Friday, February 21, 2014

Lê Quốc Quân: ‘Tôi là nạn nhân của một âm mưu chính trị’


On Thursday, 20 February 2014 10:27 AM, Patrick03 Lew <> wrote:
 


Lê Quốc Quân: ‘Tôi là nạn nhân của một âm mưu chính trị’

(VienDongDaily.Com - 19/02/2014)
alt
Gần 1,000 người đã biểu tình ủng hộ luật sư Lê Quốc Quân trong lúc ông bị xử phúc thẩm tại Hà Nội sáng thứ Ba. Có lúc ông Quân bất tỉnh trước tòa án vì kiệt sức sau 17 ngày tuyệt thực. CSVN đã không thay đổi bản án 30 tháng tù. (Hình: Cat Barton/Getty Images)
Lê Quốc Quân: ‘Tôi là nạn nhân của một âm mưu chính trị’
HÀ NỘI – Tòa phúc thẩm đã y án 30 tháng tù giam đối với luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân . Ông Quân bị qui tội ‘trốn thuế.’
Sau 1 năm 2 tháng ngồi tù, trải qua 3 lần tuyệt thực tại nhà giam Hỏa Lò, hôm xuất hiện trước tòa hôm thứ Ba, luật sư Quân đã trở nên tiều tụy và già đi thấy rõ. Đặc điểm duy nhất khiến người ta có thể nhận ra anh chính là đôi mắt sáng ngời trên khuôn mặt cương nghị đầy sự lạc quan.
Luật sư Hà Huy Sơn, một trong bốn luật sư bào chữa cho ông Quân ngày 18/2, nói với BBC rằng ngoài án tù giam, doanh nghiệp của ông Quân còn phải bồi thường một khoản tiền phạt $57,000 Mỹ kim.
Ông Sơn cho biết ông "thất vọng trước kết quả của bản án phúc thẩm" và nhận định "bản án ngày hôm nay có lẽ đã có những sự xem xét từ trước."
"Tôi cũng có hy vọng một chút nhưng cuối cùng là kết quả không thay đổi gì," ông nói.
Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Quân, nói rằng quyết định của tòa án là "bất công" và "phi nhân đạo."
"Phiên tòa công khai thì lại không cho người dân vào, luật sư không được tiếp xúc trước khi xét xử ... luật sư Nguyễn Thị Huệ, một trong bốn luật sư anh Quân chọn cũng không được vào," ông Quyết nói với BBC qua điện thoại sau khi phiên tòa kết thúc.
"Thứ tư là điều kiện sức khỏe của anh Quân tồi tệ như vậy, anh bị ngã gục trước tòa mà họ vẫn tuyên án thì không thể chấp nhận được."
Trước đó, gia đình ông Quân nói ông đã tuyệt thực liên tiếp trong 17 ngày.

alt
Hình ảnh luật sư Quân sau hơn 1 năm ngồi tù và 17 ngày tuyệt thực so với trước khi bị bắt năm 2012.
Trong khi đó, luật sư Sơn nói thân chủ của ông "mệt, nhưng vẫn còn nghe được" và cho biết việc tòa án đưa ra phán quyết trong điều kiện sức khỏe như trên của ông Quân "cũng không có quy định nào rõ ràng lắm là vi phạm điều gì cả."
Ông Sơn cũng cho biết cả bốn luật sư bào chữa cho ông Quân đều có mặt tại tòa sáng thứ Ba.
Hàng chục người đã có mặt trước trụ sở tòa án và hô vang những khẩu hiệu bày tỏ sự ủng hộ đối với luật sư Lê Quốc Quân.
Trong khi đó hãng tin AFP cho biết luật sư Quân tuyên bố trước tòa, "Tôi là nạn nhân của một âm mưu chính trị. Tôi phản đối phiên tòa này".
Hồi cuối tháng Một, trong một lá thư gửi ra ngoài từ trong tù, ông Quân nói ông "hy vọng sẽ có được sự đột biến ở phiên tòa phúc thẩm" và "rất mong có được sự ủng hộ của đồng bào."
"Tôi sẵn sàng ngồi tù cho đến chết nếu điều đó là tốt đẹp hơn cho Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam anh hùng," ông viết.
Lê Quốc Quân, 43 tuổi, bị bắt ngày 27/12/2012 vì tội danh trốn thuế theo quy định tại Khoản 3, Điều 161 Bộ Luật Hình Sự.
Ông từng là giám đốc công ty Giải Pháp Việt Nam và là người tham gia đấu tranh dân chủ tích cực trước khi bị bắt,
Luật sư Quân cũng là tiếng nói bất đồng mạnh mẽ ở Hà Nội và từng bị giam 100 ngày sau khi du học từ Hoa Kỳ về nước.
Tên của ông Quân đã được các viên chức Hoa Kỳ nhắc đến trong phiên kiểm điểm nhân quyền định kỳ của Liên Hiệp Quốc ngày 7/2 vừa qua tại Geneva.

