Thursday, November 30, 2017

Đả đảo cộng sản man rợ bỏ tù người yêu nước

 
ô
















Bloger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị tòa án cộng sản tuyên y án 10 năm tù trong phiên tòa Phúc thẩm sáng nay 30.11.2017.

Đả đảo cộng sản man rợ bỏ tù người yêu nước







Chủ Tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Quốc Hội Âu Châu kêu gọi Việt Nam tôn trọng quyền tự do biểu đạt

Quốc Hội Âu Châu

        Cùng tác giả:

Ngày 28 tháng 11, 2017
Ông Panzeri, Chủ Tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Quốc Hội Âu châu lên tiếng về bản án 7 năm tù giam của anh Nguyễn Văn Hóa như sau:
“Tôi rất sửng sốt khi được biết về bản án 7 năm tù giam đối với anh Nguyễn Văn Hóa chỉ vì bày tỏ quan điểm về thảm họa môi trường, gây thiệt hại nặng nề cho cuộc sống của các ngư dân ở Hà Tĩnh. Vào tháng Hai năm ngoái, tôi có dẫn đầu một phái đoàn tiểu ban nhân quyền đến Việt Nam và có nêu vấn đề ô nhiễm môi trường do nhà máy Formosa xả thải với nhà cầm quyền và kêu gọi nhà cầm quyền đáp ứng mối quan tâm của người dân. Phái đoàn cũng bày tỏ mối quan tâm nghiêm trọng về việc giới hạn tự do biểu đạt, bắt giữ tùy tiện, án tù nặng nề đối với blogger, đối kháng, các nhà hoạt động xã hội dân sự, nhân quyền, và bảo vệ môi trường. Chúng tôi nhấn mạnh việc vi phạm nhân quyền đi ngược lại với các công ước quốc tế nhân quyền mà Việt Nam đã cam kết và chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy bảo đảm quyền con người và tự do biểu đạt.”
Ảnh: Chủ tịch Tiểu ban của Nghị viện châu Âu về Nhân Quyền Antonio Panzeri
Ông nói thêm: “Một lần nữa, tôi kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy tôn trọng quyền tự do biểu đạt của người dân Việt Nam và yêu cầu họ xem xét lại bản án 7 năm tù đối với anh Nguyễn Văn Hóa. Điều cần thiết là:
·  Giải quyết thảm họa môi trường, đã làm cá chết hàng loạt trong vùng và ảnh hưởng đến đời sống của hàng ngàn người, qua các biện pháp lập pháp để phục hồi và tái xây dựng lại kinh tế địa phương,
·  Đền bù thỏa đáng cho ngư dân về những thiệt hại họ gánh chịu,
·  Bảo đảm tôn trọng nhân quyền, vì đó là những yếu tố cơ bản để phê chuẩn Hiệp Định Thương Mại Tự Do Liên Âu - Việt Nam và Hiệp Định Đối Tác và Hợp Tác Liên Âu - Việt Nam.
Thông tin nền

Vào ngày 27 tháng Mười Một, anh Nguyễn Văn Hóa, một nhà hoạt động và blogger người Việt, 22 tuổi, bị tuyên án 7 năm tù giam vì quảng bá thông tin trên mạng, có cả video, về thảm họa môi trường tại tỉnh Hà Tĩnh. Cái gọi là “Thảm họa Formosa” xảy ra vào tháng Tư 2016 khi nhà máy sản xuất thép do công ty Đài Loan Formosa Plastic Group làm chủ thải chất độc ra biển gây tàn phá môi sinh trầm trọng khiến cho hàng trăm tấn cá bị giết dọc theo bờ biển dài 200 cây số ở tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn:
European Parliament




Nếu không làm gì cả thì chắc chắn CSVN sẽ tiếp tục gia tăng đàn áp.!

Tiếp xúc với các Dân biểu Quốc Hội Âu Châu về đợt đàn áp nhân quyền gần đây tại Việt Nam

Các Tổ Chức Quốc Tế

        Cùng tác giả:

Ngày 27 tháng Mười Một, 2017
Vào ngày 22 và 23 tháng Mười Một 2017, một phái đoàn gồm các đại diện của Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), Luật Sư cho Luật Sư (L4L) và Việt Tân đã có cuộc gặp gỡ với bảy Dân biểu Quốc Hội Âu Châu. Phái đoàn đến Quốc Hội Âu Châu đại diện cho một liên minh các NGO đang có cuộc vận động để phản đối Việt Nam đàn áp quyền biểu đạt ôn hòa (#StopTheCrackDownVN). Tháp tùng với phái đoàn còn có Đặng Xuân Diệu, một blogger/ký giả dân báo người Việt bị lưu đày qua Pháp vào tháng Giêng 2017 sau khi bị cầm tù 6 năm tại Việt Nam.
Anh Đặng Xuân Diệu
Liên minh các NGO nêu quan ngại về tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ của nhà cầm quyền Việt Nam. Theo các nguồn tin đã kiểm chứng, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ hoặc lưu đày ít nhất là 25 nhà hoạt động và blogger ôn hòa. Nhà cầm quyền đã tiến hành một loạt các vụ xử án dối trá để áp đặt những án tù vô lý và dài hạn với các nhân vật đấu tranh bảo vệ nhân quyền như bà Trần Thị Nga, anh Nguyễn Văn Oai và bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Nhà cầm quyền Việt Nam dùng những lý cớ an ninh quốc gia mơ hồ để biện minh cho việc trù dập quyền tự do ngôn luận và các hoạt động ôn hòa. Theo bảng xếp hạng Tự Do Báo Chí trên thế giới của RSF, Việt Nam đứng hàng thứ 175 trong số 180 quốc gia.


Những người trẻ có học thức  nhập cuộc đốt lửa cho quê hương.

Một trong những luật sư nhân quyền nổi tiếng của Việt Nam là ông Nguyễn Văn Đài, bị bắt giữ vào ngày 16 tháng Mười Hai 2015 trong lúc trên đường đến gặp phái đoàn Liên Âu. Là một luật sư, blogger và người bảo vệ nhân quyền, ông Nguyễn Văn Đài cổ võ cải thiện pháp luật, dân chủ đa đảng và tôn trọng các quyền tự do căn bản được nêu trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Trong một nghị quyết ra ngày 9 tháng Sáu 2016, Quốc Hội Âu Châu đã chỉ trích án tù khắc nghiệt và đòi trả tự do ngay lập tức cho Luật sư Nguyễn Văn Đài. Vào ngày 25 tháng Tư 2017, Ủy Ban Điều Tra Về Bắt Giữ Tùy Tiện của LHQ đã ra phán quyết về việc bắt giữ Ls Đài là tùy tiện và kêu gọi trả tự do ngay lập tức. Việt Nam đã không có phản hồi gì về những lời kêu gọi của quốc tế. Ls Nguyễn Văn Đài vẫn còn trong tù gần hai năm nay mà không được xét xử.




