Friday, December 30, 2016

San Jose: Kính mời Biểu tình & Đêm thắp nến tuần lễ thứ 35

 

San Jose: Kính mời Biểu tình & Đêm thắp nến tuần lễ thứ 35

Trân trọng kính mời quý đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi: Biểu Tình & Thắp Nến đồng hành với đồng bào trong nước.

- Ðể phản đối Việt cộng đã tàn nhẫn bác đơn kiện của hàng ngàn đồng bào Nghệ An ruột thịt đang trong cơn đói khổ, lại đi bảo vệ công ty Formosa của Tàu.

- Ðể phản đối Việt cộng bắt giam vô cớ các anh chị em đấu tranh như cựu Trung tá Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng, Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Bs. Hồ Hải, Nguyễn Văn Đức Độ, Lưu Vịnh, Trần Huỳnh Duy Thức...

- Ðể hổ trợ đồng bào Kỳ Anh dưới sự dẫn dắt của Linh mục Ðặng Hữu Nam, đã nhiều lần biểu tình trước cổng chính của Formosa, đòi hỏi được bồi thường thỏa đáng.

- Ðể yêu cầu đưa Formosa ra tòa án, đòi bồi thường thỏa đáng những tổn hại môi trường và kinh tế cho dân tộc Việt Nam.

- Ðể phản đối công an Cộng sản đàn áp dã man, chà đạp nhân quyền của đồng bào ruột thịt và gây khó khăn cho Linh mục Ðặng Hữu Nam cùng các anh chị em đấu tranh trong nước.

- Ðể phản đối Trung Cộng xâm lấn Biển Ðảo Việt Nam. 

Thời gian: 5PM - 7PM, thứ Bảy , ngày 31 tháng 12, 2016.
Ðịa điểm: San Jose City Hall, 200 E. Santa Clara St, California CA 95111.
(Free Parking: 55 North 5th Street - nằm giửa 2 đường Santa Clara và St. John)

Liên lạc: Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose:

- Hội Phụ nữ vì Nhân quyền VN - WFHR. Phone: 408-386-3390
- Hội Phụ nữ Âu Cơ. Phone: 408-806-7509
- Trần Song Nguyên. Phone: 408-439-4629
- Nguyễn Ðình Lê. Phone: 408-666-6553
- Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam. Trần Long. Phone: 408-515-2797.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Dưới đây là hình ảnh Biểu tình & Đêm thắp nến tuần lễ thứ 34:

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us

vietlist.us
Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose
-------oo0oo-------
lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.





__._,_.___

Posted by: Yahoo7 <

Nóng: Tổng Thống Mỹ trừng phạt lãnh đạo CSVN cấm nhập cảnh, đóng băng tài khoản



Nóng: Tổng Thống Mỹ trừng phạt lãnh đạo CSVN cấm nhập cảnh, đóng băng tài khoản

Thursday, December 29, 2016

Gia hạn tạm giam luật sư Nguyễn Văn Đài lần thứ ba

Gia hạn tạm giam luật sư Nguyễn Văn Đài lần thứ ba

RFA
2016-12-28
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Luật sư Nguyễn Văn Đài.
Luật sư Nguyễn Văn Đài.
Lawyer Nguyen Van Dai Photo
Cựu tù nhân chính trị, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài bị gia hạn điều tra lần 3 với thời gian kéo dài đến ngày 27 tháng 4 năm 2017.
Luật sư Hà Huy Sơn, người nhận bào chữa cho thân chủ Nguyễn Văn Đài, cho biết như vừa nêu hôm nay. Ông phát biểu về điều này với Đài Á Châu Tự Do:
Họ chỉ trả lời tôi cái văn bản mà tôi đã bỏ lên facebook. Tôi không biết thông tin gì thêm. Tôi phụ thuộc vào bên Viện kiểm sát tối cao, bao giờ họ đưa giấy thì tôi mới được gặp luật sư Đài. Cái này họ đang thực hiện theo Bộ luật  tố tụng hình sự của Việt Nam cho phép. Tôi cũng chưa liên lạc được với chị Khánh. Tôi chỉ thông báo như vậy để những ai liên quan vụ việc thì được biết thôi ạ.
Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và người phụ tá Lê Thu Hà bị bắt vào ngày 16 tháng 12 năm ngoái. Từ đó đến nay cơ quan chức năng mới cho vợ của ông là bà Vũ Minh Khánh gặp mặt một lần tại nơi tạm giam.
Luật sư Nguyễn Văn Đài, 46 tuổi, từng bị bắt và bị kết án tù vào năm 2007 với mức án 5 năm, sau đó được giảm xuống còn 4 năm với 4 năm quản chế. Tội danh bị buộc là tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam.
Sau khi mãn hạn tù ông tiếp tục hoạt động cổ xúy cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Trịnh Bá Phương đòi cầm súng xả đạn vào bọn an ninh mật vụ đã bắt mẹ mìn...

