Thursday, December 31, 2015

Tuyên bố về việc bắt Luật sư Nguyễn Văn Đài và Cô Lê Thu Hà


Tuyên bố về việc bắt Luật sư Nguyễn Văn Đài và Cô Lê Thu Hà

Hội Đồng Liên Tôn VN

Cùng tác giả:

TUYÊN BỐ CỦA HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM
V/V BẮT LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN ĐÀI VÀ CÔ LÊ THU HÀ
Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Luật sư Nguyễn Văn Đài và phụ tá là cô Lê Thu Hà đã bị bắt với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Cách hôm bị bắt khoảng một tuần, Luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị hành hung sau khi dự một cuộc hội thảo về nhân quyền tại tỉnh Nghệ An.
Luật sư Nguyễn Văn Đài (sinh 1969) là thành viên tiên khởi của Khối Tự do Dân chủ 8406 (2006), sáng lập viên Hội Anh em Dân chủ (2013), điều phối viên Hội cựu Tù nhân Lương tâm (2014), người tái phục hoạt Trung tâm Nhân quyền (2015). Ông không ngừng bày tỏ ý kiến về mọi mặt của đời sống xã hội, đất nước một cách ôn hòa bất bạo động, thường xuyên gặp gỡ các quan chức ngoại giao, nghị sĩ, dân biểu của nhiều Quốc hội các nước tự do dân chủ nhằm vận động họ thúc đẩy nhà cầm quyền VN tôn trọng nhân quyền và thực thi các cam kết quốc tế, với mong ước VN trở thành một đất nước mà Quyền Con người được tôn trọng, hạnh phúc no ấm đến với toàn dân.
Cô Lê Thu Hà (sinh 1982) là thành viên Hội Anh em Dân chủ, đảm trách chức vụ thư ký và ngoại giao cho Hội. Hồi tháng 9-2015, cô đã bị câu lưu nhiều giờ và bị tịch thu phương tiện thông tin vì tham gia vào nhóm thực hiện Lương Tâm TV, một kênh truyền thông của giới bất đồng chính kiến trong nước.
1- Hành vi đàn áp này đã làm dấy lên các phản ứng mạnh mẽ và rộng rãi sau đây:
- Ngày 17 tháng 12 năm 2015, Trưởng phái đoàn Liên hiệp Châu Âu tại Việt Nam và các tòa Đại sứ các quốc gia Liên hiệp Châu Âu tại VN đã bày tỏ quan ngại rằng vụ bắt giữ và khởi tố Luật sư Nguyễn Văn Đài “đặc biệt gây thất vọng”. Cuộc bắt này diễn ra vào đúng Ngày Đối thoại Nhân quyền Liên Âu-Việt Nam thường niên được tổ chức tại Hà Nội.
- Ngày 21 tháng 12 năm 2015, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby tuyên bố Hoa Kỳ rất quan ngại về vụ bắt giữ ông Nguyễn Văn Đài, đồng thời kêu gọi VN cho công dân mình được quyền bày tỏ các chính kiến mà không bị trừng phạt.
- Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực Châu Á của tổ chức Human Rights Watch thì nói: “Khá rõ ràng là ông Nguyễn Văn Đài chưa làm bất cứ điều gì đáng để bị bắt. Chúng tôi nghĩ ông là một luật sư bênh vực nhân quyền theo cách hoàn toàn ôn hòa, cũng như cách ông bày tỏ chánh kiến thể hiện quyền tự do ngôn luận theo một cách tôn trọng”.
- Ngày 23 tháng 12 năm 2015, 70 tổ chức dân sự và chính trị, 900 cá nhân –qua một Tuyên bố chung và qua 900 hình bàn tay nhân quyền- đã yêu cầu thả Luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà vô điều kiện.
2- Hành vi đàn áp này đã ngang nhiên vi phạm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền ở những điều sau đây:
Điều 1: Tự do và Bình đẳng: Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền được hưởng.
Điều 6: Nhân quyền phổ quát: Chúng ta được hưởng Quyền Con Người và được bảo vệ tư cách con người trước pháp luật khắp mọi nơi trên toàn thế giới.
Điều 19: Tự do Ngôn luận : Mọi người có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến, bảo lưu ý kiến, tiếp nhận và truyền bá thông tin và ý kiến bằng bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào và không giới hạn về biên giới.
Điều 20: Tự do Hội họp, Lập hội: Mọi người đều có quyền tự do hội họp và lập hội một cách ôn hòa. Không một ai bị cưỡng bách gia nhập vào một đoàn thể.
Điều 30: Những quyền bất khả tước đoạt: Không một quốc gia nào, nhóm người hoặc cá nhân nào được quyền diễn giải sai hoặc có những hành động phá hoại về các Quyền Con Người này.
Qua các nhận định như trên, chúng tôi, Hội đồng Liên tôn Việt Nam ra Bản Tuyên bố này yêu cầu nhà cầm quyền CSVN hãy thực thi nhiệm vụ của mình là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp quốc mà trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà.
Việt Nam, ngày 29 tháng 12 năm 2015
Các chức sắc trong Hội đồng Liên tôn VN đồng ký tên.
Cao Đài:
– Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240)
– Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117)
– Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719)
Công Giáo:
– Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371)
– Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205)
– Linh mục An-tôn Lê Ngọc Thanh (điện thoại: 0993.598.820)
– Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335)
– Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463)
Phật Giáo:
– Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881)
– Thượng tọa Thích Viên Hỷ (điện thoại: 0937.777.312)
Phật Giáo Hoà Hảo:
– Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160)
– Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234)
– Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039)
– Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082)
– Ông Tống Văn Chính (điện thoại: 0163.574.5430)
– Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094)
Tin Lành:
– Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045)
– Mục sư Đinh Uỷ (điện thoại: 0163.5847.464)
– Mục sư Đinh Thanh Trường (điện thoại: 0120.2352.348)
– Mục sư Nguyễn Trung Tôn (điện thoại: 0162.838.7716)
– Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908)
– Mục sư Lê Quang Du (điện thoại: 0121.2002.001)