Các Dân biểu của Quốc Hội Âu Châu thuộc nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau đã rất quan tâm đến các thông tin mới nhất về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Họ đã được trình bày qua thông tin hình ảnh liệt kê chi tiết về 25 ký giả, blogger, luật sư hoạt động ôn hòa bị bắt gần đây. Các Dân biểu Quốc Hội Âu châu còn bày tỏ mối quan ngại về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và đợt đàn áp tự do ngôn luận gần đây.
Lawyers for Lawyers
Reporters Without Borders
Viet Tan


Thông Tin Đức Quốchttp://www.thongtinducquoc.de/node/3538




BLT: Phản đối phiên tòa lén lút và bản án 7 năm tù đối với nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa

Việt Tân

JPEG - 10.6 kb

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG
Email: lienlac@viettan.org - Web: www.viettan.org - FB: facebook.com/viettan

****
Bản Lên Tiếng
Phản đối phiên tòa lén lút và bản án 7 năm tù đối với nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa
Trong một phiên tòa lén lút, kéo dài không quá 3 tiếng đồng hồ vào ngày 27 tháng 11 vừa qua, Tòa án tại Hà Tĩnh đã kết án nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa với 7 năm tù giam và 3 năm quản chế, nhưng lại không có luật sự bào chữa hiện diện.
Là một thanh niên 22 tuổi, mong muốn được sống trong một đất nước văn minh và tiến bộ, Nguyễn Văn Hóa đã tự mình học hỏi, đặc biệt về lãnh vực công nghệ thông tin để góp phần cho một Việt Nam trong thời đại số. Anh là người đã sử dụng fly-cam đầu tiên, thu hình cuộc biểu tình lịch sử trước cổng Formosa hôm mồng 2 tháng 10, 2016. Không những thế, anh đã dùng những phương tiện thông tin hiện đại đưa các tin tức về thảm họa Formosa đến với truyền thông quốc tế và công chúng.
Sự kiện nhà cầm quyền CSVN kết án nặng nề nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa nói trên cho thấy là thay vì giải quyết rốt ráo các thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra, CSVN đã sử dụng bạo lực trấn áp những tiếng nói yêu nước.
Đảng Việt Tân đang cùng với một liên minh các NGO quốc tế và một số tổ chức Việt Nam phát động chiến dịch #NgưngNgayĐànÁp để vận động cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án Hà Nội, đặc biệt bản án nặng nề và phi nhân đối với Nguyễn Văn Hóa.
Ba ngày trước phiên tòa của anh Nguyễn Văn Hóa, đại diện cho liên minh NGO “#StopTheCrackdownVN”, đảng Việt Tân đã cùng với tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới và Lawyers For Lawyers đã thực hiện chuyến vận động Quốc Hội Âu Châu tại Thủ đô Brussels, Vương Quốc Bỉ vào ngày 22 và 23 tháng 11. Các dân biểu được tiếp xúc đều bày tỏ sự quan tâm.
Trong những ngày tháng tới, Quốc Hội Âu Châu dự kiến sẽ phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EU-VN, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các dân biểu Quốc Hội Âu Châu để vận động cho một Nghị quyết khẩn cấp lên án các vi phạm nhân quyền của Hà Nội.
Chúng tôi kêu gọi sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân vào chiến dịch #NgưngNgayĐànÁp để áp lực CSVN chấm dứt những đàn áp thô bạo đối với các người yêu nước hiện nay.
Ngày 28 tháng 11 năm 2017
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Mọi chi tiết xin liên lạc:
Hoàng Tứ Duy: +1 202-596-7951
Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ - Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

PDF - 134.1 kb
VT_BLT_20171128_PhienToaLenLut_NguyenVanHoa.pdf
http://www.viettan.org/BLT-Phan-doi-phien-toa-len-lut-va.html


Tội phạm khủng khiếp của một số người Việt ở Berlin. 

Phát hiện chất phóng xạ trong một khu chợ của người Việt ở Berlin

28.11.2017 16:33 18042
Viện công tố, cảnh sát điều tra bang Berlin vừa đưa ra thông báo, phát hiện chất phóng xạ tại một khu chợ của người Việt ở Berlin 

Phát hiện chất phóng xạ trong một khu chợ của người Việt ở Berlin
Chất phóng xạ được tìm thấy trong trung tâm thương mại Thái Bình Dương của người Việt Nam tại Berlin

Các quân bài có chứa chất phóng xạ được cảnh sát Đức tìm thấy có nguồn gốc từ khu chợ này (Foto: Cảnh sát Berlin)
Thông báo của Cảnh sát và Viện công tố Berlin hôm 28.11.2017 về vụ việc phát hiện chất phóng xạ:
Vụ việc được phát giác trong lần kiểm tra xe chở rác của một công ty môi trường tại Rüdersdorf, một vùng nằm ở ngoại ô Berlin, nhưng thuộc Brandenburg.
Máy đo nồng độ phóng xạ đột nhiên phát tín hiệu báo động khi chiếc xe chở rác màu vàng của công ty môi trường này chạy qua các cảm biến đặc biệt, lập tức Cảnh sát, Trung tâm theo dõi phóng xạ và Văn phòng An toàn Lao động, Phòng Bảo vệ Sức khoẻ của Bang Berlin được thông báo và tiến hành khẩn trương truy tìm nguồn gốc các chất phóng xạ này.
Các dấu vết được chỉ dẫn về Trung tâm thương mại Thái Bình Dương tại đường Marzahner Straße 17, Berlin.
Ngay sau đó, hôm 16.11.2017 Cảnh sát đã huy động lực lượng lớn để khám xét một Nhà hàng, Câu lạc bộ, tiệm Karaoke và căn hộ riêng tại Berlin của nữ chủ quán người Việt Nam 41 tuổi. Khi bị kết án, người này sẽ bị phạt một số tiền lớn và có thể nhận tới 5 năm tù giam về tội phát tán chất phóng xạ.  
Tại các địa điểm trên, Cảnh sát tìm thêm được nhiều quân bài được đánh dấu bằng chất phóng xạ Jod 125. Theo phân tích của một chuyên gia hóa học “Khi bị nhiễm chất phóng xạ trực tiếp qua da, nó sẽ gây hậu quả tai hại cho người nhiễm, như: có thể bị ung thư, bị tác động lên thần kinh gây ảo giác, chóng mặt, không ý thức được. Nếu bị nhiễm từ đường không khí, người hít phải có thể sẽ bị chất phóng xạ tích tụ trong cơ thể gây hậu quả qua thế hệ sau; sinh con bị tật bẩm sinh, câm điếc... Ngoài ra, các triệu chứng có thể xảy đến với người nhiễm như: buồn nôn, mệt mỏi kèm theo ban đỏ”.
Trả lời câu hỏi của Thoibao.de, cảnh sát điều tra Berlin ( LKA) cho biết ´´có lẽ những quân bài này được đánh dấu bằng chất phóng xạ Jod 125 để khi đánh bạc, người chủ sẽ đeo một thiết bị cảm biến đặc biệt, giúp nhận ra đối phương đang có những lá bài nào, với mục đích tạo lợi thế phần thắng khi chơi tại đây..´´.
Lập tức các địa điểm có nghi vấn trong Trung tâm thương mại Thái Bình Dương Berlin được niêm phong để phục vụ điều tra. Trung tâm theo dõi phóng xạ đã huy động các chuyên viên đến đây để tẩy rửa, khử phóng xạ khu vực nhà hàng, câu lạc bộ và các bậc lên xuống phía sau khu vực này trong nhiều ngày.
Được biết chất phóng xạ này thường được dùng trong y tế, khi không sử dụng phương tiện bảo hộ, nếu tiếp xúc trực tiếp với những chất này sẽ gặp nguy hiểm. Đặc biệt đối với phụ nữ đang mang thai hoặc trẻ nhỏ.
Phát biểu hôm thứ 3, ngày 28.11, Cảnh sát Berlin cho biết thêm ´´ Các công chức đã trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc, họ cũng được kiểm tra sức khỏe ngay sau khi đi làm nhiệm vụ, liệu có bị phơi nhiễm phóng xạ hay không´´. 
Viện công tố, Cảnh sát Berlin đang tiếp tục điều tra nguồn gốc, thẩm vấn các nghi phạm đã sử dụng chất phóng xạ này.
Ngoài ra, khuyến cáo cũng được đưa ra cho những người đã từng chơi bài hoặc sinh hoạt ở đây tới trình diện để được kiểm tra sức khỏe trước khi có biến chứng khó lường.