Công an bắt khẩn cấp "trùm phản động" Trịnh Bá Phương trong ngày Quốc tế...

Monday, December 26, 2016

Các luật sư: Án oan do cơ chế nặng về kết tội

Các luật sư: Án oan do cơ chế nặng về kết tội

Bộ trưởng Công an Việt Nam nói “động cơ không trong sáng” và “non yếu về nghiệp vụ” là những điểm yếu của các cán bộ công an dẫn đến các vụ án oan sai. Tuy nhiên, một số luật sư cho rằng cơ chế tố tụng, tư pháp thiên lệch về kết tội là nguyên nhân quan trọng.

Theo báo chí Việt Nam, trong một cuộc họp báo hôm 21/12, nói về một số vụ oan sai trong thời gian qua, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chỉ ra những nguyên nhân là cán bộ điều tra có “động cơ không trong sáng”, cũng như “thiếu giác ngộ về luật pháp, non yếu về nghiệp vụ”.

Bộ trưởng Lâm nói thêm có một nguyên nhân khách quan khác là hiện nay một cán bộ điều tra phải giải quyết rất nhiều vụ án. Ông cho biết “trung bình một năm mỗi cán bộ điều tra thụ lý 10 vụ án… Cá biệt, có địa phương, một điều tra viên phải điều tra 50 vụ án một năm”.

Bộ trưởng Công an nói số vụ án oan chỉ chiếm “tỷ lệ rất nhỏ” trong hàng vạn vụ án đã được khám phá. Song ông khẳng định “lực lượng công an cũng không thể chấp nhận được việc để xảy ra oan sai đối với người vô tội” vì “làm oan cho người dân tức là vi phạm luật pháp”.

Thời gian qua, báo chí đã đưa tin về một số vụ án oan gây chấn động dư luận Việt Nam. Trong đó, nổi bật là các ông Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thanh Chấn và Hàn Đức Long từng bị kết án tử hình vì tội giết người trong các vụ án riêng rẽ rồi sau đó được minh oan nhờ các nỗ lực của gia đình và luật sư.

Luật sư Ngô Ngọc Trai nói với VOA rằng lỗi của các điều tra viên chỉ là một phần nguyên nhân. Ông cho rằng nguyên nhân quan trọng là cơ chế tố tụng và pháp lý của Việt Nam có “thành kiến với nghi phạm”:
Nguyên nhân chính là cái quan điểm, lề lối làm việc của các cơ quan tư pháp. Người ta sử dụng các lời khai để kết tội. Các quy định pháp luật hiện tại cũng còn những cái bất cập. Mặc dù vụ án không hề có nhân chứng hay vật chứng kết tội, nhưng người ta vẫn kết tội được do sử dụng lời khai và lời khai cũng được coi là chứng cứ để kết tội. Chế định tư pháp chưa giúp bênh vực, bảo vệ các quyền của bị can, bị cáo. Mà quy trình, thủ tục tư pháp nặng về giúp cho việc kết tội”.

Luật sư Trai phân tích về những việc cần làm để tránh án oan sai:
“Ví dụ như quyền im lặng chẳng hạn, đấy là một cách thức phòng tránh, giúp cho tránh bức cung, nhục hình để giúp tránh oan sai. Hoặc là quy định về ghi âm, ghi hình khi thực hiện việc hỏi cung. Nó là chế định mới để giúp phòng tránh án oan sai nhưng lâu nay chúng ta cũng chưa có làm. Hoặc là vai trò của luật sư phải lớn hơn. Lâu nay vai trò luật sư yếu kém quá. Hành lang pháp lý có nhiều rào cản cản trở luật sư quá”.

Trong khi đó, luật sư Phạm Công Út cho rằng một trong những biện pháp có thể giúp ngăn ngừa án oan sai là tách việc tạm giam, tạm giữ và việc hỏi cung ra cho những cơ quan khác nhau quản lý thay vì để cho Bộ Công an quản lý cả hai. Ông Út cũng nêu ra một nguyên nhân sâu xa là công tác tuyển sinh, đào tạo người cho ngành công an:
“Cơ chế cần phải thay đổi cái khâu tuyển dụng, bởi những người hoạt động tư pháp là những người phải có tâm, có tài. 

