Saturday, June 29, 2019

Hơn 10 báo lớn đăng tải toàn trang lời kêu gọi G20 hành động về Hồng Kông


Hơn 10 báo lớn đăng tải toàn trang lời kêu gọi G20 hành động về Hồng Kông

Thành Minh Đại Kỷ Nguyên 28 Jun 2019


-
Lời kêu gọi các lãnh đạo G20 hành động về khủng hoảng dự luật dẫn độ Hồng Kông đã xuất hiện trên hơn 10 tờ báo quốc tế vào hôm nay, thứ Sáu (28/6), khi Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo đã tiến hành ở Osaka, Nhật Bản.
Bản quảng cáo đen trắng lời kêu gọi: “Stand with Hong Kong at G20” (Tạm dịch: Sát cánh với Hồng Kông tại G20), cùng với một bức thư ngỏ đã được đăng tải toàn trang trên các ấn phẩm báo in lớn thế giới, gồm The New York Times ở Hoa Kỳ, The Guardian tại Anh, Japan Times ở Nhật Bản, The Globe and Mail tại Canada, Süddeutsche Zeitung tại Đức, và The Chosun Ilbo, Hàn Quốc
Hội nghị Thượng đỉnh G-20 đang diễn ra tại Osaka, Nhật Bản từ thứ Sáu đến thứ Bảy, với sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao từ Liên minh Châu Âu và 19 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất. Họ được triệu tập để thảo luận về các vấn đề tài chính và kinh tế cấp bách. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một trong số những người tham dự.

Bức thư ngỏ của người Hồng Kông kêu gọi các lãnh đạo G 20 bày tỏ các quan ngại về tự do của Hồng Kông tại Hội nghị thượng đỉnh, kêu gọi họ khuyến khích chính quyền thành phố rút dự luật dẫn độ gây tranh cãi, tiến hành một cuộc điều tra độc lập về sự tàn bạo của cảnh sát vào ngày 12 tháng Sáu, và trả tự do cho tất cả những người biểu tình bị giam giữ.
Tối 26/6, hàng ngàn người Hồng Kông đã tề tựu tại Quảng trường Edinburgh, để cùng nhau kêu gọi các quốc gia G-20 nêu vấn đề về tình trạng Hồng Kông tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 cuối tuần này ở Osaka, Nhật Bản. (Ảnh: Apple Daily)

Kinh phí quảng cáo lời kêu gọi này – đã được tài trợ bởi một chiến dịch gây quỹ cộng đồng quyên góp được hơn 5 triệu đô la Hồng Kông thông qua các khoản đóng góp từ công chúng. Chỉ trong vòng vài giờ hôm thứ Ba, mục tiêu ban đầu là 3 triệu đô la Hồng Kông đã được huy động, với hơn 20.000 nhà tài trợ.
Hồng Kông đã bị rung chuyển bởi một loạt các cuộc biểu tình về sửa đổi pháp lý được đề xuất vào tháng Hai, cho phép thành phố xử lý từng yêu cầu dẫn độ theo các trường hợp từ các khu vực tài phán mà không có thỏa thuận trước – đáng chú ý nhất là Trung Quốc.
Các sửa đổi pháp lý sẽ cho pháp Trưởng đặc khu và tòa án địa phương xử lý các yêu cầu dẫn độ mà không cần tới sự giám sát của pháp luật, các nhà phê bình trong nhiều lĩnh vực đã đặt ra mối lo ngại về nguy cơ người dân bị dẫn độ vào đại lục, nơi thiếu sự bảo vệ nhân quyền. Dự luật đã bị đình chỉ vào ngày 15 tháng Sáu, nhưng không được rút.
Nhưng Bắc Kinh đã nói rằng họ sẽ không cho phép thảo luận về vấn đề Hồng Kông trong Hội nghị Thượng đỉnh G-20.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm thứ Tư đã cảnh báo các quốc gia nước ngoài, chống can thiệp vào công việc nội bộ của họ.


Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đặt ra những quan ngại về Hồng Kông với ông Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20, giữa bối cảnh những cuộc biểu tình ở Osaka kêu gọi về luật dẫn độ gây tranh cãi.
Hôm thứ Năm, một nhóm người Hồng Kông đã tập hợp tại thành phố của Nhật Bản để chống lại dự luật dẫn độ, và sự can dự của Trung Quốc vào thành phố, theo Hong Kong Free Press.
Thư ký báo chí Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takeshi Osuga nói rằng, ông Shinzo Abe đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một “Hồng Kông tự do và cởi mở” dưới khung “Một quốc gia, hai chế độ” – đề cập đến các cuộc biểu tình dự luật chống dẫn độ gần đây, cũng như tôn trọng quyền con người đối với những nhóm thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc, tờ The New York Times đưa tin.
Người Hồng Kông kêu gọi ở Osaka, Nhật Bản. (Ảnh: Hongkongfp)