__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh

Kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Sydney, Úc Châu


Kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Sydney, Úc Châu

Mặc Thủy

Cùng tác giả:

Sáng Chủ Nhật ngày 13/12/2015, thời tiết tại Cabramatta - “thủ đô của người Việt tự do Úc Châu” - bỗng nhiên mát dịu khác thường ngay trong mùa Hè oi ả. Trong không khí thuận lợi ấy, hòa cùng hàng ngàn đồng bào gốc Việt đổ về trung tâm Cabramatta ở Sydney mua sắm cuối tuần, là cả trăm chiếc áo xanh “Dậy Mà Đi” và ngợp trời bong bóng “Nhân Quyền Cho Việt Nam” xanh mầu rực rỡ giữa quảng trường Freedom Plaza - nơi đang diễn ra hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền (10/12) do Cơ sở Đảng Việt Tân tại Sydney tổ chức.
Với sự tham gia hỗ trợ của một số đảng viên đến từ các cơ sở ở Melbourne, Adelaide, Brisbane, Canberra, và Perth, Cơ sở Đảng Việt Tân tại Sydney đã tổ chức thành công cuộc xuống đường kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, vận động kêu gọi nhân quyền cho Việt Nam và tố cáo Tội ác CSVN vi phạm nhân quyền.
Phần ca nhạc mở đầu được trình diễn bởi nhiều nghệ sĩ gốc Việt ở Sydney đã lôi cuốn đông đảo đồng bào tập trung thưởng thức, ngồi và đứng kín cả bên trong và ngoài 3 chiếc lều lớn giữa trung tâm Freedom Plaza. Đặc biệt, 2 ca khúc đấu tranh “Việt Nam Tôi Đâu?” và “Anh Là Ai” của Nhạc sĩ Việt Khang đã khiến cho nhiều người cảm động đến ngấn lệ.
Phía trước gian lều trung tâm, một giàn triển lãm quy mô gồm 9 bảng lớn với nội dung hình ảnh tố cáo rất nhiều tội ác vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN, đã lôi cuốn sự chú ý của hàng ngàn đồng bào gốc Việt cũng như các cộng đồng sắc tộc khác. Đa phần khán giả đều chưa từng nhìn thấy những thảm cảnh thực tế này trên hệ thống truyền thông và báo chí ở trong nước do CSVN quản lý.
Song song với 3 gian lều chính, gian lều nhỏ với chiếc băng-rôn “Đồng Hành Cùng Quốc Nội - Dậy Mà Đi Hỡi Đồng Bào Ơi!” cũng thu hút rất nhiều đồng bào, nhất là giới trẻ cùng tham gia chụp hình nhằm truyền tải những lời kêu gọi dân chủ - tự do - nhân quyền cho Việt Nam.
Đúng 11 giờ trưa, sau nghi thức chào Quốc kỳ Úc Đại Lợi và Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Tấn Anh, đại diện Cơ sở Đảng Việt Tân tại Sydney đã phát biểu khai mạc chương trình.
Tiếp đến, hai vị Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang New South Wales, Tiến sĩ Hà Cao Thắng; và Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu, Luật sư Võ Trí Dũng lần lượt phát biểu. Nhân danh cộng đồng, cả hai vị đã ca ngợi sự góp tích cực của Đảng Việt Tân trong những năm qua cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Luật sư Võ Trí Dũng đặc biệt hoan nghênh Đảng Việt Tân đã luôn thể hiện tinh thần vì Tổ quốc Việt Nam, Dân tộc Việt và Cộng đồng Người Việt với nhiều đóng góp cụ thể.