Các ngành công an, kiểm sát, tòa án, đặt biệt là ngành công an thì vấn đề lý lịch một người nào đấy vào ngành công an đó là điều đầu tiên đặt ra chứ người ta chưa nói đến cái tài hay cái tâm. Do đó là đã loại trừ đi những con người có thể là thực tài, có khả năng bẩm sinh trong hoạt động điều tra phá án. Chuyện đó đã hạn chế người tài đi vào ngành đó. Do đó, nếu thay đổi cơ chế này thì nó thay đổi được hình ảnh làm án oan hay không”.

Bộ trưởng Công an cho biết trong năm 2016, bộ của ông đã điều tra khám phá gần 43.000 vụ phạm pháp hình sự; bắt giữ xử lý trên 80.000 đối tượng, cao hơn so với năm 2015. Cùng với đó, có gần 17.000 vụ tội phạm kinh tế đã bị phát hiện, xử lý. Về các vụ án ma túy, công an đã phá án gần 19.000 vụ với hơn 28.000 đối tượng phạm tội về ma túy đã bị bắt giữ.

A.T.
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh <

Sunday, December 25, 2016

Thông cáo báo chí của Khối dân biểu đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Phải trả tự do cho Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh


Thông cáo báo chí của Khối dân biểu đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD)

Phải trả tự do cho Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Ngày 22/12/2016
clip_image002
Hình: Dân biểu Liên bang Frank Schwabe: http://www.frank-schwabe.de
Dân biểu Liên bang Frank Schwabe, Phát ngôn nhân về Chính sách Nhân quyền của Khối Dân biểu đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), tuyên bố:
Hôm nay Khối Dân biểu đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đòi hỏi cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tự do tức khắc và vô điều kiện. Bà bị bắt giam hồi tháng 10 năm 2016 vì lý do tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
“Khối dân biểu đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đang vô cùng lo lắng về điều kiện giam giữ đối với Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Hiện nay bà không được phép gặp hai đứa con nhỏ và các thành viên khác trong gia đình. Bà cũng không được phép có luật sư để nhận hỗ trợ về mặt pháp lý. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã không phạm tội gì mà đã chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình.
Chúng tôi đòi hỏi bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phải được trả tự do tức khắc. Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier và Đặc ủy Nhân quyền của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, Tiến sĩ Bärbel Kofler, cũng sẽ tranh đấu cho bà được tự do. Ngoài ra bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã được tiếp nhận vào chương trình “Dân biểu Bảo vệ Dân biểu”. Trong chương trình này các dân biểu của Quốc hội Liên bang Đức sẽ tranh đấu giúp đỡ cho các dân biểu, chính trị gia và người bảo vệ nhân quyền đang gặp phải hiểm nguy”.
Bản dịch tiếng Việt của tổ chức VETO! Human Rights Defenders’ Network
(VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền)
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh <

Friday, December 23, 2016

LỜI KÊU GỌI

 

Kính mong quý vị cùng tiếp tay phổ biến, bằng cách chuyển tiếp Lời Kêu Gọi, điện thoại đến bạn bè thân quen, không tham dự các buổi sinh hoạt vui chơi do tổ chức trá hình tiếp tay cho CSVN.
*****


CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TƯ DO MÜNCHEN BAYERN
TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH TẠi ĐỨC QUỐC


LỜI KÊU GỌI

Kính thưa quý Đồng Hương Người Việt Tỵ Nạn cộng sản, Người Việt yêu chuộng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Bayern, München và Vùng Phụ Cận.


Dù đang sinh sống và làm việc tại Đức, nhưng người Việt chúng ta luôn bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tìm mọi cách để kiểm soát, tuyên truyền và cai quản theo như nghị quyết 36 do đảng cs đề ra vào ngày 26 tháng 03 năm 2004 (“Nghị quyết số 36-NQ/TƯ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”).  


Để thực hiện mục đích này, nhà nước csVN đã chỉ đạo cho tòa Đại Sứ, Lãnh Sự Quán VN tại Đức, thành lập các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể người Việt theo kiểu các hội đồng hương, hội sinh viên hay Liên hiệp Hội do chính bọn chúng hướng dẫn và điều khiển. Các tổ chức này có nhiệm vụ hoạt động kết nối, đoàn ngũ hóa và kiểm soát những người Việt đang sống ở Đức. Chúng tạo ra các hoạt động bình phong như thể thao, văn hóa, xã hội… cho các thế hệ người Việt hiện nay và mai sau biết hướng về cội nguồn và gắn bó với Việt Nam cộng sản. Đặc biệt là tạo sân chơi sinh hoạt về các lĩnh vực như thể thao, văn nghệ, từ thiện để ru ngủ và tuyên truyền nhồi sọ chúng ta đừng quan tâm đến hiện tình thời sự người dân trong nước lầm than, oan ức, đất đai sông nước ô nhiễm, tổ quốc đang bị Trung cộng xâm lăng lấn chiếm lần hồi.