 Thông tin hôm 28.11.2017 của Cảnh sát Berlin trả lời Thoibao.de về vụ việc này
Trung Khoa – Thoibao.de 
Cảnh sát Berlin ra thông báo chính thức về vụ việc: https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilung.652834.php 
Báo BILD của Đức đưa tin: http://www.bild.de/regional/berlin/gluecksspiel/karten-radioaktiv-verseucht-54014160.bild.html 
Nhật báo BZ của Đức đưa tin: https://www.bz-berlin.de/berlin/marzahn-hellersdorf/mit-radioaktiven-karten-beim-gluecksspiel-betrogen-polizei-razzia
Báo Süddeutsche Zeitung của Đức đưa tin: http://www.sueddeutsche.de/panorama/berlin-polizei-ermittelt-wegen-radioaktiver-spielkarten-1.3770501 
Báo Spiegel Zeitung của Đức đưa tin:  http://www.spiegel.de/panorama/justiz/berlin-polizei-beschlagnahmt-radioaktiv-markierte-spielkarten-a-1180809.html 
Báo Focus của Đức đưa tin:  http://www.focus.de/regional/berlin/polizei-berlin-bei-illegalem-gluecksspiel-radioaktive-spielkarten-im-einsatz_id_7907875.html
Kênh truyền hình Đức N-TV đưa tin : https://www.n-tv.de/panorama/Betrueger-nutzen-radioaktive-Spielkarten-article20157043.html 
Kênh truyền hình Đức N24 đưa tin : https://www.welt.de/vermischtes/article171073578/Betrueger-manipulieren-Spielkarten-mit-radioaktiver-Strahlung.html 
Kênh truyền hình Đức rbb24 đưa tin : https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2017/11/kontaminierte-spielkarten-gluecksspiel-berlin-marzahn-hellersdor.html
Cách chơi bài phóng xạ: http://baophapluat.vn/camera-benh-vien/can-than-voi-chat-phong-xa-trong-cac-la-bai-bac-bip-283994.html 
Dùng quân bài phóng xạ sẽ phá hủy tế bào cơ thể : http://vietq.vn/xoc-dia-bang-quan-bai-phong-xa-se-pha-huy-te-bao-co-the-d40455.html 
http://thoibao.de/tin-nuoc-duc/11556/phat-hien-chat-phong-xa-trong-mot-khu-cho-cua-nguoi-viet-o-berlin-.htm

Đừng chờ đợi, Hãy cùng đốt lửa cho quê hương!

Nguyễn Thủy Tiên - 29.11.2017
"Nếu Tôi không đốt lửa
Nếu Anh không đốt lửa
Nếu Chúng ta không đốt lửa
Thì làm sao
Bóng tối
Có thể
Trở thành
ÁNH SÁNG".
[Lưu Quang VŨ]

Phan Kim Khánh, Nguyễn Văn Hóa là những gương mặt còn rất trẻ trong năm nay đã bị nhà nước Cs bắt với cáo buộc chống chế độ. Người ta biết đến khánh là một người còn rất trẻ, với những thành tích đáng nể trong trường, anh có những hoạt động rất sôi nổi, tích cực nhằm thay đổi xả hội nhằm hướng đến một xả hội dân chủ văn minh. Khánh đã lập ra những web nhằm truyền bá tư tưởng dân chủ, đa đảng và từ đó mới có thể chống được tham nhũng, đói nghèo đã đè nặng lên đất việt. Việc lập trang web chống tham nhũng và tư tưởng dân chủ đã khiến chính quyền ra tay với mức án 6 năm tù giam.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản và ngoài trời
Nguyễn Văn Hóa, lại một người trẻ tuổi khác sinh ra từ một làng quê nghèo Hà Tĩnh khi sự việc Formosa xả thải giết chết môi trường biển đẩy hàng triệu gia đình mất kế sinh nhai. Khi chứng kiến cảnh làng quê mình như vậy anh bất chấp nguy hiểm đe dọa từ chính quyền đi tới những vùng nóng nhất, nguy hiểm nhất để đưa tin về sự cố này tới người dân trên khắp cả nước. Và kết cục chính quyền cộng sản không khác hơn đã kết án Hóa với bản án 7 năm tù giam.
Hình ảnh Khánh, Hóa trong phiên tòa với dầy đặc nhưng công an, với bàn tay bị còng, và phải đứng trong suốt phiên toàn như một sự trả thù hèn hạ bỉ ổi vô lương của chính quyền cộng sản với những người vì lẽ phải lên tiếng. Qua báo đảng, họ nói hóa nhận tội và xin sự khoan hồng như một điệp khúc lặp lại của vô số phiên tòa trước đó. Nếu Hóa nhận tội thì sẽ không bị mức án 7 năm tù, nếu Khánh nhận tội cũng không thể là mức án 6 năm tù và 3 năm quản chế. Trong phiên tòa của Khánh, sau đó theo lời thuật lại của LS Hà Huy SƠn, Khánh nói hành động của khánh là một quá trình nhận thức, hiên ngang và đĩnh đạc trước cường quyền và thế lực đen tối. Trong tất cả các phiên toà hình ảnh Khánh, Hóa đều hiên ngang khác hoàn toàn với những kẻ vì đồng tiền sẵn sàng bán thuốc giả chống ung thư nhưng sẵn sàng khóc lóc van xin được giảm nhẹ tội, dáng đứng hiên ngang của họ như một câu trả lời đanh thép nhất với chế độ bạo tàn này.
Sức mạnh nào đã khiến những người trẻ tuổi như vậy bất chấp mọi sự nguy hiểm, mọi sự rủi ro tù đầy, là quảng thời gian tuổi trẻ trong ngục tối, ngoài lương tâm của một người VN, thì đó chính là tầm nhìn xa điều gì sẽ xẩy đến nếu cả một xả hội im lặng, là môi trường, là cuộc sống, là cái chết dần mòn, là nghèo đói của chính chúng ta và thế hệ con em mình sẽ phải chịu. Đừng nói tiền có thể mua được họ, không có đồng tiền nào có thể mua nổi họ cũng như quãng thời gian trong ngục tối, đó là những sự hy sinh vô bờ bến. Họ cũng chính là những thế hệ tiếp bước cùa "Trần Huỳnh Duy THức" , "Lê Công ĐỊnh", thầy giáo "Lê Đăng Định" không tiếc cuộc sống của mình để đấu tranh vì một VN khác đi.
Tôi tin rằng không một cường quyền nào, không một sự đàn áp nào, không một thủ đoạn hèn mạt nào có thể dập tắt ước vọng của tuổi trẻ VN muốn một xả hội công bằng dân chủ, người trẻ này dừng bước ắt có người khác tiếp bước. Một lẽ đơn giản là nếu chúng ta không đấu tranh tất cả chúng ta và con cháu chúng ta đều đi đến một tương lai u tối.
Xin cám ơn các anh, các anh vào ngục tối để cho cho chúng ta nhận thức đúng hơn vì những gì cần làm phải làm, Nhân đây cũng cám ơn tất cả mọi người nhưng chú lính chì nhỏ bé dũng cảm đang đóng góp hàng ngày những bài viết đa chiều, những hiện thực của xả hội vào group, cùng nhau chia sẻ những thông tin đến cho nhiều người. Những việc làm nhỏ bé đó như những ngọn nến thắp lên trong bóng tối. Ở nơi nào thông tin tồn tại nơi đó ngu dốt sẽ không còn nơi trú ngụ.
Xin kết thúc bài với một câu nói rất hay của nhà báo Mạnh Kim:
"Một quốc gia suy yếu là một quốc gia chỉ còn “hèn khí” thay cho “hùng khí”. Một quốc gia thật sự đi đến thời khắc của tối tăm là khi mà lòng yêu nước bị ném vào chốn lao tù. Một quốc gia thật sự suy vong là một quốc gia mà lòng yêu nước của người dân bị làm cho ngày một cạn kiệt, bởi những bản án chính trị phi lý dành cho những tấm lòng ái quốc mà chính bản thân nhà cầm quyền còn chưa bao giờ đủ dũng khí để thể hiện cho ra khí phách thể thống một quốc gia."
Nguyễn Thủy Tiên
Thông Tin Đức Quốchttp://www.thongtinducquoc.de/node/3539