---- Forwarded Message -----
From: 'Vie^.t Si~' via Phụng Sự Xã Hội <PhungSuXaHoi@googlegroups.comSent: Friday, June 28, 2019, 09:28:07 AM CDT
From: THQDV Sent: Friday, June 28, 2019, 03:02:07 AM MDT
Subject: Lời Khóc Gọi KHẨN CẤP số 132 - TỔNG LỰC QUỐC DÂN VIỆT TỔNG BIỂU TÌNH CHỐNG CHỆT ÁC CỘNG - XÓA BỎ BỘ CHỆT TRỊ & ĐẢNG VIỆT NÔ CỘNG 
Xin luôn Hy Sinh Hiệp Nguyện, giúp phổ biến rộng hết mức.
Kính cảm ơn nhiều.
THQDV & Lm NVL
Lời Khóc Gọi Khẩn Cấp Cứu Nước Giai Đoạn Quyết Liệt số 132 ngày 28.6.2019
Kính thưa Toàn Quốc Dân Việt rất quý yêu trong & ngoài Nước !
Đã đến lúc Bộ Chệt Trị đảng Việt Nô Cộng sắp dâng Việt Nam cho Chệt Ác Cộng !
Xin Toàn Quốc Dân Tổng Biểu Tình buộc xóa bỏ Bộ Chệt Trị đảng Việt Nô Cộng ngay !
Suốt tuần 29.6 – 7.7.2019, suốt tuần 7- 15.7.2019 & suốt tháng 7.2019 !
Toàn Quốc Dân Việt sắp bị MẤT NƯỚC, đang bị đàn áp quá tàn bạo. QUYẾT TÂM KHÔNG SỢ !
SỢ LÀ ĐẦU HÀNG ! SỢ LÀ MẤT NƯỚC ! SỢ LÀ BỊ THỐNG TRỊ ! KHÔNG CÒN QUỐC DÂN VIỆT !
MÃI MÃI BỊ CHỆT CỘNG ĐÔ HỘ NHƯ NÔ LỆ !
TOÀN QUỐC DÂN VIỆT TỔNG BIỂU TÌNH QUYẾT XÓA ĐẢNG VIỆT NÔ CỘNG BÁN NƯỚC CHO CHỆT ÁC CỘNG,
BẢO VỆ ĐẤT-BIỂN-ĐẢO VIỆT TOÀN VẸN !
TOÀN QUỐC DÂN VIỆT TỔNG BIỂU TÌNH CHỐNG LUẬT AN NINH MẠNG
& LUẬT CHUNG HÀNH CHÁNH-KINH TẾ LÀ LUẬT ĐẶC KHU TRÁ HÌNH !
CHỐNG CHỆT ÁC CỘNG LÀM ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM XUYÊN VIỆT
& LẤY ĐẤT ĐỒNG TÂM LÀM CĂN CỨ QUÂN SỰ ÁP SÁT UY HIẾP HÀ NỘI !
Phản đối Việt Nô Cộng đưa Chiến sĩ Dân chủ Lê Anh Hùng vào bệnh viện điên !
Phản đối Côn An Nô Cộng bịt miệng-đàn áp-bỏ tù-đánh chết Dân Việt Yêu Nước !
Hiệp thông Ủng hộ các Chiến sĩ Nhân quyền đang tuyệt thực đến ngày 16, tại Phân trại 2, Trại giam 6, Thanh Chương, Ngh An
để phản đối bị Côn an Nô Cộng đối xử khắc nghiệt !
1. TỪ 1930, LIÊN TỤC 12 BỘ CHỆT TRỊ ĐẢNG VIỆT NÔ CỘNG ĐÃ NGU MÊ, TRƠ LÌ, NGOAN CỐ MUỐN DÂNG TOÀN BỘ VIỆT NAM CHO CHỆT ÁC CỘNG !
1.1. Chệt Ác Cộng đã cướp Hoàng Sa 1974, Chệt Cộng thuê 50 năm miễn phí # 300.000 ha rừng 10 tỉnh biên giới phía Bắc từ 1985, cướp 7 đảo ở Trường Sa 1988, # 700 km2 biên giới phía Bắc 1999, 11.000 km2 vịnh Bắc Bộ 2000, đảo Vân Đồn 2007, Bauxit Tây Nguyên 2007, Formosa 2008...
1.2. Tập Cận Bình lấy Biển Hoa Nam = Biển Đông Việt làm điểm khởi đầu của “Nhất Đới Nhất Lộ = 1 Vành Đai 1 Con Đường Tơ Lụa Trên Biển”, năm 2012 lập Đặc Khu Tam Sa, T.8.2017 lập Đặc Khu Tứ Sa thay Đường Lưỡi Bò 9 đoạn, trụ sở tại đảo Phú Lâm, Hoàng Sa của Việt Nam, Chệt Cộng gọi là Vinh Hưng, thuộc Hải Nam. Bộ Chệt Trị đảng Việt Nô Cộng xảo kế ép Cuốc Hụi phải sắp thông qua Luật Chung về Hành Chánh-Kinh Tế, là Luật Đặc Khu Trá Hình, dù đã trao Vân Đồn cho Chệt Cộng từ 2007, nay trao thêm Bắc Vân Phong, Phú Quốc cho Chệt Cộng 99 năm, làm 3 căn cứ tiếp vận hậu cần cho Đặc Khu Tam Sa - Tứ Sa, giúp Chệt Ác Cộng độc quyền toàn Biển Đông Nam Á !
1.3. Luật Nhập cảnh 47/2014/QH13, hiệu lực từ 01-01-2015, miễn thị thực Visa cho Hán Chệt vào VN không quá 15 ngày. Nhưng quá 15 ngày, không cơ quan nào trách nhiệm đuổi Hán Chệt về ! Hậu quả là Hán Chệt đã định cư tại VN 20-30 triệu, 1,5-2 triệu lính đội lốt công nhân / du khách !