Một trong những sinh hoạt này là „Chương trình ca nhạc kiều bào hướng về Miền Trung Thân Yêu“ do tạp chí cs Hương Việt và hội Đồng Hương Người Nghệ Tĩnh tại Bang Bayern đứng ra tổ chức vào ngày 24.12.2016 tại München.




Nếu là người đồng hương Nghệ Tĩnh, chúng ta hãy nghĩ tới Formosa Vũng Áng, thảm họa cho môi trường và người, chính là do bọn cầm quyền cộng sản cấu kết cùng ngoại bang gây ra cho đồng bào ruột thịt của mình. 


Ai gây ra thêm cảnh bi thương do việc xả lũ nhằm xóa bỏ mọi dấu vết đất đai, sông biển nhiễm độc do hoá chất thải ra?


Chính bọn cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam từ trung ương cho tới địa phương phải chịu trách nhiệm và lo việc bồi thường, trợ giúp cho dân một cách thỏa đáng!  


Tiền bạc bọn chúng thu góp được do tấm lòng từ thiện của chúng ta có chắc gì đến tay người dân bị hoạn nạn hay lại chui vào túi bọn tham quan cầm quyền ?


Kính thưa quý vị,


Là những người Việt Nam ở hải ngoại, tỵ nạn chính trị hoặc biết yêu chuộng độc lập, tự do, dân chủ và nhân quyền, chúng ta cương quyết:


-     Chống đối lại tất cả những hình thức lập hội để kiểm soát, cai quản của bọn nhà nước cộng sản tại Đức nói riêng và tại hải ngoại nói chung.


-     Tẩy chay các buổi tổ chức dưới bất cứ hình thức nào của Việt gian cs và bọn tay sai.


Ở trong nước, đồng bào bị che mắt, bịt miệng, trói tay, nhưng ở hải ngoại, chúng ta không thể để cho bọn  cs lôi kéo và lừa dối. Nếu chưa thể lên tiếng phản kháng nhà cầm quyền cộng sản thối nát và độc ác thì cũng nhất quyết không tiếp tay cho Việt gian cũng như bọn tay sai cs tiếp tục hèn với giặc, ác với dân. 

Kính nhờ quý vị vui lòng phổ biến rộng rãi lời kêu gọi và truyền đơn này. Chúng ta hãy cùng nhau góp công sức để đất nước Việt Nam sớm trở lại độc lập, an bình và cường thịnh.


München, ngày 21.12.2016  


Tập Thể Chiến Sĩ VNCH tại Đức
Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern



Hình ảnh chứng minh tạp chí Hương Việt tại Đức là cánh tay nối dài của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam:





Cdnvtd Mb cdnvtd_mb
__._,_.___


Posted by: ly vanxuan <

Thursday, December 22, 2016

Blogger Nguyễn Danh Dũng bị bắt vì 'bôi nhọ lãnh đạo'




https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikWwuDFo50cKO4lYJfUwOw0fHogJL5fCdn7-adegMoJYSX5MXblzdZeQsXeAhpa9we2tXtB-13C8MI1K4ELb2yy7i-jJk26tBxon4jpRg-1eY-jSDPvjyB1AOeX8KEK7bG2sALkrUjx4g/s1600/Babui-danlambao-%C4%90o%CC%A3%CC%82c+la%CC%A3%CC%82p-tu%CC%9B%CC%A3+do-ha%CC%A3nh+phu%CC%81c+la%CC%80+%C4%91a%CC%82y-s.jpghttp://dcvonline.net/wp-content/uploads/2013/08/babui_201308_6.jpghttp://dcvonline.net/wp-content/uploads/2013/06/babui_062013_6.jpg

http://kyvancuc.files.wordpress.com/2012/07/3-in-1.jpg



Blogger Nguyễn Danh Dũng bị bắt vì 'bôi nhọ lãnh đạo'

  • 21 tháng 12 2016
Nguyễn Danh Dũng
Blogger Nguyễn Danh Dũng, quản trị ThienAn TV trên kênh YouTube, bị bắt vì đăng tải các nội dung "phản động, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước".

