Tuesday, March 19, 2019

Lisa Phạm Khai Dân Trí Số 746 Ngày 19/03/2019. Mới nhất

Tháng 3, gương mặt CÁI ÁC, chuyện trùng khớp bên TA – bên TÀU?

 

Chủ đề:  Tháng 3, gương mặt CÁI ÁC, chuyện trùng khớp bên TA – bên TÀU?




Tháng 3, gương mặt CÁI ÁC, chuyện trùng khớp bên TA – bên TÀU?

Vũ Kim Hạnh.

       Tin chấn động là mấy hôm nay Hà Nội ‘vỡ trận’, vì gần 1.000 gia đình ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh (địa phương có 61 trẻ dương tính với ấu trùng sán lợn (sán dây) tính từ 7-3 đến nay), đưa con ùn ùn về xét nghiệm tại hai bệnh viện ở Hà Nội. Có hơn 500 gia đình đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương, và hơn 400 gia đình đến Viện Sốt rét, Côn trùng và Ký sinh trùng Trung Ương.
       Tổng số trẻ được đưa đi xét nghiệm chỉ trong một tuần qua lên đến 1300 cháu.
       Ở Bắc Ninh, một trường Mầm non cho các bé ăn thịt heo có ấu trùng sán. Chuyện vở lở, nhà trường còn quanh co chống chế, thậm chí muốn “xử đẹp” các phụ huynh lên tiếng. Rồi sau đó phụ huynh tự đưa con về Hà Nội xét nghiệm, xem con có nhiễm sán hay không. Kết quả, con số các bé nhiễm sán (xét nghiệm dương tính) vẫn đang tăng lên.
       Cùng lúc, hàng trăm trẻ thuộc trường Mầm non xã Xuân Nộn (Đông Anh, Hà Nội) phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, mới 2 ngày, tổng số trẻ phải nhập viện lên tới 144 trường hợp. Và phải chia cho 3 bệnh viện: 95 trẻ vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, 47 trẻ vào Bệnh viện Bắc Thăng Long. Đặc biệt, có 2 trẻ bị nặng hơn đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị. Hầu hết trẻ có biểu hiện sốt cao, nôn nhiều, tiêu chảy, khoảng tới 40% trường hợp là nặng.
       Chi cục ATVSTP Hà Nội cho biết: Có thể do hai bữa ăn trưa ngày 14-11 và 15-11, thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật.




       CHUYỆN XẢY RA CÙNG LÚC Ở MỘT TRƯỜNG TRUNG HỌC TƯ, TC, vừa bị phụ huynh phát hiện đưa thức ăn bốc mùi kinh tởm (mốc trắng, thiu thối) vào chế biến cho học sinh ăn.
       Đây là trường Tư thục nổi tiếng ở quận Ôn Giang, Thành Đô, trong Top 10 trường Tư tốt nhất TC, học phí một năm khoảng 135 triệu VNĐ.
       Sau khi một nhóm phụ huynh được mời vô trường tham dự dịp trồng cây, họ tình cờ ghé qua căng-tin và phát hiện ra bánh mỳ mốc, thịt và hải sản ôi thiu trong bếp của căng-tin trường.
       Thế là hình ảnh các món thức ăn kinh tởm được một nhóm phụ huynh chia sẻ lên mạng xã hội, và lan tỏa nhanh. Có phụ huynh thấy nhà trường đã ngay lập tức chuyển thức ăn mốc lên hai xe tải để chở đi, và một chiếc xe đã bị chặn lại bởi một đám phụ huynh tức giận.
       Video xuất hiện trên mạng xã hội hôm thứ Tư 13/3 cho thấy: Hàng trăm phụ huynh giận dữ biểu tình bên ngoài cổng trường.
       Cảnh sát dùng vũ lực đàn áp họ: đánh đập một người đàn ông, đè xuống đất. Một số dùng bình xịt hơi cay chống lại phụ huynh. Cảnh sát Thành Đô sau đó đăng trên Weibo là 12 người đã bị bắt giữ do làm “gián đoạn nghiêm trọng” giao thông, và lăng mạ cảnh sát. Sau đó họ được thả cùng ngày.
       Thuốc bị lỗi, sữa bột nhiễm độc, Giáo viên lạm dụng học sinh, tất cả đang khiến công chúng phẫn nộ. Chính quyền quận Ôn Giang – Thành Đô nơi ngôi trường tọa lạc – cho biết tám người có trách nhiệm về an toàn thực phẩm của trường đang bị chính quyền điều tra, và “cuộc điều tra toàn diện và chuyên môn” về sự việc này sẽ được tiến hành.
       Sao cứ là lũ trẻ? Những đối tượng ít khả năng phòng vệ nhất? Và rồi cùng đàn áp, che giấu sự thật.
       Ở ta, mấy hôm nay ta nghe kể về chiến dịch tạo nỗi sợ hãi mất an toàn thực phẩm bằng những con “ngáo ộp” arsenic hay histamine, trong khi những thứ mất an toàn thực sự như thức ăn trường học là thứ phải kiểm soát ngặt nghèo nhất, thì bọn ác thú vẫn cứ ngang nhiên đem nuôi trẻ con.
Bên Tàu Cộng, với điểm “tín nhiệm xã hội” sao còn lọt lưới thức ăn độc hại thế?