1.4. Từ 29.10.2017, Chệt Cộng thuê chục vạn Côn đồ Cờ Đỏ lan tràn khắp VN, đang đánh phá rất dã man Quốc Dân Việt Biểu Tình Cứu Nước, như đánh gãy tay chân, xương sườn, vỡ đầu mặt, vỡ máy ghi hình, cướp điện thoại, đánh tại nhà, sở làm, bệnh viện… Côn an Việt Cộng nhắm mắt đồng lõa.
1.5. Toàn Quốc Dân Việt hôm nay đều đã thấy rất rõ từ 1930-2019 Việt Nô Cộng đã đạt đưc 14 hơn : 5 hơn của CS quốc tế : quyền lực, giàu có, vô thần, vô đạo, gian ác hơn + 5 hơn của Chệt Ác Cộng : bạo lực, bịp lừa, bít lấp, xảo độc, ranh ma hơn + 2 hơn của CS Bắc Triều Tiên : trơ lì, dại khờ hơn + 2 hơn riêng của Việt Nô Cộng : BÁN LÒNG BÁN NƯỚC & NỊNH BỢ NÔ LỆ Chệt Ác Cộng hơn.
2. Vì thế, để Khẩn Cấp Cứu Nước, Tập Hợp Tổng Lực Quốc Dân Việt thiết tha kêu gọi :
2.1. Xin Toàn Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước liên lỉ Hy Sinh, Chay Tịnh, Tuyệt Thực, Kiên Tâm MẶC ÁO TRẮNG TỰ DO DÂN CHỦ mỗi khi ra khỏi nhà, đi Lễ hội - Chùa - Nhà Thờ - Thánh Thất, để Đồng Tâm Cầu Nguyện & Tổng Biểu Tình Ôn Hòa mỗi Thứ 7-CN & mỗi dịp hệ trọng, buộc Bộ Chệt Trị muốn CỨUỚC, phải ngưng ngay Luật Chung về Hành Chánh-Kinh Tế, là 1 Luật Đặc Khu Trá Hình & phải thực tâm sám hối, gấp gấp giải thể toàn bộ đảng Việt Nô Cộng ngay !
2.2. Bộ Chệt Trị hãy sáng suốt thực tâm sám hối, giải thể & mau giải thể đảng Việt Nô Cộng ngay !
2.3. Bốn lực lượng Quốc hội - Quân đội - Công an - Cán bộ Cơ Quan Công Quyền hãy Áp Lực Xóa Bỏ Bộ Chệt Trị đảng Việt Nô Cộng, Phế Bỏ Tất Cả Tay Sai Đầu Sỏ Chệt Ác Cộng, tuyển một NHÓM TUYÊN BỐ TỰ NGUYỆN GÁNH VÁC QUỐC VỤ TẠM ĐIỀU HÀNH ĐT NƯỚC, 2 lực lượng Giáo Chức & Toàn Quốc Dân hợp lực chấm dứtchế độ Việt Nô Cộng nhanh, tiến hành tổ chức bầu cử Quốc Hội Đa Đảng Dân Chủ thực sự, Toàn Quốc Dân Việt trong & ngoài Nước cùng tham gia.
2.4. Tất cả các Chức Sắc Tôn Giáo, Nhân sĩ, Trí thức hãy chung sức Dẫn Đầu Toàn Quốc Dân Việt đồng loạt Tổng Biểu Tình, Ưu Tiên Áp Lực Buộc Xóa Bỏ Bộ Chệt Trị đảng Việt Nô Cộng ! Đừng nhắm mắt, buông xuôi, như không biết NƯỚC ĐANG MẤT TỪNG NGÀY, ngay trẻ con cũng biết !
3. Năm 2019 hiện nay đang có 7 giải pháp muốn tranh nhau khẩn cấp giải quyết vấn đề VN :
3.1. Gấp gấp biến VN thành 1 tỉnh thuộc Chệt Cộng như Tây Tạng !
3.2. Cứ để cho Dân Hán Hoa tràn qua VN dày đặc, rồi tách khỏi Chệt Cộng như Singapore ! Nhưng nếu không ngăn chặn kịp, VN chắc chắn 100% sẽ thành Tây Tạng 2 !
3.3. Đợi Mỹ đánh Chệt Cộng sập kinh tế, Việt Cộng sập theo. Kéo dài giúp Chệt qua VN dày đặc hơn.
3.4. Âu Mỹ muốn mời Việt Nô Cộng vào Chiến Lược ngăn chặn Chệt Cộng ở Biển Đông Nam Á.
3.5. Tái lập VNCH qua Hiệp Định Paris 27-01-1973 & Kết Định Paris 02-03-1973.