Truyền thông trong nước cho hay tuần trước, công an tỉnh Thanh Hóa đã "bắt quả tang một đối tượng chuyên đăng tải thông tin bịa đặt, xuyên tạc thực tế tình hình chính trị đất nước, gây hoang mang dư luận".

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt, tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Danh Dũng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo điều 258 Bộ Luật Hình sự.

Công an cho các báo biết rằng ông Dũng "chưa phải là đối tượng cuối cùng bị bắt trong vụ việc này" và cảnh báo những người cộng tác với ông sẽ bị "bản án thích đáng".

Ông Nguyễn Danh Dũng bị cáo buộc đã đăng hơn 700 clip trên kênh YouTube ThienAn TV mà ông làm quản trị, với nội dung "xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước', thậm chí "kích động người dân lật đổ chế độ, gây bất ổn chính trị".

Ông Dũng, 29 tuổi, ở Tào Xuyên, Thanh Hóa, ngoài tài khoản trên kênh YouTube nói trên còn thiết lập và quản trị một số tài khoản trên Facebook và trang blog cá nhân.

Với sức lan tỏa của mạng xã hội cùng con số người sử dụng ngày càng tăng cao, an ninh Việt Nam dường như ngày càng chú trọng quản lý và kiểm soát không gian mạng.
Hàng loạt blogger bị bắt trong thời gian gần đây, tiêu biểu là trường hợp blogger Mẹ Nấm, hay Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bị bắt hôm 10/10 ở Nha Trang.

Mới nhất, blogger Nguyễn Xuân Long, một trong các quản trị viên của trang Vịt Bầu trên Facebook bị bắt ở Đồng Nai sau khi trang này đưa thông tin "Việt Nam chuẩn bị đổi tiền".

Blogger này bị cáo buộc "trung bình mỗi ngày 10 bài tự viết hoặc đăng lại từ các trang mạng phản động khác và từ các trang mạng chính thống nhưng kèm theo đó là các bình luận xuyên tạc... với mục đích tạo sự rối loạn, bất ổn về kinh tế, từ đó gây bất ổn về chính trị để thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam".

Hiện chưa rõ blogger này sẽ bị truy tố tội danh gì.

 https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikWwuDFo50cKO4lYJfUwOw0fHogJL5fCdn7-adegMoJYSX5MXblzdZeQsXeAhpa9we2tXtB-13C8MI1K4ELb2yy7i-jJk26tBxon4jpRg-1eY-jSDPvjyB1AOeX8KEK7bG2sALkrUjx4g/s1600/Babui-danlambao-%C4%90o%CC%A3%CC%82c+la%CC%A3%CC%82p-tu%CC%9B%CC%A3+do-ha%CC%A3nh+phu%CC%81c+la%CC%80+%C4%91a%CC%82y-s.jpg
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

San Jose: Kính mời Biểu tình & Đêm thắp nến tuần lễ thứ 34


San Jose: Kính mời Biểu tình & Đêm thắp nến tuần lễ thứ 34

Trân trọng kính mời quý đồng hương tiếp tục đến với chúng tôi: Biểu Tình & Thắp Nến đồng hành với đồng bào trong nước.

- Ðể phản đối Việt cộng đã tàn nhẫn bác đơn kiện của hàng ngàn đồng bào Nghệ An ruột thịt đang trong cơn đói khổ, lại đi bảo vệ công ty Formosa của Tàu.

- Ðể phản đối Việt cộng bắt giam vô cớ các anh chị em đấu tranh như cựu Trung tá Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng, Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Bs. Hồ Hải, Nguyễn Văn Đức Độ, Lưu Vịnh, Trần Huỳnh Duy Thức...

- Ðể hổ trợ đồng bào Kỳ Anh dưới sự dẫn dắt của Linh mục Ðặng Hữu Nam, đã nhiều lần biểu tình trước cổng chính của Formosa, đòi hỏi được bồi thường thỏa đáng.

- Ðể yêu cầu đưa Formosa ra tòa án, đòi bồi thường thỏa đáng những tổn hại môi trường và kinh tế cho dân tộc Việt Nam.

- Ðể phản đối công an Cộng sản đàn áp dã man, chà đạp nhân quyền của đồng bào ruột thịt và gây khó khăn cho Linh mục Ðặng Hữu Nam cùng các anh chị em đấu tranh trong nước.

- Ðể phản đối Trung Cộng xâm lấn Biển Ðảo Việt Nam. 