Về phía chính giới Úc Đại Lợi, 2 vị Dân biểu Liên Bang thuộc Đảng Lao Động đối lập - Ông Chris Hayes và ông Chris Bowen cũng đã lần lượt chia sẻ sự ủng hộ Đảng Việt Tân trong những nỗ lực không ngừng nghỉ từ trước đến nay nhằm tranh đấu cho dân chủ, tự do và nhân quyền tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, đại diện Đảng Tự Do, Nghị sĩ Thượng viện Tiểu Bang New South Wales, Ông David Clarke còn nêu bật thực trạng chà đạp nhân quyền tệ hại hiện nay tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đảng Việt Tân.
Đại diện Trung ương Đảng Việt Tân, Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong, và đại diện Cơ sở Đảng Việt Tân tại Sydney, ông Nguyễn Tấn Anh đã trao tặng đến chư vị quan khách những chiếc áo xanh “Dậy Mà Đi”, và mời tất cả mọi người cùng đồng ca nhạc phẩm “Triệu Con Tim” của Nhạc sĩ Trúc Hồ.
Khoảng hơn 12 giờ trưa, quan khách cùng chính giới Úc Đại Lợi tản bộ qua Thư viện Cabramatta gần đó để tham dự buổi Tiếp tân do Cơ sở Đảng Việt Tân tại Sydney tổ chức.
Trong buổi tiệc trà thân mật, quan khách và chính giới Úc Đại Lợi đã có khoảng một tiếng đồng hồ cùng nhau trao đổi và chia sẻ về thực trạng Việt Nam hiện nay với các đảng viên Đảng Việt Tân, nhất là các đảng viên trẻ.
Đại diện Đảng Việt Tân, Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong đã cảm tạ chư vị quan khách, hội đoàn và chính giới Úc Đại Lợi luôn nhiệt tình hỗ trợ Đảng Việt Tân và Phong trào dân chủ quốc nội trong thời gian qua, đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Đảng Việt Tân, nhằm sớm mang lại dân chủ, tự do, và nhân quyền đích thực cho Việt Nam.
Đặc biệt vào lúc 13h30, cả hội trường cùng tham dự một cuộc nói chuyện qua điện thoại với cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật ở Lâm Đồng về những khó khăn nguy hiểm mà các nhà đấu tranh trong nước đang phải đối diện.
Song song với buổi Tiếp Tân ở Thư viện Cabramatta, đông đảo đồng hương vẫn tiếp tục lưu lại thưởng thức phần văn nghệ đấu tranh tại quảng trường Freedom Plaza cho tới hơn 14 giờ chiều. Mọi người cũng cùng chung tay đóng góp ủng hộ các hoạt động dân chủ quốc nội.
Hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền tại Sydney năm 2015 kết thúc trong không khí tràn ngập hy vọng dân chủ, tự do, và nhân quyền sớm quay trờ lại trên quê hương Việt Nam.