3.6. Ngặn chặn Chệt Ác Cộng & thoát Việt Nô Cộng bằng giải pháp Gorbachov. Từ đầu năm 2017 Tập Hợp Quốc Dân Việt dùng Chiến Lược chống Giặc Tàu Ác Cộng & liên tục kêu gọi tất cả các đảng viên Việt Nô Cộng hãy dứt khoát Từ Bỏ Đảng ngay, kêu gọi 6 Lực Lượng Quốc Hội, Quân Đội, Công An, Viên Chức Công quyền, Giáo Chức, Toàn Quốc Dân, cùng phối hợp giúp chấm dứtchế độ Việt Nô Cộng, qua 1 Lộ Trình Ôn Hòa 10 bước cụ thể rất rõ & các cuộc Tổng Biểu Tình cả Nước, hoàn toàn bất bạo động từ ngày 05-03-2017 liên tục đến nay, tuần nào cũng có. Giải pháp 6 này đã thành công được 8/10 rồi ! Nhưng 2/10 đang phải kiên trì nỗ lực ! 1/10 do Bộ Chệt Trị đảng Việt Nô Cộng đang ngu mê, ngoan cố tiếp tục làm tay sai nô lệ cho Chệt Ác Cộng. 1/10 do các Lãnh Đạo các Tôn Giáo & Nhân Sĩ chưa dấn thân Dẫn Đầu Toàn Dân vào cuộc ! Đang cố vượt qua 2 khó này !
3.7. Phối hợp cả 3 giải pháp 6 + 5 + 4 = giải pháp 7. Nhưng chỉ giới thiệu & kính mời Âu Mỹ dùng VN đã hết CS, làm mũi nhọn trong Chiến Lược ngăn chặn Chệt Cộng ở Biển Đông Nam Á !
* Để cổ vũ Giải Pháp 7 này mau thành công, Tập Hợp Quốc Dân Việt Ủng Hộ Hiệp Định Paris 27-01-1973 & Kết Định Paris 02-03-1973 Vẫn Còn Hiệu Lực, với đề nghị : Chính Phủ VNCH Pháp Định & các Chính Phủ VNCH Lưu Vong khác, mau hợp nhất thành 1 CP VNCH Pháp Định Lưu Vong Duy Nhất, có chiến lược, lộ trình rõ ràng, để Quốc Tế thừa nhận & Toàn Quốc Dân Việt ủng hộ, mới đủ sức Lãnh Đạo Tổng Lực Quốc Dân Việt Chống Chệt Ác Cộng & Xóa Bỏ Chế Độ Việt Nô Cộng !
4. TẬP HỢP QUỐC DÂN VIỆT KÊU GỌI BIỂU TÌNH TỐ CÁO, PHẢN ĐỐI, LÊN TIẾNG :
4.1. Phản đối Việt Nô Cộng cho Chệt Cộng làm Đường Cao Tốc Bắc Nam Xuyên Việt !
4.2. Phản đối Luật miễn thị thực Visa cho Hán Chệt vào VN giúp Hán Chệt đã ở VN 20-30 triệu !
4.3. Phản đối Chệt Ác Cộng cấm Dân Việt đánh bắt cá ở Biển Việt & từ 10-4-2019 đưa giàn dầu khí rất lớn Dongfang 13-2 CEPB dò tìm dầu khí sát bờ biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.
4.4. Phản đối Luật An Ninh Mạng số 2018/QH14ngày 12.6.2018, hiệu lực từ 01.01.2019 kiểm sát, hạn chế & xâm phạm quyền Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Truyền Thông của Toàn Dân Việt !
4.5. Tố cáo Việt Nô Cộng luôn dùng luật “Đất đai Chệt Ác Cộng sở hữu, Việt Nô Cộng quản lý, toàn quyền trao cho Chệt Ác Cộng”, tổng hợp Ác Xấu của Việt Nô Cộng giỏi Bán Nước, Cướp Của Dân, rồi gom tiền mua sẵn nhà ở Âu Mỹ, mau đưa gia đình chạy thoát khỏi Ác Cộng !
4.6. Hiệp thông ủng hộ hơn 260 Chiến sĩ Nhân quyền đã bị bắt, đang bị giam, hoặc sắp bị xét xử !
5. Xin Toàn Quốc Dân Việt luôn kết hợp các lý do Biểu Tình đã quá rõ & các cách Biểu Tình đã quen như MẶC ÁO TRẮNG TỰ DO DÂN CHỦ, cầm biểu ngữ, 1 mình trước nhà, góc phố, 2-3 Bạn, đi Lễ hội - Chùa - Nhà Thờ - Thánh Thất, xe đạp, xe gắn máy, gây kẹt xe giờ cao điểm, thả bong bóng mang khẩu hiệu... Cảm ơn & Hoan hô Quốc Dân Việt đã Lên Tiếng & Biểu Tình từ 5-3-2017 & 10-6-2018, đặc biệt đang các ngày này nhiều nơi quốc nội… & toàn cầu rất nhiều lần ở Australia, Canada, Hoa Kỳ, Na Uy, Nhật Bản, Thụy Sĩ…, ở Paris 121 tuần & ở San Jose 165 tuần.
Kính chào Toàn Quốc Dân Việt rất quý yêu trong & ngoài Nước !
Tập Hợp Quốc Dân Việt cùng Toàn Quốc Dân Việt, Quyết Hy Sinh Xả Thân CỨU NƯỚC!
Lm Nguyễn Văn Lý Nối Kết Tha Thiết Khóc Gọi Khẩn Cấp số 132, ngày 28.6.2019.
@@@