Berlin , ngày 18.11.2017 

                 
        Thông Cáo                    
V/v Sinh Hoạt ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2017 tại Berlin
Kính thưa quý vị Lãnh Đạo Tôn Giáo , quý Hội Đoàn , quý Đoàn Thể và Tổ Chức chống Cộng
Tiếp theo thông cáo ngày 01.10.2017 của Liên Hội về sinh hoạt ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Berlin chúng tôi trân trọng thông báo tiếp  đến quý Hội Đoàn và quý vị bản về chi tiết cuộc biểu tình và buổi hội thảo trong dịp này.
Ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm 2017  sẽ được Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức tổ chức tại Berlin vào ngày thứ bảy 09.12.2015  với chương trình như sau:
1.-Từ 13:00giờ-15:00giờ : biểu tình trước Brandenburger Tor –Berlin
    Pariser Platz , 10117 Berlin
2.- Từ 16:00giờ đến 17:00giờ : thánh lễ liên tôn cầu nguyện cho Quê Hương 
     tại  nhà thờ St. Aloysius  Kirche ,   Schwyzerstr. 1  - 13349 Berlin
3.-Từ 17:00giờ đến 18:30giờ : Liên Hội mời cơm chiều
3.- Từ 18:30giờ đến 20:00giờ  :hội thảo tại hội trường nhà thờ với:
           * Luật Sư Jens Gnisa ,Chủ Tịch Liên Đoàn Chánh Án Đức Quốc và cũng là người đã quyết định trao giải Nhân Quyền cho Luật Sư Nguyễn Văn Đài vào ngày 05.04.2017 vừa rồi
           * Ông Phạm Minh Hoàng, Giảng Viên tại ĐH Bách Khoa và ĐH Quốc Gia tại Saigon
              bị trục xuất về Pháp ngày 24.06.2017
4.- Từ 20:00giờ đến 23:00giờ : văn nghệ  với chủ đề Nhân Quyền cho Việt Nam

Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn  trân trọng thỉnh cầu quý Đoàn Thể , quý Tổ Chức người Việt tỵ nạn Cộng Sản và thân hữu đến tham dự đông đảo .
Điện thoại liên lạc :
-Ông Nguyễn Văn Rị , số điện thoại 0176-57880762
-Ông Hoàng Kim Thiên,   số điện thoại 0163-6743097
Trân trọng kính chào
TM Ban Chấp Hành  Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V.
BS Hoàng Thị Mỹ Lâm
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, văn bản
Thông Tin Đức Quốc - http://www.thongtinducquoc.de/node/3484

HRW kêu gọi thả tù nhân lương tâm trước Đối thoại Nhân quyền EU-Việt Nam

Thực Hiện
-

Một số gương mặt tiêu biểu của hơn 100 Tù Nhân Lương Tâm đang bị nhà cầm quyền CSVN cầm tù, theo Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW).Một số gương mặt tiêu biểu của hơn 100 Tù Nhân Lương Tâm đang bị nhà cầm quyền CSVN cầm tù, theo Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW).

Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) kêu gọi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho Mẹ Nấm và tất cả các tù nhân lương tâm trước ngày đối thoại nhân quyền với Liên Hiệp Âu Châu (EU).
Ba ngày trước phiên tòa phúc thẩm blogger Mẹ Nấm, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) gửi một bản tường trình đến tổ chức Liên Hiệp Châu Âu (EU) trình bày thực trạng nhân quyền tại Việt Nam và kêu gọi EU tạo sức ép để Hà Nội trả tự do cho hơn một trăm tù nhân lương tâm đang bị giam cầm tại nhiều nơi ở Việt Nam.
Cuộc đối thoại nhân quyền sắp tới giữa EU và Việt Nam, dự trù sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào Tháng Mười Hai năm 2017. Ngày 16 Tháng Mười Một 2017, một nhóm các nhà hoạt động của Việt Nam ở Hà Nội vừa đi gặp một số thành viên của đoàn ngoại giao EU trước khi có cuộc đối thoại đối thoại thường niên giữa hai bên.