Thời gian: 5PM - 7PM, thứ Bảy , ngày 24 tháng 12, 2016.
Ðịa điểm: San Jose City Hall, 200 E. Santa Clara St, California CA 95111.
(Free Parking 55 North 5th Street - nằm giửa 2 đường Santa Clara và St. John)

Liên lạc: Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose:

- Hội Phụ nữ vì Nhân quyền VN - WFHR. Phone: 408-386-3390
- Hội Phụ nữ Âu Cơ. Phone: 408-806-7509
- Trần Song Nguyên. Phone: 408-439-4629
- Nguyễn Ðình Lê. Phone: 408-666-6553
- Hội Thanh Niên Dân Chủ Việt Nam. Trần Long. Phone: 408-515-2797.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Dưới đây là hình ảnh Biểu tình & Đêm thắp nến tuần lễ thứ 33:

vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
vietlist.us
Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose
-------oo0oo-------

VIETLIST.US


__._,_.___

Posted by: Yahoo7 

Wednesday, December 21, 2016

Đại sứ Ted Osius kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm

 

Đại sứ Ted Osius kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tù nhân lương tâm

RFA
2016-12-19
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Ông Trần Anh Kim (phải) và ông Lê Thanh Tùng tại TAND tỉnh Thái Bình hôm 16/12/2016.
Ông Trần Anh Kim (phải) và ông Lê Thanh Tùng tại TAND tỉnh Thái Bình hôm 16/12/2016.
Courtesy of vietnamnet
Hoa Kỳ hôm nay kêu gọi Việt Nam trả tự do cho hai nhà hoạt động Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng, cũng như các tù nhân lương tâm khác và cho phép người dân Việt Nam thể hiện quan điểm chính trị của mình mà không bị trừng phạt.
Trong thông cáo báo chí ngày 19/12/2016, ông Ted Osius Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc tuyên án 13 năm tù và 12 năm tù lần lượt đối với các nhà hoạt động ôn hòa Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng theo Điều 79, Bộ luật hình sự của Việt Nam.
Đại sứ Ted Osius nhấn mạnh, tất cả mọi người cần phải có quyền tự do ngôn luận và hiệp hội. Xu hướng gần đây của các vụ bắt giữ và kết tội các nhà hoạt động ôn hòa là đáng lo ngại và đe dọa làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền. Khoảng thời gian án tù dài cũng mang ý nghĩa về mức độ nghiêm trọng của chúng.
Cuối bản tuyên bố, Đại sứ Ted Osius thúc giục chính phủ Việt Nam đảm bảo các đạo luật và hành động của mình thống nhất với các điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam, các nghĩa vụ và cam kết quốc tế  của Việt Nam.

__._,_.___


Posted by: Dien bien hoa binh <

Tuesday, December 20, 2016

Thư của chị Cấn Thị Thêu gửi bà con dân oan, cộng đồng trong và ngoài nước


Thư của chị Cấn Thị Thêu gửi bà con dân oan, cộng đồng trong và ngoài nước

Thư của mẹ tôi Cấn Thị Thêu gửi từ trong ngục tù cộng sản (lá thư thứ nhất).
Kính gửi bà con dân oan, và cộng đồng trong và ngoài nước.


clip_image002

clip_image004
Tôi tên là Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội.

Ngày 10/6/2016 tôi đã bị công an Việt Nam bắt giam, hôm đó gia đình tôi còn đang ngủ thì có hàng trăm công an, cảnh sát cơ động mang theo công cụ hỗ trợ đến bao vây nhà tôi và đọc lệnh bắt giam tôi. Quy chụp cho tôi tội gây rối trật tự ngày 8/4/2016 tại Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

Đến ngày 20/9 và ngày 30/11/2016 nhà cầm quyền Việt Nam lập hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, đại diện cho những kẻ có tội để xét xử tôi là người vô tội và tuyên phạt tôi 20 tháng tù giam. Việc nền tư pháp thối nát Việt Nam bắt giam tôi, phạt tù tôi, quy chụp cho tôi tội gây rối trật tự công cộng trong lúc tôi đi gửi đơn để đòi quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi và dân làng là minh chứng rõ nét nhất của chế độ công an trị, quản lý dân bằng công an, bằng côn đồ, bằng bạo lực và nhà tù để cướp đất của chúng tôi, đẩy chúng tôi vào cảnh nghèo đói và thất nghiệp.

clip_image005
Quá bức xúc và bất bình trước việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt oan sai đối với tôi nên khi bước chân vào trại giam số 1 Hoả Lò tôi đã tuyệt thực 13 ngày để phản đối chế độ công an trị, phản đối bọn kẻ cướp có tổ chức. Tôi đã bị đi tiểu ra máu và nôn ra máu nhiều ngày liền.