--
************************************
DIỄN ĐÀN PHỤNG SỰ XÃ HỘI
************************************

Lisa Phạm Khai Dân Trí Số 848 Ngày 29/06/2019. Mới nhất

Friday, June 28, 2019

Lisa Phạm Khai Dân Trí Số 847 Ngày 28/06/2019. Mới nhất

Cấm phát cơm từ thiện: Lương tri của người cầm quyền?



Cấm phát cơm từ thiện: Lương tri của người cầm quyền?

Đăng bởi: Thuy Tien on Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019 | 27.4.19

Cách đây 1 tháng, chúng tôi đang phát cơm từ thiện cho bà con nghèo, bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh, người cơ nhỡ tại đường Phạm Hữu Chí, phía sau lưng BV Chợ Rẫy thì bị cả chục người áo xanh nước biển mang danh là quản lý đô thị đến làm việc. Bên cạnh đó có thêm 1 chị gái xưng là Trưởng ban y tế phường đến thị uy với chúng tôi. Tôi sẽ kể sau dưới bài viết này.
Cấm phát cơm từ thiện: Lương tri của người cầm quyền

Trước tiên, tôi muốn nói về cảnh quan ở con đường Phạm Hữu Chí.

“Đây là con đường thực sự rất vắng vẻ, yên tĩnh, không có quán xá, quán nước, hàng rong hay xe ôm gì cả. Song phía đầu bên kia của con đường này là trạm xe Quốc Hoàng, tồn tại lâu năm với sự lấn chiếm lòng đường, lề đường khi xuống hoặc lên hàng cho khách, rồi đón khách chở về tỉnh Đồng Tháp, ấy vậy mà trong mắt mấy ông quản lý đô thị là “được phép “, nên hãng xe họ vẫn an nhiên tự tại mà hoạt động, kiếm tiền và giàu có, không biết có “xôi chè “gì không mà vẫn “bình chân như vại”?

Còn nằm về phía bên đây, nơi chúng tôi phát cơm từ thiện thì con đường nằm sau lưng vách BV Chợ Rẫy và vách tường sau của trường Hồng Bàng, bởi vậy nó vắng như chùa Bà Đanh, vì thế sau khi khảo sát, quan sát, tôi quyết định chọn địa điểm này để phát cơm nhằm bảo đảm an toàn cho người cho những người nhận lại không phải va chạm với mấy người xe ôm hay bán hàng gánh, hàng rong … Và bà con bệnh nhân hay thân nhân nuôi bệnh sẽ rất thuận lợi, bởi có cổng số 5, trại 25 được mở phía sau chỉ bước vài bước qua cổng này thì đã tới điểm phát cơm.

Nhờ vậy mà 13 năm qua chúng tôi đã phát cơm một cách an yên. Tuy nhiên, cách đây 1 tháng, khi đang phát cơm, tôi bị một đám người áo xanh quản lý đô thị và ban y tế phường ” mời ” ra nói chuyện:

– Theo như chúng tôi được biết, Sư Cô phát cơm ở đây vào ngày thứ tư, tầm 10h30 với quy mô lớn cả 1000 phần cơm.

– Dạ đúng rồi. Mấy chú hay quá, đáng nể thật. Rất chính xác

– Cô phát được bao lâu rồi?

– Dạ mới được 13 năm

– Trước đây, Sư Cô phát cơm ở đâu?

– Năm đầu, chúng tôi phát ở đường Nguyễn Chí Thanh và Thuận Kiều, nhưng thấy phức tạp quá, chúng tôi dời về phát tại đây đến giờ.

– Giờ tôi báo với Sư Cô một việc – giọng của Cô làm trưởng ban y tế thị uy với Sư Cô – là phường ra chỉ thị cấm các nhóm từ thiện phát cơm trong khu vực phường này. Hồi trước tết, chúng tôi có dán giấy thông báo trên tường Bệnh Viện ở các cổng khác và cũng gặp trao đổi với các nhóm khác, nên giờ các nhóm đó đã ngưng hoạt động. Có nhóm nào đó của Ông Thầy cũng đã ngưng rồi nên giờ còn lại chỉ có nhóm của Sư Cô mà thôi. Chắc có lẽ do Sư Cô không biết và không đọc thấy thông báo dán lên tường. Vậy nay, tôi thông báo cho Sư Cô biết để chấm dứt việc hoạt động này!

Sư Cô đáp trả:

– Cô nói Quý Vị nghe nha: quả thật tôi không biết quý ông, quý bà ở phường cho dán thông báo trên tường Bệnh Viện. Thông thường, quý vị cấm dán giấy quảng cáo rao vặt trên tường, trên cây làm mất vẻ đẹp cảnh quan của thành phố, bởi vậy tôi không nghĩ là quý vị có dán giấy thông báo rồi. Thứ hai , khi mà đi cấm hoạt động từ thiện của chúng tôi cùng các nhóm khác, quý vị có tìm hiểu ” tại sao chúng tôi phải cực khổ, lao nhọc đi chợ nấu và phát cơm không? Và phát đến tay ai ? Phát cơm nhằm mục đích gì? Rồi quý vị thừa biết là đối tượng đến nhận cơm của chúng tôi là ai không? Họ sống như thế nào? Quý vị có lên tận các phòng BV nhìn xem cảnh khổ của bệnh nhân và người nhà tại các BV không? Tôi hỏi điều này nha: Cha Mẹ, vợ hay chồng con hoặc người thân của quý vị có ai nằm viện lâu dài như những người bệnh này chưa?