Nhà báo độc lập Blogger Phạm Đoan Trang, ông Nguyễn Quang A, Nguyễn Chí Tuyến và bà Bùi Thị Minh Hằng đến trao đổi hôm 16 Tháng Mười Một về các vấn đề nhân quyền nổi cộm ở Việt Nam. Khi ra về những người này đã bị công an bắt cóc giữa đường lôi về đồn để thẩm vấn. Riêng blogger Phạm Đoan Trang bị thẩm vấn và giữ đến đêm khuya cùng ngày mới thả.
“Tình hình nhân quyền Việt Nam xấu đi đáng kể trong năm 2017. Đảng Cộng Sản Việt Nam tiếp tục độc chiếm quyền lực và trừng phạt những người dám thách thức vị trí của mình. Tất cả các quyền chính trị cơ bản, trong đó có quyền tự do chính kiến, lập hội, nhóm họp và đi lại đều bị hạn chế. Các nhóm tôn giáo chỉ được hoạt động dưới sự quản lý của chính quyền. Nhà cầm quyền dùng nhiều cách để cản trở các nhà hoạt động chính trị và nhân quyền, kể cả sách nhiễu tâm lý và cơ thể, theo dõi, quản chế trái pháp luật, ngăn cấm đi ra nước ngoài một cách tùy tiện, gây sức ép với nơi làm việc, chủ nhà hay người thân của các nhà hoạt động.”
Bản tường trình của HRW gửi tổ chức EU viết như vậy về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam và viết tiếp rằng: “Công an thường buộc các nhà vận động nhân quyền phải chịu những cuộc thẩm vấn kéo dài, đầy tính dọa dẫm. Nhà cầm quyền tùy tiện giam giữ biệt lập những người lên tiếng phê bình trong thời gian dài mà không cho tiếp xúc với luật sư hay gia đình thăm gặp. Nhiều người đã bị kết các bản án nhiều năm tù theo các tội danh an ninh quốc gia mơ hồ hoặc các điều luật hà khắc khác. Công an thường xuyên tra tấn các nghi can để ép nhận tội và đôi lúc sử dụng vũ lực quá mức để đối phó với các cuộc biểu tình đông người.”
Bản tường trình nêu ra danh sách hơn 100 tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù CSVN. Riêng trong năm 2017, chế độ Hà Nội đã bắt giam hơn 20 người, một số người đã bị kết án tù nặng nề như Mẹ Nấm, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Hóa. Một số khác chưa biết bao giờ có án. Tất cả đều bị vu cho các tội danh rất mơ hồ như “Tuyên truyền chống nhà nước…,” “Âm muu lật đổ…” hay “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” dù Hiến Pháp của chế độ công nhận có quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do hội họp, nghiệp đoàn…
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, kể cả Ủy Ban Nhân Quyền LHQ đã nhiều lần lên án chế độ Hà Nội làm ngược lại các cam kết quốc tế về nhân quyền. Tất cả các áp lực đều bị nhà cầm quyền gác bỏ ngoài tai.
Bản tường trình của HRW gửi EU cũng dẫn chứng tình trạng đàn áp quyền tự do ngôn luận, lập hội, nhóm họp và đi lại, quyền tự do tôn giáo, hành đạo, qua nhiều vụ việc cụ thể. HRW cũng không quên nhắc nhở EU về tệ trạng công an bạo hành dẫn đến chết người oan uổng tại Việt Nam.
“Trên khắp các vùng miền, công an Việt Nam đã và đang bạo hành những người bị giam giữ, dẫn đến cái chết ở một số trường hợp. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân tử vong chỉ bị câu lưu vì những lỗi nhỏ. Một số người sống sót cho biết họ bị đánh đập để buộc nhận tội, đôi khi về những tội họ đã tuyên bố không hề thực hiện. Dù chính quyền có cam kết sẽ cải thiện tình trạng này sau khi Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền công bố phúc trình về nạn công an bạo hành, dường như những cán bộ công an đã gây ra những sai phạm nghiêm trọng, thậm chí chết người, rất ít khi phải chịu những hậu quả tương xứng theo luật định,” bản tường trình của HRW viết.
https://chantroimoimedia.com/2017/11/30/hrw-keu-goi-tha-tu-nhan-luong-tam-truoc-doi-thoai-nhan-quyen-eu-viet-nam/
 

__._,_.___

Posted by: ly vanxuan 

Tuesday, November 21, 2017

Thông cáo về vụ bắt giữ sáng lập viên và biên tập viên Phạm Đoan Trang


From: Tuan Le wrote
Sent: Sunday, November 19, 2017 12:52 PM
Subject: HÃY NHƯ PHẠM ĐOAN TRANG - Thông cáo về vụ bắt giữ sáng lập viên và biên tập viên Phạm Đoan Trang

HÃY NHƯ PHẠM ĐOAN TRANG

Đây là Phạm Đoan Trang, một người phụ nữ kiên cường và một trong những người Ku Búa ngưỡng mộ. Ở Việt Nam có 2 cô gái tên Đoan Trang nổi tiếng. Một người là ca sĩ nhảm nhí và một người là phản động. Cô Đoan Trang Ku Búa nói tới là cô gái Bắc Kỳ phản động. Hãy tìm hiểu về cô ta nhé.

1. Đoan Trang sinh năm 1978 ở Hà Nội trong một gia đình trí thức. Mang trong mình dòng máu Bắc Kỳ Chính Nghĩa, khác với đa số dân Bắc Kỳ khác - không ai ưa.

2. Đoan Trang là cựu học sinh trường chuyên Hanoi-Amsterdam, một trường hàng đầu của cả nước. Sau đó cô ta học trường Đại Học Ngoại Thương, cũng là một trường top trong nước. Nhưng khác với đám trí thức câm và đui kia, Đoan Trang không nhắm mắt và im lặng để sống.

3. Đoan Trang sau khi ra trường thì làm phóng viên cho nhiều tờ báo và nhà xuất bản trong nước. Trong đó có VNExpress, Vietnamnet và Pháp Luật TPCHM. Ban đầu thì cô ta bình thường, nhưng khi tiếp xúc và va chạm xã hội thì cô ta thấy những vấn đề. Với tư cách là nhà báo, cô ta không thể im lặng được và quyết định lên tiếng. Hậu quả là cô ta bị sa thải, không bất
 ngờ gì.

4. Đoan Trang qua Phillipines và tham gia tổ chức VOICE và quyết định thúc đẩy sự phát triển của xã hội dân sự ở Việt Nam. Đó là công việc hiện tại của cô ta với sự trợ giúp của nhiều tổ chức phi chính phủ khác.

5. Đoan Trang qua Mỹ học năm 2014 ở Đại Học Nam California. Sau khi hoàn tất khóa học, cô ta quyết định mạo hiểm trở về để theo đuổi lý tưởng của mình Khi được hỏi là có hối hận không thì cô ta trả lời không và tự hào về quyết định đó.

6. Đoan Trang khi về tới sân bay thì bị tạm giam nhưng được thả. Sống ở Hà Nội thì luôn bị an ninh theo dõi. Nhưng cô ta vẫn không sợ và quyết làm tới cùng. 

7. Đoan Trang khi tham gia bảo vệ môi trường thì bị đánh gãy chân đứt dây chằng và phải phẫu thuật tại Sài Gòn vào năm 2016. Bây giờ vết thương vẫn chưa lành.

8. Đoan Trang luôn bị kiểm soát mỗi khi phái đoàn Phương Tây hay Mỹ đến Hà Nội để thảo luận về nhân quyền. Chính quyền không muốn cô ta lên tiếng.

9. Đoan Trang vô tình đã trở thành một biểu tượng cho quá trình đấu tranh tự do dân chủ ở Việt Nam, một trong số người hiếm được sự tin tưởng của cộng đồng. 

10. Và cuối cùng, Đoan Trang vô tình trở thành một biểu tượng cho sự kiên cường của phụ nữ Việt. Cô ta sống vì lý tưởng và sẽ theo đuổi nó đến cùng - khác với đa số cô gái Việt khác.

Với thành tích học tập ưu việt của mình, Đoan Trang hoàn toàn có thể có một cuộc sống khá giả. Nhưng cô ta đã bỏ tất cả để theo đuổi lý tưởng của mình. Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý với cô ta. Nhưng bạn không thể không ngưỡng mộ cô gái kiên cường này. Thả tim cho cô ấy. Hãy Như Đoan Trang.


Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Image result for PHẠM ĐOAN TRANG

Thông cáo về vụ bắt giữ sáng lập viên và biên tập viên Phạm Đoan Trang


Trưa ngày 16/11/2017, sáng lập viên và biên tập viên Phạm Đoan Trang của Luật Khoa tạp chí bị lực lượng công an bắt cóc sau khi rời khỏi một cuộc họp với phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Hà Nội.
Công an đã thu giữ nhiều đồ dùng cá nhân của Phạm Đoan Trang, trong đó có điện thoại và máy tính. Trong suốt thời gian bị giam giữ, Phạm Đoan Trang không được liên lạc với bên ngoài và không được tiếp cận bất kỳ dịch vụ hỗ trợ pháp lý nào.
Nửa đêm cùng ngày, Phạm Đoan Trang bị công an áp giải về nhà riêng tại Hà Nội và cho đến nay vẫn bị một số người lạ mặt giam lỏng.
Cuộc họp nói trên được EU tổ chức trước thềm cuộc Đối thoại Nhân quyền hàng năm với Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới. Tại cuộc họp này, biên tập viên Đoan Trang đã nộp báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam, báo cáo về thảm hoạ môi trường Formosa, và báo cáo về tự do tôn giáo.
Luật Khoa tạp chí cực lực lên án hành vi bắt cóc, cướp tài sản và giam lỏng nói trên. Những hành vi này đi ngược lại mọi quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế, cũng như đặt biên tập viên của chúng tôi vào tình thế nguy hiểm đến thể chất và tinh thần, đặc biệt trong hoàn cảnh biên tập viên Phạm Đoan Trang đang phải điều trị khắc phục một chấn thương đầu gối nghiêm trọng.
Chúng tôi yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ngay lập tức can thiệp để chấm dứt tình trạng giam lỏng, điều tra các hành vi phạm pháp nêu trên và truy cứu trách nhiệm những người có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.



__._,_.___

Posted by: Hank Music 

Monday, November 20, 2017

Những tin tức mang đến với hy vọng, liên quan đến Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.....




From: BMH wrote
To:
Sent: Thursday, November 16, 2017 8:48 PM
Subject: Những tin tức mang đến với hy vọng, liên quan đến Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.....

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH...

Những tin tức mang đến với hy vọng, liên quan đến Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.....

Áp lực nào khiến Mẹ Nấm được xử ngay sau khi APEC vừa bế mạc...

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..



BMH
Washington, D.C
 Image result for Áp lực nào khiến Mẹ Nấm được xử ngay sau khi APEC vừa bế mạc...


Image result for Áp lực nào khiến Mẹ Nấm được xử ngay sau khi APEC vừa bế mạc...

Áp lực nào khiến Mẹ Nấm được xử ngay sau khi APEC vừa bế mạc...



Blogger Mẹ Nấm sắp bị đưa ra xét xử phúc thẩm

 
  

Vietnam – Cali Today news – Tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng thông báo cho luật sư và gia đình bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Blogger Mẹ Nấm được biết là ngày 30/11/2017 tới đây, sẽ đưa Blogger này ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự với cáo buộc “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN)” theo Điều 88 Bộ luật hình sự…
Bị đưa ra xét xử ngay sau thông tin được trao giải Nhân quyền
Một trong những luật sư bào chữa pháp lý cho Blogger Mẹ Nấm là luật sư Nguyễn Khả Thành (thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên) đã cho cộng đồng mạng xã hội được biết, hôm 11/11/2017 Tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng đã ra giấy triệu tập số: 245/GTT-PT triệu tập luật sư Thành đúng 07 giờ 30 phút, ngày 30/11/2017, có mặt tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự Blogger Mẹ Nấm với cáo buộc “Tuyên truyền chống Nhà nước CSVN”, do Tóa án Cấp cao tại Đà Nẵng mở tại trụ sở Tòa án tỉnh Khánh Hòa để tham gia phiên tòa với tư cách là: người bào chữa cho Blogger Mẹ Nấm. Giấy triệu tập số: 245/GTT-PT do thẩm phán Vũ Thanh Liêm ký.
Dự kiến sẽ có những luật sư: Nguyễn Hà Luân, Lê Văn Luân, Hà Huy Sơn, Võ An Đôn và Nguyễn Khả Thành cùng tham gia bào chữa pháp lý cho Blogger Mẹ Nấm ở phiên xử phúc thẩm này.
Việc Tòa án Cấp cao tại Đà Nẵng đưa Blogger Mẹ Nấm ra xét xử phúc thẩm ngay sau tổ chức có tên gọi “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” có trụ sở tại California Hoa Kỳ đã bầu chọn trao giải Nhân quyền Việt Nam 2017 cho Blogger Mẹ Nấm. Cùng với Blogger Mẹ Nấm, còn có thêm 2 cá nhân là các ông Ba Sàm- Nguyễn Hữu Vinh và Mục sư Y Yích, và một tổ chức là Hội Anh Em Dân Chủ cũng được trao giải thương Nhân quyền trong đợt này. Theo tổ chức “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” thì đây là những cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho phong trào nhân quyền ở Việt Nam, trong bối cảnh nhà cầm quyền CSVN đang đẩy mạnh việc bắt bớ, sách nhiễu các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ.
Thêm vào đó, việc Toà án Cấp cao tại Đà Nẵng thông báo đưa Blogger Mẹ Nấm ra xét xử phúc thẩm vào ngày cuối cùng của Hội nghị APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam, đây là nơi mà vấn đề Nhân quyền rất ít được các nhà lãnh đạo cấp cao của các quốc gia thành viên APEC nhắc đến.
Một điều đáng nói nữa là con gái của Blogger Mẹ Nấm là bé Nguyễn Bảo Nguyên vào hôm 26/10/2017 đã viết bức thư gửi bà Melania Trump, tức vợ của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump nhân chuyến sang Việt Nam tham dự APEC 2017 và công du Châu Á với lời mong muốn được giúp đỡ để Blogger Mẹ Nấm được trả tự do, đoàn tụ gia đình nhân. Tuy nhiên, bà Melania Trump một lần nữa đã không đáp ứng lời mong muốn của bé Bảo Nguyên khi mà chuyến công du cùng chồng sang Châu Á của bà đã dừng tại Trung Quốc rồi quay về lại Hoa Kỳ chứ không đến Việt Nam. Bà Melania Trump cũng chính là người đại diện cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao giải thưởng vinh danh “Phụ nữ Quốc tế dũng cảm” năm 2017 cho Blogger Mẹ Nấm.
Image result for Áp lực nào khiến Mẹ Nấm được xử ngay sau khi APEC vừa bế mạc...

Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (ảnh Facebook Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)