Quốc tế bất bình về việc Việt Nam y án luật sư Lê Quốc Quân

Tuần hành ủng hộ luật sư Lê Quốc Quân tại Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2014. (Ảnh: Marianne Brown -VOA)
Tuần hành ủng hộ luật sư Lê Quốc Quân tại Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2014. (Ảnh: Marianne Brown -VOA)
  •  
  •  
  •  

Tin liên hệ

  • Dùng vn1975.info, vn3000.com, hoặc vn510.com để vào VOA hoặc Facebook nếu bị chặn
  • Luật sư bào chữa cho ông Lê Quốc Quân: ‘Bản án không bình thường’
  • Tòa phúc thẩm Hà Nội y án luật sư Lê Quốc Quân
  • Nhiều ủng hộ cho luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân trước phiên phúc thẩm
  • Luật sư Lê Quốc Quân ‘tuyệt thực’ trong khi Mỹ kêu gọi trả tự do
  • Nghe Em trai luật sư Lê Quốc Quân tố cáo bị an ninh mật vụ hành hung
CỠ CHỮ 
19.02.2014
Cộng đồng thế giới một lần nữa lên tiếng bày tỏ bất bình về thành tích nhân quyền của Việt Nam sau khi Hà Nội tuyên bố y án sơ thẩm đối với một nhà hoạt động nhân quyền được quốc tế biết tiếng.

Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân ngày 18/2 bị tòa phúc thẩm giữ nguyên 30 tháng tù giam về tội danh ‘trốn thuế’, bản án bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế và các nước dân chủ trên thế giới xem là mang động cơ chính trị nhắm vào các hoạt động ôn hòa của ông thực thi quyền con người căn bản. Ông Quân bị bắt hồi cuối năm 2012 sau các bài viết trên blog cá nhân phê phán tham nhũng, kêu gọi dân chủ, cổ xúy nhân quyền và tự do tôn giáo.

Hoa Kỳ nói Hà Nội dùng luật về thuế để bỏ tù những tiếng nói chỉ trích nhà nước chỉ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là hành động đáng quan ngại.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ, Jen Psaki, ngày 18/2 tuyên bố bản án dành cho luật sư Quân không phù hợp với quyền tự do bày tỏ quan điểm, các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị, cũng như nhũng cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền.

Hoa Kỳ kêu gọi nhà nước Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm và cho phép người dân Việt Nam được thể hiện quan điểm chính trị ôn hòa.

Cùng ngày, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ có trụ sở tại Mỹ lên án rằng phiên tòa phúc thẩm của luật sư Quân chứng tỏ những giới hạn nghiêm trọng về một nền tư pháp độc lập tại Việt Nam.

Ông Bob Dietz, điều phối viên chương trình Châu Á thuộc CPJ, nói với VOA Việt ngữ:

“Chúng tôi xem bản án này là một bước nữa trong chiến dịch đàn áp các blogger và nhà  báo độc lập tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, CPJ chúng tôi đã theo dõi sát và phản ánh thường xuyên về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến các trường hợp vi phạm nhân quyền kiểu này của Việt Nam ra công luận thế giới. Việt Nam trở thành nhà tù lớn hàng nhì ở Châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Chúng tôi đã làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu đặt vấn đề nhân quyền Việt Nam trong các cuộc thương lượng về Hiệp định Đối tác Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Bộ trả lời rằng họ đang thực hiện yêu cầu này. Dù chúng tôi chưa thấy có bằng chứng nào cho lời cam kết của Bộ, nhưng sớm muộn gì các nước phương Tây giao thương với Việt Nam bằng cách này hay cách khác cũng phải đề cập đến thành tích nhân quyền tồi tệ của Hà Nội.”

Cũng trong ngày 18/2, tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF ở Pháp tố cáo bản án của luật sư Quân nhằm răn đe những người cung cấp tin tức độc lập trong cuộc chiến chống kiểm duyệt thông tin tại Việt Nam.
Quốc tế bất bình về việc Việt Nam y án luật sư Lê Quốc Quân
RSF cho hay sắp tới họ sẽ làm tất cả những gì có thể để công luận quốc tế biết đến vụ việc của luật sư Quân. RSF thông báo sẽ cho chuyển ngữ và lan truyền các bài viết của ông Quân để nhiều người trên thế giới đọc được những phê phán về vi phạm nhân quyền của Hà Nội, những điều chính phủ Việt Nam không muốn nghe thấy.

Theo thống kê mới đây của CPJ, Việt Nam là nhà tù lớn thứ năm trên thế giới giam cầm ký giả.

RSF liệt kê Việt Nam là nhà tù lớn thứ nhì trên toàn cầu giam giữ blogger và cư dân mạng. Trong bảng Chỉ số Tự do Báo chí mới công bố, RSF xếp Việt Nam hạng 174 trên 180 quốc gia được khảo sát.


 

No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

Popular Posts

My Blog List