– Tụi tui chỉ là nhân viên làm theo phận sự, trách nhiệm mà thôi, Sư Cô ơi .Lãnh đạo chỉ thị xuống thì phải làm nên Sư Cô thông cảm ngưng hoạt động này lại.

– Thế quý vị kêu mấy ông lãnh đạo xuống BV khảo sát xem người dân kêu ca kêu thán điều gì? Kêu mấy ổng lo cho dân, giúp dân có ăn, có chỗ ở đi, vào mà nhìn xem bệnh nhân quá tải kìa, 2- 3 bệnh nhân nằm chung 1 cái giường bệnh. Còn người nuôi bệnh thì la liệt, họ khổ sở đến thế nào! Chính quyền như mấy ông không lo những việc chánh đáng, nên làm giúp dân, tạo cho dân được cơm no áo ấm đi. Trong khi đó, chúng tôi là dân lo cho dân với nhau cũng cho là làm mất an ninh xã hội.. Nè! Nếu có lòng nhân đạo một chút, mấy ông mấy bà nên về báo cáo với lãnh đạo thế này: “Họ phát cơm cho bệnh nhân, trong vòng có nửa tiếng đồng hồ, họ cho xếp hàng trật tự và phát cơm. Một tháng họ phát tại BV Chợ Rẫy chỉ có 1 lần hà mấy chú lãnh đạo ơi. Thôi mấy sếp cho họ phát đi. Làm điều gì thì cũng nhờ gieo tạo phước đức cho con cháu mình chứ đừng thất đức”.

– Sư Cô phát bên đây và cả bên BV Lao Phạm Ngọc Thạch nữa phải không?

– Chúng tôi đi phát 8 BV trong thành phố trong đó có cả BV Lao PNT.

– BV Lao cũng thuộc khu vực phường này nên Sư Cô cũng không được phát bên đó!

– Vậy sao mấy ông không đi dẹp mấy người bán hàng lấn chiếm lòng đường, lề đường ở trước cổng Nguyễn Chí Thanh và các cổng khác đi. Ở đó, mới thực sự làm mất trật tự an ninh đó. Họ tràn lan ra đường gây tắc đường, cản trở những xe cứu thương vào đón bệnh hay cấp cứu chuyển bệnh. – Sư Cô đáp trả.

– Mấy ông biết không, tụi tui ăn nhờ vào cơm từ thiện không đó. Mấy ông cấm ngươi ta phát cơm, sau này con cháu mấy ông, mấy bà thế nào cũng chết đói, chết khát hà. — người dân đứng kế bên nghe cuộc nói chuyện , bức xúc quá nên lên tiếng chen vào

Sư Cô không muốn mất thời gian đôi co với những “con người máu lạnh này” nữa, nên gút lại:

– Quý vị về nói lãnh đạo gửi cho tôi xem công văn ngăn cấm việc làm của chúng tôi đã làm sai chỗ nào? Trong thời gian sau 1 tháng, nếu tôi không nhận được công văn có dấu, có mộc và chữ ký của lãnh đạo chính quyền, tôi sẽ tiếp tục quay lại hoạt động phát cơm cho bệnh nhân.

Một tháng trôi qua, chúng tôi không nhận được giấy thông báo hay công văn gì cả và 16 h chiều qua ngày 23 /4 /2019, chúng tôi đã tiếp tục phát cơm tại điểm cũ của mình.

Họ nhanh lắm. Chưa đầy 5 phút đã có mặt sau chúng tôi rồi chụp hình quay phim lấy bằng chứng là chúng tôi đã có tiếp tục phát cơm vào chiều ngày 23 /4 /2019. Lại cô gái trưởng ban y tế phường cao giọng hách dịch:

– Chúng tôi đã nói với Sư Cô là không cho phát cơm nữa, sao sư cô cứ phát hoài vậy?

– Tui chưa nhận công văn có dấu mộc của chính quyền và tôi cũng không làm sai gì cả. Mấy Ông mấy Bà lẽ ra phải tạo điều kiện giúp đỡ và hợp tác với chúng tôi để giúp dân mới đúng.

– Sư Cô mà ngoan cố thì đến lúc quản lý đô thị xuống bắt hốt hết lên phường và đóng phạt thì đừng trách. Nói xong cô ta lên xe bỏ đi.

Mấy thầy trò chúng tôi động viên nhau. Và bên kia cánh cửa bệnh viện, bà con bệnh nhân ở phía trong kêu: “Cho tụi em mấy hộp đi chị ơi!” Cứ như thế, chúng tôi chuyền qua khe cửa cho bệnh nhân và người nhà của họ cho đến khi không còn một hộp cơm nào cả. Sau đó, đứng nhìn họ mở cơm ra ăn ngon lành món cơm bong bóng xào cà ri xả ớt dùng với canh chua rau muống tuyệt vời đúng điệu, dễ ăn trong mùa nắng này.

Lên xe về, lòng buồn lắm vì đất nước mình sao lại có những kẻ cầm quyền từ trên xuống dưới không có lương tri nữa, ngày nào cũng nghe những điều trái tai gai mắt về những việc phi đạo lý, phi đạo đức, mất nhân tính trong các lĩnh vực vậy, và những kẻ làm sai phạm lại là những kẻ nắm quyền lực, có quyền thế. Đất nước ơi, rồi sẽ trôi nổi về đâu? Người dân mình sẽ sống ra sao? Tôi đã khóc… khóc cho đất nước, cho nhân dân, cho đồng bào tôi!