Xin được nhắc lại, Blogger Mẹ Nấm tên khai sanh là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (SN 1979. Chổ ở: 24 Đặng Tất –TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), là một nhà hoạt động xã hội và cũng là nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa mà Cali Today đưa thông tin trước đây, Bloger Mẹ Nấm bị truy tố với cáo buộc “Tuyên truyền chống Nhà nước CSVN” theo các điểm a, b, c Khoản 1 Điều 88 Bộ Luật Hình sự do có các hành vi mà bản cáo trạng đã nêu như:
-Vào năm 2010, Blogger Mẹ Nấm tạo lập tài khoản Facebook sau đó đổi tên nhiều lần như: Mẹ Nấm, Mẹ Nấm Gấu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh…
Năm 2014, Blogger Mẹ Nấm thu thập thông tin trên các báo chí về 31 trường hợp người chết sau khi làm việc với công an, làm ra tập tài liệu Stop police killing civilians.
Năm 2015, Blogger Mẹ Nấm cùng với 162 cá nhân, 27 tổ chức cùng đứng tên khởi xướng, kêu gọi mọi người tham gia Chiến dịch tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền 2015. Lời kêu gọi có nội dung cho rằng đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN đối diện nguy cơ hiểm nghèo, đe dọa đến sự tồn vong của dân tộc, tương lai sẽ biến Việt Nam trở thành vùng tự trị của Trung Quốc
Cáo trạng còn nói Blogger Mẹ Nấm đã nhiều lần trả lời phỏng vấn của báo chí và truyền thông nước ngoài để xuyên tạc tình hình trong nước.
Ngoài ra, tại nơi ở của Blogger Mẹ Nấm có một tập thơ của Bùi Chát có tiêu đề “Bài thơ một vần” và một đĩa CD nhạc có bài hát Viết về ngư dân Việt Nam của nhạc sĩ Tuấn Khanh.
Ngày 10/10/2016, Blogger Mẹ Nấm bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa bắt tạm giam và khởi tố với cáo buộc theo Điều 88 Bộ luật hình sự là “Tuyên truyền chống nhà nước CSVN”.
Ngày 29/06/2017, Tòa án tỉnh Khánh Hòa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án 10 năm tù giam dành cho Blogger Mẹ Nấm.
Theo BBC Việt Ngữ, trong cùng ngày, tức là ngày 29/06/2017 trong buổi họp báo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, người phát ngôn Heather Nauert nói với báo giới Hoa Kỳ “Quỳnh đã bị tuyên án 10 năm với một bản án mơ hồ về tội chống phá nhà nước. Cách đây không lâu, cô đã được vinh danh Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm bởi Phu nhân Tổng thống Melania Trump.”
Bà Nauert kêu gọi Việt Nam “thả Mẹ Nấm và tất cả những tù nhân lương tâm khác ngay lập tức và cho phép các cá nhân Việt Nam quyền tự do biểu đạt và hội họp mà không sợ bị trả đũa.”/.
QUÊ HƯƠNG
-----Original Message-----
From: hongan duong <>
To: ACE
Sent: Thu, 16 Nov 2017 19:40
Subject: Ta đã làm gì cho MẸ NẤM
Kính gửi quý vị và ACE,

hôm qua tôi vừa chuyển tin tổ chức văn bút quốc tế PEN nhắc đến Mẹ Nấm trong „Ngày nhà văn bị cẩm tù“ thì hôm nay tôi nhận được bản tin sau đây do một bạn ở bên Mỹ chuyển cho.
Anh bạn K. Nguyen đặt câu hỏi: „Ta hãy tự vấn ta đã làm gì cho Mẹ Nấm !“ và anh nhắc đến lời phát biểu của chính trị gia và triết gia người Anh, ông Edmund Burke (1729-1797): "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." (Nichts anderes braucht es zum Triumph des Bösen, als daß gute Menschen gar nichts tun.) (Tạm dich qua tiếng Việt: Chiến thắng của tội ác không cần gì hơn là người tốt không làm gì cả / Tội ác chiến thắng được là vì người lương thiện ù lì)

Dưới đây là thư của chị Madeleine Thiện ở Monteal, Canada, một thành viên của tổ chức PEN, viết cho Mẹ Nấm.

Rất tiệc vì thiếu thời giờ và khả năng nên chúng tôi không có bản dịch qua tiêng Việt. Nhưng biết đâu có anh chị nào giỏi Anh ngữ sẽ dịch dùm cho.

Kính
Duong Hong-An
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Day of the Imprisoned Writer – Madeleine Thien writes to Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
As part of PEN International’s annual Day of the Imprisoned Writer, Madeleine Thien writes to imprisoned blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Dear Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
It is almost five months since your trial, a one-day trial in which you were sentenced to ten years in prison for “conducting propaganda against the state” under Article 88 of Vietnam’s penal code, a law that is being used arbitrarily and brutally to silence dissent.
I do not know if you know that, around the world, your trial and sentencing caused outrage and heartache, and your case was seen as an egregious example of the Vietnamese government using imprisonment (and consequent separation of families) to punish civil and peaceful discourse. The trial lasted only a day It is now 13 months since you were arrested and detained. In these months, whose great sorrow and hardship I can only imagine, people have been thinking of you, speaking out on your behalf, and courageous bloggers in Vietnam call for your release, and continue the work that you inspired. I want you to know that the efforts of all these individuals and organizations, by loved ones and strangers, will not cease until you are free.
I think of the name you wrote under, Mother Mushroom (Mẹ Nấm), and what a beautiful and powerful gesture this name is towards your children (your daughter is named Nấm who just turned eleven years old). You said you began blogging because you wanted your daughter and two year old son to be able to live in a more just society. You hoped that the Internet might be a place of freedom and openness, where ordinary people could discuss and debate their future outside of a tightly controlled and monitored State media. On your blog and on social media, you wrote about challenges facing your community and your home: social issues, environmental concerns, land rights, police brutality and deaths in custody. These are questions of basic human rights that all of us have the right to contend with, in words and speech, in the political climate you wished for: an environment free from fear. You wrote about the struggles of others, and you advocated for the release of political prisoners, and for this, your freedom was taken away.
Over the last few years, I have been writing about another mother, someone who is now well into her 80s. She is Professor Ding Zilin, a founder of the Tiananmen Mothers, who, for the past 28 years has been harassed, intermittently detained and surveilled by the Chinese government. You are both women who have been fearless, persistent, respectful and brave. And both of you, mothers from different generations, are trying to live as you must, to speak, to cultivate an internal freedom that is necessary for all civic discourse. “I know I am not a very bold mother,” Ding Zilin wrote. “I do not have endurance. I do not speak beautiful, inspiring words. But on the path to fight for human rights, to demand justice, I have kept my endurance and keep on my way. This might be another way of living.”
You wrote, “My father and my grandfathers chose silence for the sake of their own safety. Now is my time, and it has to be different.”
I am moved by your courage, your writing, and your willingness to see in a world that prefers that we not see. How much simpler it would be to keep silent, to turn away from the sufferings of others and the inequities around us. Yet you have shown in your writing and life a commitment to all of us – in Vietnam and outside – in your struggle to protect the basic rights on which we all depend. That your rights were denied – a fair trial, due process, and freedom of expression – is a devastating injustice we now have the responsibility to confront.
May you have strength and courage, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Please know that your voice remains clear, resonant and powerful. We will continue to work for your freedom. I have been so inspired by your humanity, by the faith you placed in words, and by your goodness. I hope we may have the chance to meet in person one day soon.
I will continue to write to you and speak out on your behalf until the day your freedom is rightfully returned to you.
With best wishes,
Madeleine Thien
Montreal, Canada
Take action for Nguyễn Ngọc Như Quỳnh here.
November 15 2017 at 10:36 am
PEN International
Unit A Koops Mill Mews
162-164 Abbey Street
London SE1 2AN
United Kingdom
Phone: 44(0)20 7405 0338
E-mail: info@pen-international.org International PEN is a registered charity in England and Wales with registration number 1117088
PEN International
PEN International promotes literature and freedom of expression. Founded in 1921, our global community of writers now spans more than 100 countries. PEN International is a non-political organisation which holds Special Consultative Status at the UN and Associate Status at UNESCO.