__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Wednesday, December 30, 2015

Đơn tố cáo của LS Hà Huy Sơn về việc CSVN giam ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy trái pháp luật


  Đơn tố cáo của LS Hà Huy Sơn về việc CSVN giam ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy trái pháp luật

LS Hà Huy Sơn

28-12-2015
Dưới đây là đơn tố cáo của LS Hà Huy Sơn, là luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy, gửi ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKS Nhân dân tối cao, tố cáo thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội về “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật”, theo điều 303, Bộ luật hình sự.

__._,_.___

Posted by: <vneagle_1

Đơn tố cáo của LS Hà Huy Sơn về việc giam ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy trái pháp luật


Đơn tố cáo của LS Hà Huy Sơn về việc giam ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy trái pháp luật

LS Hà Huy Sơn

28-12-2015
Dưới đây là đơn tố cáo của LS Hà Huy Sơn, là luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy, gửi ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKS Nhân dân tối cao, tố cáo thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội về “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật”, theo điều 303, Bộ luật hình sự.
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Thánh lễ cầu nguyện cho Luật Sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà

 
Thánh lễ cầu nguyện cho Luật Sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà
Sunday, December 27, 2015 5:40:52 PM



   Print    Email      


Bài liên quan








HÀ NỘI (NV) - Thánh lễ cầu nguyện cho công lý-hòa bình hàng tháng tại các nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội và Sài Gòn đã đặc biệt cầu nguyện cho Luật Sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà.

Chị Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài (thứ hai, bên phải) tham dự thánh lễ cầu nguyện cho chồng tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà, Hà Nội ngày 27 Tháng Mười Hai, 2015. (Hình: FB Nguyễn Văn Đề)

Theo một số tin tức phổ biến trên mạng xã hội Facebook, hàng ngàn người đã đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng, Sài Gòn tham dự thánh lễ lúc 20 giờ ngày 27 Tháng Mười Hai, 2015. Đây là thánh lễ hàng tháng với những lời nguyện xin cho công lý và hòa bình được nhà dòng cử hành từ mấy năm qua.
Thánh Lễ tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng, Sài Gòn, do cha Giuse Nguyễn Thể Hiện chủ sự cùng 3 linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đồng tế. Có nhiều cựu tù nhân lương tâm, các nhà hoạt động xã hội và các hội nhóm xã hội dân sự, nhiều người chưa theo đạo đã đến cùng hiệp lời cầu nguyện cho Luật Sư Đài và Lê Thu Hà.
Theo trang FaceBook Nguyễn Hữu Vinh, thánh lễ cầu nguyện cho công lý-hòa bình, có các ý chỉ sau đây:
- Cầu cho thế giới, cách riêng đất nước Việt Nam được hòa bình.
- Cầu nguyện cho người dân, nhất là người công giáo không còn thờ ơ, dửng dưng với quê hương đất nước, với những anh chị em đang chịu cảnh bất công.
- Cầu cho Luật Sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự cô Lê Thu Hà được trả tự do.
Chị Vũ Minh Khánh, vợ Luật Sư Nguyễn Văn Đài và nhiều thành viên của phong trào vận động dân chủ hóa và nhân quyền Việt Nam cũng tham dự thánh lễ nói trên tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà (số 180/2 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội) cùng với hàng ngàn người khác. Họ mặc các áo thun trắng có in hình Luật Sư Nguyễn Văn Đài phía trước và phía sau hình 2 cái còng số 8 gạch chéo.
Hai cái còng số 8 cũng tượng trưng cho điều 88 của Luật Hình Sự CSVN kết án tù những ai bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước...” bị đả kích là trái với chính bản hiến pháp của chế độ và cũng trái với Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà chế độ Hà Nội đã ký cam kết nhưng không thi hành.
Áo thun có hình Luật Sư Nguyễn Văn Đài. (Hình: FB Nguyễn Văn Đề)