Sư Cô Pham Ai Hanh
Nguồn: Võ Hồng Ly

alt
Virus-free. www.avast.com
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "DiendanTuoiHac" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to xomnhala_yamaha+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to xomnhala_yamaha@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/xomnhala_yamaha/683636067.2198645.1556566143600%40mail.yahoo.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
__._,_.___

Posted by: Hank Music 

Tội ác đã đẩy hàng trăm ngàn người ra ngoài biển khơi


Tội ác đã đẩy hàng trăm ngàn người ra ngoài biển khơi














Harrison E. Salisbury * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Những câu chuyện buồn nhất trong tất cả các câu chuyện ở cuộc hội thảo là những câu chuyện của chính những người Việt. Họ nói nước Mỹ thua cuộc chiến. Chúng tôi mất nước.

Giọng nói trầm của họ hầu như không truyền xa quá chiếc micro, nhưng câu chuyện của họ quả là bi thảm. Tại sao Mỹ đến Việt Nam nếu Mỹ không tôn trọng những cam kết với đồng minh nhỏ bé? Mục đích của Mỹ ở Việt Nam là gì? Phải chăng Mỹ thực sự mang lại tự do và dân chủ cho Đông Nam Á?

Những tiếng nói này không chỉ là những tiếng nói của những người ủng hộ chính phủ cuối cùng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Những tiếng nói này còn là những tiếng nói đối lập với chính quyền ông Thiệu, nhiều người trong họ đã ở lại vì họ tin vào thống nhất và hòa giải. Nhưng khi những chiếc trực thăng cuối cùng bay khỏi Tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, ta tưởng như Việt Nam đã bị xóa tên trên bản đồ Mỹ. Việt Nam bị phó mặc để cho chìm vào sự hoang tàn của miền đất bị khai quang, vào sự căm thù và đau thương của cuộc chiến kinh hoàng, vào mưu đồ bất thành của chế độ Cộng sản bất tài và đôi khi bất cần.

Buồn nhất là những lời của thuyền nhân. Họ nói trước đây chưa từng có ai phải rời bỏ quê hương Việt Nam. Chưa từng có ai bỏ nước ra đi trong lịch sử tự hào của Việt Nam. Chưa từng có ai bỏ nước ra đi trong hai ngàn năm đấu tranh chống Trung Quốc, bất chấp sự đô hộ rất tàn bạo. Chưa từng có ai bỏ nước ra đi trong nạn đói vào năm 1945, khi ngoài Bắc có rất nhiều người chết, và cuộc chiến tranh chống Pháp càng làm cho nạn đói trở nên khốc liệt hơn. Dù vậy người ở ngoài miền Bắc cũng không vào miền Nam, nơi lương thực dồi dào. Hai triệu người chết đói.

Bây giờ, và chỉ bây giờ, mọi người mới rời bỏ Việt Nam-bất kỳ ai có thể vượt biên bằng thuyền hay trốn đi bằng mọi cách.

*

Tiếng nói của người Việt

Một người tỵ nạn Việt Nam:

Hàng triệu người tỵ nạn đã trốn khỏi Việt Nam. Đặc biệt những ai liều mình ra đi bằng thuyền đã bỏ lại sau lưng tất cả, gia đình và quê hương, để đến thế giới tự do. Nếu quý vị nghĩ rằng họ đến đây vì bất kỳ lý do gì ngoại trừ lý do Việt Nam hiện nay không có nhân quyền thì cho phép tôi chỉ ra rằng vào cuối Đệ Nhị Thế Chiến, khi có nạn đói ở miền Bắc Việt Nam, hàng triệu người chết mà đã không tìm cách trốn khỏi miền Bắc Việt Nam, hay thậm chí vào Nam, nơi nguồn thực phẩm dồi dào. Họ không ra đi chỉ vì sự ràng buộc gia đình rất mạnh. Nhưng bây giờ, dưới chế độ Cộng sản, họ đã bất chấp tất cả để trốn thoát cho được. Thậm chí họ từ bỏ mọi quan hệ gia đình, bởi lẽ chính quyền hà khắc không tôn trọng con người. Họ không ra đi để có cuộc sống tốt đẹp hon ở xứ người. Không có nhân quyền chính là nguyên nhân phong trào người tỵ nạn tìm đến thế giới tự do. Nói rằng bất kỳ chính quyền nào xuất hiện ở Việt Nam sau chiến tranh cũng đều như vậy thì thật không đúng.

Một người tỵ nạn Việt Nam:

Những gì xảy ra sau chiến tranh đã biện minh cho sự tham chiến của quân đội Mỹ tại Việt Nam, vì quân đội Mỹ đã thực sự giúp nhân dân chúng tôi bảo về tự do của chúng tôi-dẫu không thành, nhưng họ đã làm hết sức mình. Chính bao tội ác đã đẩy hàng trăm ngàn người ra ngoài biển khơi đã biện minh cho sự hiện diện của quân đội Mỹ.

Nguồn:

Trích dịch từ tác phẩm "Vietnam Reconsidered: Lessons From A War" của Harrison E. Salisbury, nhà xuất bản Harper & Row, 1984, trang 214 & 240. Tựa đề tiếng Việt của người dịch.