Ảnh: Bà mẹ trong ảnh buồn rầu khi cả 2 đứa con đều có kết quả nhiễm sán lợn.




Ảnh: Các cháu Mầm non nằm la liệt ở bệnh viện.




Ảnh: Nguyên liệu ôi thiu của trường học Thành Đô.




Ảnh: Ba mẹ học sinh biểu tình.



V.K.H..


                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Hết.



__._,_.___

Posted by: van tran 

Phản đối Nội dung Nghị Quyết Lên Án TT Donald Trump của Nghị Viên Diệp Thế Lân, T.P. San Jose


                                                   ỦY BAN CHỐNG TUYÊN VẬN CỘNG SẢN
                                                                 Anti-Communist Propaganda Committee
                                             PO Box. 51235, San Jose, Ca.95151- 408-313-7831-anticomm@rocketmail.com


TÂM THƯ KÊU GỌI

Phản đối Nội dung Nghị Quyết Lên Án  TT Donald Trump
của Nghị Viên Diệp Thế Lân, T.P. San Jose

                 Kính gửi: -Toàn thể quý vị trong Tập Thể Người Việt Tị Nạn Chống Cộng.
                                 - Cử Tri Khu 4 San Jose
                                - Các Cơ quan truyền thông, Báo chí,


Chúng ta, Tập Thể Người Việt Tị Nạn Chống Cộng, đã quá gian khổ trong chặng đường dài trốn chạy bọn Việt Cộng, với bao nhiêu nước mắt, chia ly, kể cả tính mạng để đi tìm cái đã mất. Đó là - Tự Do, Bình Đẳng. Mất mát, trốn chạy, tìm kiếm và bảo vệ. Cuối cùng, chúng ta đã may mắn được sống trên vùng đất tự do, bình đẳng và phồn thịnh. Đó là Hoa Kỳ. Giờ đây, chúng ta phải bảo vệ vùng đất này như bảo vệ đôi mắt của Người Tị Nạn. - Hiện tại, Hoa Kỳ đã và đang đi đến bờ vực thẳm của Chủ Nghĩa Xã Hội.  Nhưng rất may mắn cho chúng ta, một người đã hiểu thấu sự tàn bạo của Chủ Nghĩa CS, mang cùng tâm trạng và hoài bão của Người Tị Nạn CS. Đó là Tổng thống Donald Trump. Ông ta đang đứng trước sự chống đối mãnh liệt của Đảng Dân Chủ, dẫn dắt bởi những con người mang đầu óc thiên tả, đang tập tành, chập chững, đua đòi, muốn mang Hoa Kỳ ra làm vật thí nghiệm cho Chủ Nghĩa Xã Hội. Khắp mọi nơi, họ đang tìm mọi cách để moi móc, bịa đặt mọi cốt chuyện để hướng dẫn dư luận đi ngược lại những gì mà Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn đang mong đợi và bảo vệ nó.  

Theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, Lập pháp ban hành Luật – Tư pháp Xét xử và Bảo vệ Luật – Hành pháp phải thi hành những bản án của Tư pháp.  Thực tế, Bộ Luật để Xử án và Trục Xuất Tội Phạm dành cho những người không phải là công dân Mỹ, và Thường trú nhân hợp lệ, nó đã hiện diện lâu dài trên đất nước Hoa Kỳ, và, nó được áp dụn, chế tài cho toàn thể các sắc tộc, không riêng gì sắc tộc Việt. Những bản án, khi đã được kết án bởi các Thẩm pán của Cơ Quan Chấp Pháp Bộ Di Trú Hải Quan Hoa Kỳ (ICE), nó phải trải qua một thời gian dài tốn kém, để điều tra, săn tìm chứng cớ chính xác, luận án và kết án. Và, tất cả các Tổng Thống Hoa Kỳ, chỉ có nhiệm vụ phải thi hành luật lệ đã có, không có quyền để Xử Án, TT Donald Trump cũng vậy.

Thế nhưng, trong những ngày qua, tại Thành Phố San Jose, Nghị Viên Diệp Thế Lân (NV DTL) đã moi tim nặn óc, soạn thảo một Bản Nghị Quyết để Lên Án TT Donald Trump, với sự tiếp tay cổ võ của Cựu Nghị viên Madison Nguyễn, một người đã từng bị Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn tẩy chay trước kia.

Việc làm trên của NVDTL, không mang lại lợi ích gì cho Thành phố San Jose và thựa ra NVDTL cũng chẳng phải thương xót gì những Kẻ Tội Phạm Người Việt ngoài Lá Phiếu!. Nếu NV DTL muốn giúp cho những Tội Phạm Người Việt, thì NV đã tình nguyện bỏ thời gian để gặp go84 Bị Can và thi hành Luật Kháng Án tại các Tòa Án Di trú. Hơn nữa, đồng lương được phát ra cho NVDTL là do sự đóng góp của toàn thể người đóng thuế bao gồm mọi sắc tộc chứ không củ riêng sắc tộc Việt. Và NV DTL không dại dột gì để bị các sắc sắc tộc khác kết tội là kỳ thị chủng tộc. Cho nên, kết quả việc làm trên, chỉ mang lại sự nghi kỵ, chia rẽ giữa gia đình Kẻ Tội phạm và những người Vô Tội trong Cộng đồng người Việt, và, chỉ xúi dục Cộng đồng người Việt chống lại những Thẩm phán Xét xử Tội Phạm, hay nói khác đi NV DTL đã có hành động xúi dục người dân gốc Việt Chống lại Luật Pháp Hoa Kỳ vậy..

Chúng ta hãy nhìn vào những lời lẽ được viết ra trong nội dung soạn thảo Nghị Quyết, với cường độ chống đối TT Trump một cách mãnh liệt đã được phát ra từ đát long NV DTL, nó không đơn thuần là một Cần Câu Phiếu mà nó còn mang mục tiêu chính trị nhằm triệt hạ TT Donald Trump, một người Chống Cộng triệt để, say TT Ronald Reagan. Đối với NV DTL, cái  tội của TT Trump là gì ngoài việc không lãnh lương, tất cả chỉ vì Dân tộc và Tổ quốc Hoa Kỳ, Ông muốn bảo vệ Hoa Kỳ, là một nước Tự Do, phi Cộng Sản, và, nhất là không lọt vào sự nghèo đói của Chủ Nghĩa Xã Hội, cái tội của TT Trump cũng là không vì lá phiếu, đã mạnh dạn nói lên cái nhiệt tâm bảo vệ sự tồn vong của Hoa Kỳ.