Luật Sư Nguyễn Văn Đài và chị Lê Thu Hà, một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ tại Việt Nam, đã bị công an CSVN bắt giam từ ngày 16 Tháng Mười Hai, 2015 vừa qua, vu cho họ tội “tuyên truyền chống nhà nước...”
Luật Sư Đài bị bắt khi ông trên đường đi gặp phái đoàn của Liên Âu vừa đối thoại về nhân quyền với đại diện nhà cầm quyền CSVN ngày hôm trước. Ông bị bắt chỉ 10 ngày sau khi ông đến một giáo xứ ở Nghệ An thuyết trình về nhân quyền và Hiến Pháp và luật pháp Việt Nam. Trên đường về, ông và mấy người bạn đồng hành đã bị công an CSVN mặc thường phục đánh đập dã man.
Rất nhiều bằng hữu, cư dân mạng hợp tác với Hội Anh Em Dân Chủ và Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, phát động chiến dịch chữ ký gửi cho chính phủ, Quốc Hội các nước Tây phương, Liên Hiệp Quốc, đòi trả tự do cho Luật Sư Nguyễn Văn Đài vừa bị nhà cầm quyền Việt Nam khởi tố.
Trong cuộc tiếp xúc với đại sứ Mỹ tại Hà Nội, chị Vũ Minh Khánh được cho hay ông Đại Sứ Ted Osius đã tiếp xúc ngay với Bộ Công An nhưng không thuyết phục được họ thả Luật Sư Đài. Cả chính phủ Mỹ cũng như Liên Âu đã bầy tỏ sự phẫn nộ khi CSVN bắt giam ông Đài và chị Lê Thu Hà. (TN)




image







Thánh l cu nguyn cho công lý-hòa bình hàng tháng ti các nhà th Dòng Chúa Cu Thế ti Hà Ni và Sài Gòn đã đc bit cu nguyn cho Lut Sư Nguyn Văn Đài và Lê...

Aperçu par Yahoo


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 


Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý - Hòa bình Tháng 12/2015: Cầu nguyện cho Ls Nguyễn Văn Đài và cộng sự

Mon, 12/28/2015 - 18:46 — nguyenhuuvinh
Thông báo của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có nội dung như sau:
Trong tinh thần hiệp thông, thánh lễ cầu nguyện cho công lý – hòa bình, được cử hành vào lúc 20 giờ Chúa Nhật 27/12/2015 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn (số 38 đường Kỳ Đồng, phường 9, quận III, Sài Gòn) và tại Nhà Thờ Thái Hà (số 180/2 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội), có các ý chỉ sau đây:
- Cầu cho thế giới, cách riêng đất nước Việt Nam được hòa bình.
- Cầu nguyện cho người dân, nhất là người Công giáo không còn thờ ơ, dửng dưng với quê hương đất nước, với những anh chị em đang chịu cảnh bất công.
- Cầu cho Luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự cô Lê Thu Hà được trả tự do.
Tối Chúa Nhật 27/12/2015, nhà thờ DCCT, 38 đường Kỳ Đồng, phường 9, quận III, Sài Gòn và tại Nhà thờ Thái Hà, đã có Thánh lễ Đồng tế cầu nguyện cho Công lý - Hòa Bình và đặc biệt cầu nguyện cho Ls Nguyễn Văn Đài và cộng sự của ông là cô Lê Thu Hà đã bị bắt bớ theo điều luật mơ hồ là điều 88 Bộ luật Hình sự.
Tham dự Thánh lễ có đông đảo anh chị em khắp nơi cùng tôn giáo và không cùng tôn giáo đã đến hiệp thông. Trong bài giảng, các linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong và Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện đã nêu lên những nan đề căn bản trong đời sống xã hội hiện này, liên quan đến các vấn nạn xã hội và trách nhiệm của các công dân, đặc biệt là các Tín Hữu Công giáo.
Sau thánh lễ, hàng ngàn ngọn nến đã thắp lên cầu cho Công lý - Hòa bình, cầu cho đất nước và nhất là hai nạn nhân Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà mới bị bắt cũng như các tù nhân lương tâm đang trong nhà tù Cộng sản hiện nay.
Một số hình ảnh Thánh lễ và đêm thắp nến cầu nguyện:

 
Video bài giảng của linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong tại Thái Hà trong Thánh lễ Cầu nguyện:

Hà Nội, 28/12/2015
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Monday, December 28, 2015

Bị đánh dã man vì phát tờ rơi trích lời của Thủ tướng


Bị đánh dã man vì phát tờ rơi trích lời của Thủ tướng

Tường An, thông tín viên RFA
2015-12-26
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Bị đánh dã man vì phát truyền đơn trích lời của Thủ tướng Phần âm thanhTải xuống âm thanh
MH-HB-voi-vet-thuong-o-co-622
Anh Hoàng Bình với vết thương trên cổ và Cô Đỗ Thị Minh Hạnh.
Photo courtesy of LĐV

Muốn cung cấp thông tin cho công nhân

Ngày 25 tháng 12 vừa qua, nhiều người bị đánh đập dã man chỉ vì một vài nhà hoạt động nghiệp đoàn thuộc tổ chức Lao Động Việt phát tờ rơi mang thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc thành lập nghiệp đoàn độc lập, một trong những điều kiện khi tham gia Hiệp định đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP mà Việt Nam là một trong 12 quốc gia tham gia ký kết. Một thành viên của Lao Động Việt tại Việt Nam là cô Đỗ Thị Minh Hạnh cho biết:
“Ngày 18/11 thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố là Việt Nam cần có một công đoàn độc lập. Chúng tôi rất là ủng hộ tinh thần này và chúng tôi nghĩ rằng đưa những lời đó của Thủ tướng đến với người dân theo một chiều hướng tốt như thế này thì chắc chắn là người dân sẽ vui mừng. Những tờ giấy đó in ấn là nhằm mục đích cho công nhân hiểu thêm, nâng cao nhận thức cho họ thì lý ra là phải được nhà nước hoan nghênh, hỗ trợ. Tuy nhiên chúng tôi không hiểu vì sao lời của Thủ tướng lại bị gọi là vi phạm mà họ bắt bớ và đánh đập những người truyền tải những nội dung của thủ tướng đến với người dân.”
Chúng tôi không hiểu vì sao lời của Thủ tướng lại bị gọi là vi phạm mà họ bắt bớ và đánh đập những người truyền tải những nội dung của thủ tướng đến với người dân.
-Đỗ Thị Minh Hạnh
Trên tờ rơi trích lời nói của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 18/11 được đăng lại trên tờ Kinh tế Sài Gòn online như sau: Theo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP là công nhân được quyền thành lập những nghiệp đoàn do chính công nhân bầu lên, hoạt động độc lập với Tổng Liên đoàn lao Động Việt Nam, trong tờ rơi cũng trích dẫn một vài điều khoản được quy định trong hiệp ước này cũng như trong kế hoạch lao động giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về quyền thành lập nghiệp đoàn, quyền thương lượng tập thể cũng như cách để cho công nhân tiếp cận với thông tin này. Anh Hoàng Bình, thành viên của Lao Động Việt giữ nhiệm vụ phân phối những thông điệp này đến với công nhân đã bị khoảng 20 công an vây bắt lúc đang giữ 4.500 tờ rơi. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, công an đã không nhắc nhở gì đến nội dung các tờ rơi này mà lại lấy một lý do không hề có là anh Hoàng Bình gây tai nạn xe cộ và bỏ chạy. Tại đồn công an phường Hoà Thạnh, anh Hoàng Bình cũng bị đánh đập dã man và liên tục bởi những người công an mặc thường phục và sắc phục. Anh Hoàng Bình kể lại sự việc xảy ra tại đồn công an Hòa Thạnh ngày 25/12 vừa qua:
“Hôm qua em vừa ra khỏi đầu hẻm thì công an giao thông đến nói là em gây tai nạn bỏ chạy, thì em vẫn hợp tác về đồn. Về đồn thì họ đây em vào phòng có 6 người đánh em liên tục khoảng độ 30 phút, đánh liên tục, đánh rất là nhiều. Có 6 nhân viên an ninh mang khẩu trang đánh em liên tục và nói là ‘lúc ở ngoài đường mày nói cái gì ? bây giờ mày ngon thì mầy nói đi’  thế là họ đánh em liên tục. Đè đầu vào bàn đánh liên tục, Em úp mặt vào bàn,  họ bóp cổ và đánh, họ đánh vào 2 cánh tay của em làm em không thể nào nhấc tay lên nổi. Họ đánh vào đầu và tai em làm em ù hết cả tai, sau đó chuyển em sang phòng khác. Ra phòng ngoài này lại đánh tiếp. Lúc đó em có triệu chứng buồn nôn và chóng mặt vì bị đánh vào đầu nhiều. Lúc đó em mê man không biết gì thì có bác sĩ đến khám thì chỉ đo huyết áp và nói là sức khoẻ bình thường, chỉ có huyết áp thì thấp một chút nhưng tim phổi bình thường và ổng bỏ về ngay sau đấy.
HB-va-truyen-don-LDV-400
Anh Hoàng Bình một nhà hoạt động nghiệp đoàn thuộc tổ chức Lao Động Việt với tờ rơi mang thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Photo courtesy of LĐV.
Thì công an nói là mày giả vờ thì thay phiên nhau, cứ 30 phút là hành hạ một lần lúc thì đánh trực tiếp, lúc thì nắm tóc giật  ngửa lên, đặc biệt là có anh an ninh thành phố tên là Trần Văn Vũ bóp cổ em, dập vào đầu và tát hơn 30 tát vào hai bên tai em. Em thì ngồi nhắm mắt để cho đánh, em không kháng cự gì cả. Thì ông ấy dùng 2 ngón tay móc vào hẳn mắt của em nói mày mở mắt ra. Ổng ấy móc vào mắt, bóp vào cổ họng và đấm vào sau lưng để cho em sặc không thở được . Em cứ để cho hành hạ và nói các ông dùng biện pháp này thì nói chung các anh không thể đánh chết được nhưng ngay từ đầu là anh thua rồi, anh không khuất phục tôi được nên tôi không đồng ý với cách làm của các anh còn các anh thích đánh thì đánh. Thì họ bịt miệng em lại, bóp cổ, bịt miệng không cho nói, họ hành hạ em liên tục sau rồi vất em trong phòng và bỏ đi.”