__._,_.___

Posted by: Nuoc VIET 



----- Forwarded Message -----
From: Lm NVL <lm.nguyenvanly@fvpoc.org>


______________________________________________________________________

TUYÊN CÁO

NHÂN QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 LẦN THỨ 44
(30-4-1975 / 30-4-2019) 
           
Nhận định rằng :

1-     Đã 44 năm kể từ ngày 30-4-1975, Đảng CSVN vẫn tiếp tục áp đặt nền cai trị độc tài, độc đảng, một chủ nghĩa xã hội lỗi thời hầu hết các nước trên thế giới đã loại bỏ. Chính TT Donald Trump trong thông điệp tại Đại Hội Đồng LHQ tháng 9 năm 2018 đã tuyên bố chủ nghĩa xã hội chỉ “gây ra đau khổ, tham nhũng, mục nát và khốn cùng cho mọi người”.

2-     Trong 44 năm qua, các quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam hoàn toàn bị tước đoạt trong đó có tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do lập hội, tự do bầu cử,  luật pháp công bằng... Nhà cầm quyền liên tục khủng bố trấn áp thô bạo những công dân yêu nước tranh đấu cho dân quyền, nhân quyền và cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

3-     Nền kinh tế được mệnh danh “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” mục đích làm giàu cho cán bộ tham nhũng, kềm hãm sự phát triển của đất nước mặc dù thế giới gia tăng đầu tư và trao đổi thương mại với Việt Nam; các tầng lớp nhân dân vẫn gặp cảnh nghèo khó, xã hội bất công, tham nhũng tràn lan, văn hóa suy đồi, giáo dục xuống cấp, môi trường thảm hại, giới thanh thiếu niên không có tương lai, Việt Nam được sắp hạng gần chót trên thế giới về mọi phương diện. Ngoài ra nguy cơ lệ thuộc Trung Cộng đã gần kề.

4-     Trước tình hình bi thảm của đất nước, đại đa số nhân dân Việt Nam đều mong ước một chế độ tự do dân chủ, phồn vinh, tạo hạnh phúc cho người dân và bảo vệ nền độc lập dân tộc. Nhiều quốc gia tại Á Châu chỉ mất 30 năm đã trở nên thịnh vượng do áp dụng thể chế dân chủ.

Vì thế, nhân dịp tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư lần thứ 44, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam long trọng tuyên cáo cùng toàn thể quốc dân và quốc tế như sau:

1-    Đảng CSVN phải trao quyền cai trị đất nước lại cho nhân dân Việt Nam, tôn trọng nhân quyền và các quyền căn bản của người dân; trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm còn bị giam giữ hoặc đang bị quản chế.

2-    Kêu gọi các lực lượng an ninh, quân sự hãy đứng về phía Đồng Bào để giúp nước giúp dân, bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc.

3-    Kêu gọi toàn thể người Việt trong và ngoài nước cùng nhau liên kết để tạo sức mạnh, cương quyết đứng lên giành quyền làm chủ cho mình, Quê Hương có dân chủ, Đất Nước có hòa bình và phát triển.

4-    Kêu gọi quốc tế hợp tác và hỗ trợ nhân dân Việt Nam được tự do và bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ trước nạn bành trướng của Trung Cộng.

Làm tại quốc nội và hải ngoại ngày 25 tháng 4 năm 2019.
TM. Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam :

Đồng Chủ Tịch :
-         Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa : Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN, Hội Trưởng Giáo Hội Tin Lành Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ.
-         Linh Mục Nguyễn Văn Lý : Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN, LM Tổng Giáo Phận Huế, Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam.
-         Hòa Thượng Thích Không Tánh : Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN, Phó Viện Trưởng Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
-         Chánh Trị Sự Hứa Phi : Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN, Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (Chơn Truyền).
-         Đạo Huynh Lê Văn Sóc : Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN, Đại diện Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy.
-         BS Đỗ Văn Hội : Cố Vấn, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.
-         BS Võ Đình Hữu : Cố Vấn, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.
-         Ô. Lưu Văn Tươi : CT HĐGS Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.
-         Ô. Nguyễn Văn Tánh : CT Hội Đồng Đại Biểu, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Chủ Tịch Ủy Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế.
-         Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh : Chủ tịch Hội Diên Hồng Thời Đại, CT Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam.
-         Ông Cao Xuân Khải : PCT Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam.
-         Nhân Sĩ Trần Văn Đông : Tổng Thư Ký Liên Hội Người Việt Canada.
-         BS Hoàng Thị Mỹ Lâm : Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn Cộng Hòa Liên Bang Đức.
-         Nhân sĩ Đoàn Hữu Định : Cựu Chủ Tịch CĐVN vùng Washington, Hoa Kỳ.
-         Nhân sĩ Nguyễn Trung Châu : Nguyên Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Tù Chính Trị Việt Nam.
-         TS Phan Văn Song : Paris, Pháp.
-         BS Lê Thuần Kiên : Chủ tịch HĐĐD Liên Hội Người Việt Canada.
-         Bà Đặng Thi Danh : Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Montreal, Canada. Thành Viên Liên Hội Người Việt Canada.
-         BS Phạm Quốc Vượng : Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại.

__._,_.___

Posted by: Nuoc VIET <


VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Bản Tin Cuối Ngày 20/4/2024

Popular Posts

My Blog List