 Quý vị,
 Sau cùng, nhắc lại, cuộc chiến tại VN là cuộc chiến giữa Chủ Nghĩa Tự Do và Cộng Sản, là một cuộc chiến giữa Thành Thật và Gian Xảo. Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đã thua cái gian xảo của Cộng Sản Bắc Việt, cũng chỉ vì sự NHẸ DẠ, DỄ TIN. Lần thứ nhất, Miền Bắc đã rơi vào tay bọn CS Bắc Việt – do sự nhẹ dạ, dễ tin của người dân Miền Bắc. Lần thứ hai, Miền Nam bị rơi vào tay bọn CS Bắc Việt – cũng do sự nhẹ dạ, dễ tin của Người dân Miền Nam. Và giờ đây, tại hải ngoại, chăắc chắn Người Việt Tị Nạn đã học hỏi được những bài học đau thương tang tóc đó.

Do đó, để đóng góp trong việc xây dựng và bảo vệ Hoa Kỳ, Thay mặt Ủy Ban Chống Tuyên Vận  Cộng Sản, kêu gọi Quý Vị hãy dedến tham dự thật đông đảo Phiên họp của Thành phố San Jose thảo luận về và bỏ phiếu cho Nghị Quyết Lên Án TT Trump do NV DTL đưa ra, được tổ chức tại:

- Phòng họp chính của Thành phố San Jose,  lúc 6 giờ chiều, Thu Ba, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 Sau cùng, chúng tôi mong mỏi toàn thể quý vị hãy đến tham dự, để nói lên tiếng nói của quý vị trong việc tuân hành và bảo vệ luật pháp Hoa Kỳ một cách đúng đắn và sang suốt, không bị lọt vào bẫy sập của những Cần Câu Phiếu, với những giọt nước mắt cá sấu để lợi dụng sự nhẹ dạ, dễ tin của quý vị.

Trân trọng kính chào đoàn kết,
Hẹn gặp toàn thể quý vị.

San Jose ngày 16 tháng 3 năm 2019

TM Ủy Ban Chống Tuyên Vận Cộng Sản – Bắc California

Mạc văn Thuận.
__._,_.___

Posted by: nhan nguyen

Sunday, March 10, 2019

Lisa Phạm Khai Dân Trí Số 737 Ngày 10/03/2019. Mới nhất

Cư dân Lộc Hưng: “Chúng tôi đấu tranh tìm công lý trong cô đơn”


Cư dân Lộc Hưng: “Chúng tôi đấu tranh tìm công lý trong cô đơn”

Hòa Ái, phóng viên RFA
2019-03-05
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Cư dân vườn rau Lộc Hưng cầm biểu ngữ đòi đất ngay trên khu vực bị chính quyền địa phương phá hủy vào những ngày đầu tháng 1 năm 2019.
Cư dân vườn rau Lộc Hưng cầm biểu ngữ đòi đất ngay trên khu vực bị chính quyền địa phương phá hủy vào những ngày đầu tháng 1 năm 2019.
Photo: RFA
Cư dân Lộc Hưng: “Chúng tôi đấu tranh tìm công lý trong cô đơn”
00:00/00:00
Phần âm thanhTải xuống âm thanh
Cư dân ở vườn rau Lộc Hưng, ở phường 6, quận Tân Bình bị chính quyền địa phương phá hủy nhà trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tiếp tục đấu tranh đòi công lý vì những khuất tất trong việc san ủi khu đất mà cha ông và họ cùng con cháu sinh sống từ những thập niên 1950.
Đài RFA cập nhật tình hình sau hai tháng vụ việc xảy ra.

Ghi nhận thực tế

Đài Á Châu Tự Do ghi nhận, vụ việc hàng trăm ngôi nhà ở vườn rau Lộc Hưng bị chính quyền phường 6, quận Tân Bình tiến hành phá hủy hai lần, xảy ra cách nay tròn hai tháng nhưng thông tin liên quan biến cố này chưa ngày nào lắng dịu. Sinh hoạt và đời sống của các gia đình cư dân ở vườn rau Lộc Hưng được thường xuyên cập nhật và đăng tải trên mạng xã hội. Cộng đồng cư dân mạng lan tỏa nhiều hình ảnh người dân trở về nền đất của căn nhà đổ nát, mà bao thế hệ đã gầy công khai phá và gìn giữ từ những ngày di cư ngoài Bắc vào hồi năm 1954, để nhặt nhạnh từng kỷ vật còn sót lại như là minh chứng cho sự hiện hữu cũng như quyền sở hữu được minh định của từng người dân vốn gắn bó với vườn rau giữa lòng đô thị và luôn tuân thủ theo pháp luật trong vấn đề đất đai. Những video sống động ghi lại tình cảnh cư dân Lộc Hưng bị công an và côn đồ ngăn chặn, hành hung không cho họ bước chân vào khu vực nhà cửa của họ vốn đã bị chính quyền phá nát cũng được lan truyền liên tục trong dư luận.