Giữa lúc sức khoẻ tôi đang bị suy kiệt và yếu đi từng ngày thì có những người công an đến nói với tôi: “Nếu chị chết thì ở bên ngoài không ai biết đến chị”. Tôi nói với họ rằng: các người nhầm rồi, chế độ cộng sản là một chế độ hèn với giặc, ác với dân, đã cướp bóc đất đai, tài sản của nhân dân chúng tôi, chế độ cộng sản đã chỉ đạo cho công an và côn đồ mang theo cả xe ô tô buýt đuổi bắt người dân vô tội ở giữa đường, cho nên lòng dân đã oán thán ngút trời.

 Vì vậy nếu tôi có chết vì bất kỳ lý do gì ở trong trại giam thì tôi yêu cầu trại giam cứ quẳng xác tôi ra ngoài cổng trại, và tôi tin rằng cái chết của tôi sẽ không vô nghĩa, ít nhất nó cũng biến thành giọt nước, để ly nước nhanh tràn, để cho đất nước Việt Nam phải thay đổi, để chấm dứt thảm trạng dân oan tại Việt Nam.

Nhân đây tôi cũng xin nhắn nhủ tới những người đang còn thờ ơ, vô cảm trước những bất công của xã hội hãy nhanh chóng bước ra làn ranh giới do dự, đứng về phía những người đấu tranh để tăng thêm sức mạnh thì mọi người sẽ nhận được rất nhiều. 

Ngay như bản thân tôi, tôi chỉ đóng góp một chút rất nhỏ cho công cuộc đấu tranh để đòi quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi và những người cùng cảnh ngộ mà hôm nay tôi đã nhân được vô vàn tình cảm yêu thương của toàn thể quý bạn bè, anh chị em, của dân oan Dương Nội, của dân oan 3 miền, của các vị Luật Sư, của các tổ chức xã hội dân sự, của các trang mạng xã hội, của cộng đồng trong và ngoài nước, của cộng đồng người Việt hải ngoại, của các tổ chức tôn giáo, của giáo xứ Thái Hà, của các Đại Sứ Quán các nước, của các tổ chức nhân quyền quốc tế, của khối liên minh Châu Âu, của tổng thống Pháp, của các hãng truyền thông trong và ngoài nước… đã đồng loạt lên tiếng đấu tranh đòi tự do cho tôi, nhiều người đã bất chấp sự ngăn cản, đàn áp, đánh đập của công an đã trực tiếp xuống đường đấu tranh để đòi tự do cho tôi, các tổ chức tôn giáo, giáo xứ Thái Hà đã tổ chức lễ cầu nguyện cho tôi.

Tôi thực sự xúc động và thấy rằng: sống ở trên đời này ai cũng chỉ sinh ra có một lần và được sống trong một cuộc đời duy nhất, nhưng để sống được sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc mà cộng đồng giành cho tôi như trong suốt thời gian vừa qua thì cho dù tôi chỉ được sống một giây, một phút trên cõi đời này thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng. Cho dù tôi có phải chết vì cuộc đấu tranh mà tôi đang theo đuổi thì tôi cũng sẵn sàng và không bao giờ phụ lòng tin yêu mà cộng đồng dành cho tôi. Một chút tù tội của tôi không thấm tháp gì so với những hi sinh, vất vả mà cộng đồng trong và ngoài nước đang ngày đêm tranh đấu để đòi tự do cho tôi.

Ngày hôm nay từ trại giam số 1 Hoả Lò, Hà Nội, tôi xin được gửi đến toàn thể quý bạn bè, anh chị em, dân oan Dương Nội, dân oan 3 miền, các vị Luật Sư, các tổ chức xã hội dân sự, các trang mạng xã hội, cộng đồng trong và ngoài nước, cộng đồng người Việt hải ngoại, các Đại Sứ Quán các nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế, khối liên minh Châu Âu, tổng thống Pháp, các hãng truyền thông trong và ngoài nước lời tri ân và cảm ơn sâu sắc nhất. Món nợ ân tình này tôi và gia đình tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, ơn trời biển này tôi và các con tôi sẽ muôn đời ghi nhớ.

Cuối cùng tôi xin kính chúc toàn thể quý ân nhân mạnh khoẻ, bình an và may mắn.
Xin chào tạm biệt và xin gặp lại quý ân nhân sau khi tôi thoát khỏi ngục tù cộng sản.