Von: K. Nguyen
Gesendet: Donnerstag, 16. November 2017 15:24
An: undisclosed-recipients:
Betreff: Fwd: Van but quoc te PEN: „Day of the Imprisoned Writer“ / Ngày nhà văn bị cẩm tù: MẸ NẤM

Madeleine Thien, một thành viên trong hội văn bút quốc tế PEN đã viết một lá thư tiếng Anh  đến Mẹ Nấm để tỏ lòng ngưỡng mộ và ủng hộ tinh thần người phụ nữ can đảm này:


Thành thực mà nói tôi thấy lá thư này không hay mấy, tác giả viết rất lòng vòng, dài dòng văn tự.   Nhưng có người viết còn hơn không phải không quý anh chị và các bạn ?  Vì như Edmund Burke đã nói:  "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." 

Ta hãy tự vấn ta đã làm gì cho Mẹ Nấm !
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

---------- Forwarded message ----------
From: hongan duong
Date: 2017-11-15 18:59 GMT-05:00
Subject: Van but quoc te PEN: „Day of the Imprisoned Writer“ / Ngày nhà văn bị cẩm tù: MẸ NẤM
To: 
Kính chuyển
Hàng năm vào ngày 15 tháng 11, "Ngày nhà văn bị cầm tù" (Day of imprisoned writers/ Tag des inhaftierten Schriftstellers), tổ chức văn bút quốc tế PEN nhắc nhở đến số phận của các nhà văn, nhà báo, họa sỹ hí họa, nhà xuất bản và blogger bị giam cầm và ngược đãi một cách vô lý trên khắp thế giới và tưởng niện những người đã bị giết vì họ thực thi quyền tự do ngôn luận. PEN quốc tế lựa chọn một số trường hợp đại diện tiêu biểu cho các đồng nghiệp của họ đang hàng ngày bị đàn áp khắp nơi trên thế giới. Năm nay 2017 PEN lựa chọn các nhà văn Zehra Doğan (Thỗ Nhĩ Kỳ), Ramón Esono Ebalé (Äquatorialguinea/ Equatorial Guinea), Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa (Honduras), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Vietnam) và Razan Zaitouneh (Syrien).
Xin mở tài liệu PDF đính kèm về 5 nhà cấm bút đang bị cầm tù.
Kính
Duong Hong-An
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Dưới đây là bài của PEN viết giới thiệu về bà Nguyen Ngoc Nhu Quynh (Mẹ nấm) Vietnam
 Rất tiêc chúng tôi ví thời gian gấp rút nên chưa có bản dịch qua tiếng Việt.

Image result for Áp lực nào khiến Mẹ Nấm được xử ngay sau khi APEC vừa bế mạc...Image result for Áp lực nào khiến Mẹ Nấm được xử ngay sau khi APEC vừa bế mạc...

Am 29. Juni 2017 wurde die Bloggerin und Regierungskritikerin Nguyen Ngoc Nhu Quynh, die unter ihrem Pseudonym Me Nâm („Mutter Pilz“) bekannt ist, wegen angeblicher „Propaganda gegen die Sozialistische Republik Vietnams“ nach Artikel 88 des Strafgesetzbuches schuldig gesprochen und zu einer zehnjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Ihre Berufungsverhandlung, die am 27. September 2017 hätte stattfinden sollen, wurde auf unbestimmte Zeit und ohne Angabe von Gründen verschoben. Der PEN ist überzeugt, dass Me Nâm allein wegen der friedlichen Ausübung ihres Rechts auf Meinungsfreiheit inhaftiert ist und fordert deshalb ihre sofortige und bedingungslose Freilassung.
Me Nâm ist bekannt für ihre Texte, die sie sowohl auf Facebook als auch auf anderen Internetplattformen publiziert und in denen sie sich zu sozialen, wirtschaftlichen, politischen und ökologischen Themen sowie zu Menschenrechtsfragen äußert. Sie machte in der Vergangenheit immer wieder auf soziale Ungerechtigkeiten und Umweltskandale aufmerksam.
Außerdem ist sie Mitbegründerin des „Netzwerks vietnamesische Blogger", in dem sich unabhängige Schriftsteller organisieren. Für ihr Engagement wurde sie mehrfach ausgezeichnet. 2017 erhielt sie etwa in Abwesenheit den "International Woman of Courage Award" des US-Außenministeriums.
Als Me Nâm den inhaftierten politischen Aktivisten Nguyen Huu Quoc Duy am 10. Oktober 2016 in einem Gefängnis nahe des Touristenortes Nha Trang besuchen wollte, wurde sie festgenommen und in eine Haftanstalt verbracht. Anschließend durchsuchten die Sicherheitsbehörden ihr Haus und konfiszierten IT-Geräte, einschließlich Mobiltelefon und Computer.
Im März 2017 äußerten sich fünf UN-Sonderberichterstatter in einer gemeinsamen Erklärung besorgt über ihren psychischen und körperlichen Gesundheitszustand und verurteilten die Behörden, welche unter anderem Me Nâms Menschenrecht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren verletzten. Insbesondere die Isolationshaft, der fehlende Rechtsbeistand sowie das Besuchsverbot kritisierten sie scharf.  
Von: PEN-Zentrum Deutschland [mailto:info@pen-deutschland.de]
Gesendet: Mittwoch, 15. November 2017 15:17
An: PEN-Zentrum
Betreff: Tag des inhaftierten Schriftstellers am 15.11.17 – PEN porträtiert fünf Autoren
 Aktuelle Mitteilung
Tag des inhaftierten Schriftstellers am 15.11.17 – PEN porträtiert fünf Autoren
 Sehr geehrte Medienvertreter,
 anliegend beigefügt erhalten Sie Hintergrundinformationen nebst Bilddateien zu fünf Fällen inhaftierter Autoren, auf die der deutsche PEN am diesjährigen „Tag des inhaftierten Schriftstellers“ (1511.) aufmerksam machen wird. 2017 sollen die Schicksale von Zehra Doğan (Türkei), Ramón Esono Ebalé (Äquatorialguinea), Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa (Honduras), Nguyen Ngoc Nhu Quynh (Vietnam) und Razan Zaitouneh (Syrien) besonders ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden. Die eingebundenen Bilddateien stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung und dürfen ohne weitere Genehmigung im Kontext des „Tages des inhaftierten Schriftstellers“ unter Angabe des Copyrights abgedruckt werden.
 Jährlich wird am 15. November der „Tag des inhaftierten Schriftstellers“ („Writers in Prison Day“ oder „Day of the Imprisoned Writer“) begangen, um auf das Schicksal von zu Unrecht inhaftierten und verfolgten Schriftstellern, Journalisten, Karikaturisten, Verlegern und Bloggern auf der ganzen Welt hinzuweisen und um an diejenigen zu erinnern, die getötet wurden, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen haben. Der internationale PEN stellt ausgewählte Fälle in den Fokus, die beispielhaft für die Repressionen stehen, denen Kollegen weltweit täglich ausgesetzt sind.
 Pressekontakt:
Felix Hille
PEN-Zentrum Deutschland e.V., Kasinostr. 3, 64293 Darmstadt
Tel.: 06151/23120; Mobil: 0157/31382637; Fax.: 06151/293414
Das PEN-Zentrum Deutschland ist eine von derzeit weltweit 150 Schriftstellervereinigungen, die im PEN International zusammengeschlossen sind. PEN steht für Poets, Essayists, Novelists. Die ursprünglich 1921 in England gegründete Vereinigung hat sich als Anwalt des freien Wortes etabliert und gilt als Stimme verfolgter und unterdrückter Schriftsteller.


__._,_.___

Posted by: hungthe 
VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Lisa Pham 15.04.2024

Popular Posts

My Blog List