Nhóm luật sư Lộc Hưng: Kêu gọi Chính quyền thành phố đối thoại

Nhóm luật sư hỗ trợ pháp lý cho các gia đình cư dân ở vườn rau Lộc Hưng sốt sắng làm việc và công khai thông tin trên mạng xã hội.
Mới đây nhất, vào ngày 4 tháng 3, nhóm luật sư Lộc Hưng phổ biến thông cáo báo chí số 4 trên mạng xã hội với nội dung, bao gồm:
Cuộc chiến nào cũng vậy, chính quyền họ có súng ống, có truyền thông công khai và có nhà tù. Người dân vườn rau Lộc Hưng thì chẳng có gì ngoài một trái tim và một sự thật là đất của họ thì họ phải lên tiếng. Đến ngày hôm nay, họ phải đấu tranh trong cô đơn lắm
-Ông Huỳnh Anh Tú
-Tiếp tục kêu gọi lãnh đạo Chính quyền TP.HCM sớm tổ chức tiếp và đối thoại với người dân vườn rau Lộc Hưng, theo đề nghị của Ban tiếp công dân trung ương, do Trưởng ban là ông Nguyễn Hồng Điệp vào ngày 18 tháng 2 gửi đến Chính quyền TP.HCM rằng giữ nguyên hiện trường khu đất trong khi chờ giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân và tiếp xúc, đối thoại với công dân vườn rau Lộc Hưng.
-Đề nghị Chính quyền TP.HCM và quận Tân Bình công khai, minh bạch về dự án cụm trường học ở địa điểm vườn rau Lộc Hưng vì có nhiều dấu hiệu dự án này không làm đúng theo quy định của pháp luật; đồng thời kêu gọi báo chí Việt Nam lẫn cộng đồng mạng xã hội quan tâm và đưa tin về cuộc sống khốn khó và bị đe dọa liên tục của người dân vườn rau Lộc Hưng.
-Đề nghị gặp lãnh đạo Công an TP.HCM để làm rõ sự tắt trách và đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải quyết các đơn tố giác hình sự của người dân vườn rau Lộc Hưng.
Nhóm luật sư Lộc Hưng công khai thông báo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra TP.HCM liên quan Đơn tố cáo và kiến nghị khởi tố hình sự của một cư dân Lộc Hưng, bà Cao Thị Thơ rằng đã chuyển đơn đến UBND quận Tân Bình để xem xét và giải quyết, chiếu theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011, Nghị định Chính Phủ số 75 và 76 năm 2012.
Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Tú tìm lại lư hương và chiếc xe đồ chơi của con trong đống hoang tàn đổ nát của căn nhà vừa mới xây xong tại vườn rau Lộc Hưng.
Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Tú tìm lại lư hương và chiếc xe đồ chơi của con trong đống hoang tàn đổ nát của căn nhà vừa mới xây xong tại vườn rau Lộc Hưng. Courtesy: Facebook Lm An Thanh
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một luật sư tham gia trong Nhóm luật sư Lộc Hưng cho biết vì sao thông báo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra TP.HCM là đùn đẩy trách nhiệm:
“Các cơ quan họ có thể dẫn chứng trong nhiều trường hợp. Nghị định đó để phối hợp trong việc giải quyết về những nội dung tố cáo liên quan đến địa phương. Nhưng ở đây không phải trường hợp khiếu nại hay tố cáo bình thường về một hành vi của cán bộ công chức làm sai, mà là tố cáo hành vi phạm tội, cụ thể là các yếu tố đã cấu thành tội danh ‘hủy hoại tài sản’, chỉ ra đích danh những người nào; thành ra trong trường hợp đó chỉ có cơ quan tố tụng hình sự, theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự là cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM. Chúng tôi nghĩ có lẽ họ chưa muốn thụ lý, không muốn khởi tố, cần phải có một sự chỉ đạo nào đó thì họ mới có thể có quyết định khác hơn.”
Trong thông cáo báo chí số 4, Nhóm luật sư Lộc Hưng còn cho biết dự kiến tổ chức họp báo vào ngày 7 tháng 3, theo Luật báo chí để cung cấp thông tin liên quan về những vụ việc diễn tiến ở vườn rau Lộc Hưng và mượn một phòng họp của Đoàn luật sư TP.HCM để tổ chức họp báo. Vào tối ngày 5 tháng 3, Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc cho RFA biết Đoàn luật sư TP.HCM chưa có hồi đáp nào:
“Chưa cô. Thực ra thì cũng buồn. Chúng tôi cử người mang thư trực tiếp đến văn phòng Đoàn luật sư. Khi đến đó thì Chánh văn phòng Đoàn luật sư từ chối nhận. Hỏi lý do thì được trả lời là Ban lãnh đạo, tức là Ban chủ nhiệm có ý kiến là không nhận. Trước đây đã từng nhận một thư ngỏ rồi. Có thể họ cũng không hưởng ứng lắm nên họ e ngại trách nhiệm thế nào đó và không nhận. Sau đó thấy anh em chúng tôi cương quyết gửi thì họ nói cứ gửi bằng đường bưu điện. Sau đó, chúng tôi gửi qua bưu điện phát chuyển nhanh, có hồi báo liền trước 9 giờ sáng luôn. Đồng thời, tôi cũng chụp lại và gửi quan email đến địa chỉ email của Đoàn luật sư. Tuy nhiên cả hai (thư) đều không được phản hồi. Như vậy, điều đó được hiểu như là Đoàn luật sư không giúp tạo điều kiện theo yêu cầu của nhóm luật sư. Vì thế, chúng tôi đành phải tìm một nơi khác để họp báo.”
Các cơ quan họ có thể dẫn chứng trong nhiều trường hợp. Nghị định đó để phối hợp trong việc giải quyết về những nội dung tố cáo liên quan đến địa phương. Nhưng ở đây không phải trường hợp khiếu nại hay tố cáo bình thường về một hành vi của cán bộ công chức làm sai, mà là tố cáo hành vi phạm tội, cụ thể là các yếu tố đã cấu thành tội danh ‘hủy hoại tài sản’, chỉ ra đích danh những người nào; thành ra trong trường hợp đó chỉ có cơ quan tố tụng hình sự, theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự là cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM. Chúng tôi nghĩ có lẽ họ chưa muốn thụ lý, không muốn khởi tố, cần phải có một sự chỉ đạo nào đó thì họ mới có thể có quyết định khác hơn
-LS. Trịnh Vĩnh Phúc