Hoả Lò ngày 6/12/2016
Thêu
Cấn Thị Thêu
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh

Nhân quyền Việt Nam ảm đạm



Ba Đình vào Hội đồng Nhân quyềnNhân quyền ở Việt Nam

Nhân quyền Việt Nam ảm đạm

Việt Hà, phóng viên RFA
2016-12-17
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Ông Brad Adams, giám đốc khu vực Châu Á của Human Rights Watch trả lời phỏng vấn phóng viên Việt Hà tại RFA ngày 14/12/2016.
Ông Brad Adams, giám đốc khu vực Châu Á của Human Rights Watch trả lời phỏng vấn phóng viên Việt Hà tại RFA ngày 14/12/2016.
AFP photo

Tổ chức Human Rights Watch quan sát mọi diễn tiến về nhân quyền tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Vào ngày 14 tháng 12 vừa qua, ông Brad Adams, giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức này dành cho Đài RFA cuộc nói chuyện cập nhật về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Nhận định đầu tiên mà ông này đưa ra là tình hình đó sau một số thăng trầm nay có thể đánh giá là ảm đạm.
Nguyên nhân được ông này nhận định là chừng nào còn một nhà nước do một đảng lãnh đạo thì chừng đó tại Việt Nam vẫn còn tình trạng vi phạm nhân quyền. HRW không thấy có dấu hiệu nào về một cuộc bầu cử tự do sắp tới vốn là điều mà cần phải có ở mọi nước để có một chính phủ có tính chính danh. Rất nhiều người cho rằng chính phủ Việt Nam là không chính danh; tại Việt Nam không có một nền báo chí tự do, không có hệ thống tòa án độc lập, không có bất cứ một định chế nào cần thiết để đảm bảo cho một xã hội tôn trọng quyền tự do, chứ đừng nói gì đến dân chủ ở Việt Nam.
Tiếp đến ông nêu ra điều mà theo ông chính phủ Hà Nội sợ không nới lỏng hạn chế trong tự do biểu đạt là vì họ vẫn lo nếu mọi người lên tiếng và có tổ chức thì đó là mối đe dọa cho chính quyền. Họ tin là đảng cộng sản là đảng có tính chính danh duy nhất của đất nước và họ hoàn toàn chống lại đa nguyên. Họ không muốn có chính trị đa đảng vì họ sợ là nếu có những đảng phái độc lập thì đảng cộng sản sẽ thua. Họ không có dũng cảm để tham gia vào một cuộc bầu cử tự do với các đảng phái độc lập khác.
Tại sao lãnh đạo nước ngoài lại quan tâm đến quyền của người dân nước bạn hơn chính lãnh đạo của nước bạn?
- Ông Brad Adams
Quan theo dõi, ông Brad Adams chỉ ra một biện pháp mới mà nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng đối với  những người dân công khai lên tiếng đấu tranh hiện nay:
Cho nên họ bắt đầu sử dụng những kẻ mà chúng tôi gọi là côn đồ để đánh đập những người dám lên tiếng chống chính quyền. Đối với cộng đồng các  nhà hoạt động xã hội, đây là điều đáng lo sợ vì nếu có một ai đó mặc đồng phục cảnh sát tiến về phía họ thì ít nhất nếu có gì xảy ra họ có thể kiện nhưng một ai đó tiến về phía bạn mà lại mặc quần áo thường dân thì bạn không biết được người đó làm cho ai. Trong rất nhiều trường hợp, những người này đã đánh đập các nhà hoạt động trong khi công an chỉ đứng nhìn. Điều này tạo ra một tình trạng vô pháp luật.”
Bản thân ông Brad Adams tỏ ra ngạc nhiên khi những nước ngoài như Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu… lại quan tâm đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam hơn là nhà cầm quyền Hà Nội đối với người dân trong nước của họ.
“Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam cần phải đối xử với công dân của mình tốt hơn nếu không thì chúng tôi không ký hiệp định này với các ông. Tại sao lãnh đạo nước ngoài lại quan tâm đến quyền của người dân nước bạn hơn chính lãnh đạo của nước bạn?”
Giám đốc Phân ban Châu Á của Human Rights Watch thú nhận nếu ông là một người Việt Nam  thì sẽ cảm thấy bị xúc phạm; bởi lẽ chính phủ phải quan tâm đến quyền của người dân chứ sao lại phải lãnh đạo nước ngoài nêu ra vấn đề nhân quyền của dân chúng đất Việt.


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 
VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

🔥Lisa Pham Khai Dân Trí Ngày- 12/4/2024

Popular Posts

My Blog List