Đánh không cần nói lý do

Khi Hoàng Bình bị bắt thì bạn bè thông tin trên Facebook, khoảng 20 người đã kéo đến đồn công an để đòi người. Lúc đầu, một số người đến đồn công an phường Tân Sơn Nhì, nơi đó, họ được chỉ đến đồn công an phường Hòa Thạnh. Tại đây, họ tiếp xúc với ban Tiếp Dan để hỏi về anh Hoàng Bình, thay vì được tiếp dân thì bảy người bị bắt vào đồn, đó là: anh Trần Bang, Phát ‘lớn’, Phát ‘nhỏ’, Hồ Thị Kim Ninh, Faceboker Phạm Tuấn Kiệt, trong số đó, nhiều người bị đánh đập dã man. Một người trẻ tuổi nhất trong nhóm là cậu Huỳnh Thành Phát, 16 tuổi thuộc nhóm tự phát Zombie cũng bị bắt và đánh, Huỳnh Thành Phát kể lại chuyện xảy ra sau khi rời khỏi đồn công an Tân Sơn Nhì:
“Tiếp đến là mọi người kéo qua đồn công an phường Hòa Thạnh thì bên phía chính quyền cho cảnh sát giao thông, cơ động, dân phòng rất là nhiều chưa kể phía an ninh thường phục đứng vây chặn không cho đi vào. Thì lúc đó tụi em đi vào nhưng mà họ không chấp nhận cho tụi em đi vào. Chúng em đi vào thì bị những người tự xưng ‘câu thần chú: Tao là dân rồi bắt đầu đánh đập thoải mái trước mặt công an. Những người đó đánh em từ đầu hẻm 70, đánh dài vô tới đồn khoảng 50 mét, vô tới trong phòng rồi bắt đầu lấy còng tay em lại dồn vô chân tường đánh tiếp. Khoảng mười mấy - hai mươi người, mấy anh đó cao khoảng 1,80 mét, tướng rất là to con, họ cứ nói ‘tao là dân’ rồi xông vào đánh không cần nói lý do gì cả. Chẳng hiểu sao những người tự xưng ‘tao là dân’ và mặt thường phục lại có còng tay đi còng, thì công an cũng chỉ đứng nhìn thôi. Có một anh cũng mặc sắc phục đánh em, em nhớ tên anh này là Phạm Khắc Đông.”
Đến giờ phút này thì thật sự Lao Động Việt rất là e ngại về vấn đoàn nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam vì hiện nay cho thấy được những sự đàn áp ngày càng gia tăng đối với những người hoạt động nghiệp đoàn.
-Đỗ Thị Minh Hạnh
Khoảng 4 giờ 30 sáng thì Huỳnh Thành Phát được thả ra, lần lượt mọi người khác cũng được thả ra. Riêng Hoàng Bình chỉ được thả ra vào khoảng 2 giờ trưa ngày 26/12 sau khi bị bắt ký vào các biên bản. Hoàng Bình phản đối việc ký tên vào các văn bản mà anh không được đọc thì công an gọi người dân ở gần đó đến ký thay cho anh. Hoàng Bình cho biết:
“Ra ba quyết định trừng phạt, quyết định trừng phạt thứ nhất là: kêu gọi mọi người gây rối mất trật tự, thực chất em ngồi trong đồn thì em không thể kêu gọi được .Quyết định thứ hai là em tàng trữ tài liệu không có chứng từ nguồn gốc xuất bản, không có giấy phép. Còn quyết định thứ ba là gây rối, mất trật tự. Có tất cả là 3 quyết định nhưng mà em chưa được đọc, họ vừa trao cho em, em vừa nhìn thì họ dùng camera quay làm bằng chứng là họ trao cho em. Họ trao xong là họ ngắt camera liền họ giật lại liền, em chưa kịp cầm lấy. Em nhìn thì em biết là có 3 quyết định đấy.”
Như đã thông tin, ngày 22/11 vừa qua cô Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Trương Minh Đức trong khi giúp cho công ty Yupoong đấu tranh đòi quyền lợi thì bị công an bắt, cô Minh Hạnh bị đánh đập dã man. Ngày 25 tháng 12 vừa qua thì thêm một thành viên Lao Động Việt khác bị đánh đập khi mang thông điệp về quyền lao động cho công nhân. Trước những sự kiện đó, cô Minh Hạnh có vẻ bi quan cho một nghiệp đoàn độc lập trong tương lai:
“Đến giờ phút này thì thật sự Lao Động Việt rất là e ngại về vấn đoàn nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam vì hiện nay cho thấy được những sự đàn áp ngày càng gia tăng đối với những người hoạt động nghiệp đoàn như trường hợp Minh Hạnh cùng Trương Minh Đức bị đánh đập ở Đồng Nai và vừa qua Hoàng Bình, một thành viên của Lao Động Việt lại bị bắt giữ 24 tiếng đồng hồ, cũng bị đánh đập, hăm doạ. Vì những sự việc diễn ra mang tính chất đàn áp, khủng bố như vậy khiến cho nghiệp đoàn độc lập khó mà có thể thực hiện được ở Việt Nam.”
Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP được 12 nước ký kết ngày 5/10/2015 và hiện đang trong quá trình thông qua Quốc hội tại các nước thành viên. Hiệp ước TPP đem lại cho Việt Nam nhiều lợi ích về mặt thuế quan trên các Thị trường đối tác, nhất là Hoa Kỳ. Nhưng bên cạnh đó Việt Nam phải bảo đảm tuân thủ một số cam kết về quyền lao động trẻ em, quyền sở hữu trí tuệ… và đặc biệt là quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập mà nhiều nhà quan sát cho đây là một khúc xương khó nuốt của một quốc gia với một  thể chế chính trị mà bất cứ một tổ chức nào cũng phải nằm dưới sự kiểm soát của đảng.


__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 
VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official19/4/2024

Popular Posts

My Blog List