Người dân Lộc Hưng: Chúng tôi tìm công lý trong cô đơn

Sau hai tháng bị tai họa giáng xuống cảnh màn trời chiếu đất cho hàng trăm nhà dân ở vườn rau Lộc Hưng, cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Tú, cũng là một cư dân Lộc Hưng nói về cuộc sống hiện tại của các gia đình nạn nhân:
“Bây giờ vấn đề vườn rau Lộc Hưng rất phức tạp, rất khó diễn tả. Nếu mà nói thẳng ra ‘màn trời chiếu đất’ thì không, nhưng sống thì hòan cảnh giống như ở trong tù thì đúng. Cuộc sống rất chật vật. Một căn nhà chừng 20 mét vuông mà dồn cả 10 người sống trong ngôi nhà đó. Bây giờ bị đập phá hết nên phải dồn về căn nhà của tổ tiên để ở.”
Ông Huỳnh Anh Tú từng chịu cảnh tù đày trong nhiều năm bởi bản án oan khiêng, nhưng với ông thì những người dân ở vườn rau Lộc Hưng đang gánh chịu cảnh sống cùng cực hơn cả người tù vì phải bươn chải cơm áo gạo tiền và phải tất tả ngược xuôi tìm kiếm công lý, mà còn bị đe dọa và bị các cơ quan chức năng lẫn truyền thông Nhà nước quay lưng. Cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Tú nhấn mạnh:
“Cuộc chiến nào cũng vậy, chính quyền họ có súng ống, có truyền thông công khai và có nhà tù. Người dân vườn rau Lộc Hưng thì chẳng có gì ngoài một trái tim và một sự thật là đất của họ thì họ phải lên tiếng. Đến ngày hôm nay, họ phải đấu tranh trong cô đơn lắm.”
Không phải chỉ riêng ông Huỳnh Anh Tú mà rất nhiều người dân ở vườn rau Lộc Hưng nói với RFA rằng họ mong mỏi công luận trong và ngoài nước cùng đồng hành với họ trong cuộc hành trình tìm công lý vốn dĩ đầy cam go trước mắt.

__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

Tuesday, March 5, 2019

Lisa Phạm Mới Nhất - Khai Dân Trí Số 732 Ngày 05/03/2019

VENEZUELA: QUYỀN TỰ QUYẾT DÂN TỘC




----- Forwarded Message -----
From: L. Nguyen <>
To: vietmarketing3 <>
Sent: Sunday, March 3, 2019, 4:24:50 AM EST
Subject: PHA^`N I (D-L 190): VENEZUELA: QUYỀN TỰ QUYẾT DÂN TỘC


VENEZUELA: QUYỀN TỰ QUYẾT DÂN TỘC


Đại-Dương


Venezuela có trữ lượng dầu hoả nhiều nhất thế giới, kho vàng 8,000 tấn, từng phồn thịnh và phát triển đứng đầu Châu Mỹ La Tinh mà chỉ sau 20 năm qua hai đời Tổng thống Hugo Chavez (1999-2013) được Nicolas Maduro kế nghiệp từ 2013 đã dìm dân tộc vào thảm hoạ toàn diện. Chavez chấm dứt chế độ lưỡng đảng 40 năm ở Venezuela từ 1999 để xây dựng Chủ nghĩa Bolivar.

Hugo Chavez đã mượn danh tiếng của tướng giải phóng Simon Bolivar (1783-1830) để đặt ra Chủ nghĩa Bolivar với các tiêu chí: “chống chủ nghĩa đế quốc, dân tham gia dân chủ, kinh tế tự lập, tinh thần dân tộc, phân phối tài nguyên, loại bỏ tham nhũng”.

Năm 2005, sau khi đọc cuốn “The Socialism of the 21st century” của Heinz Dieterich Steffan thì Chavez tin vào Xã hội Chủ nghĩa là con đường đánh bại Chủ nghĩa Tư bản nên đổi tên nước thành Chủ nghĩa Xã hội Bolivar.

Nhờ giá dầu thô trên $120 mỗi thùng mà Chavez có thể rãi tiền mua sự ủng hộ chính trị khắp thế giới, kể cả Trung Cộng và Nga, thuê hàng loạt bác sĩ ở Cuba phụ trách chăm sóc sức khoẻ tại Venezuela.

Giá dầu thô giảm mạnh nên GDP $234 tỉ khi Maduro lên cầm quyền (2013) chỉ còn $93 tỉ vào năm 2018, lạm phát 1.7 triệu phần trăm (Theo The Economist). Nếu từ đầu năm dành dụm được $10,000 thì cuối năm chỉ còn 59 cent (xu). Thất nghiệp 34% nên 8 trong số 10 người được khảo sát thừa nhận gia đình không đủ thức ăn. Không ít người đã phải bới các đống rác để tìm thức ăn. Tỉ lệ giết người 58/100.000 cao nhất thế giới với 250,000 người chết vì bạo lực trong 15 năm qua. Gia đình Maduro và giới cầm quyền dân lẫn quân sự tiếp tục cuộc sống xa hoa. Từ 2014 đến nay đã có 3 trong số 30 triệu dân Venezuela phải chạy sang các nước láng giềng kiếm ăn.

Maduro đang cật lực khai thác mỏ vàng và các loại khoáng sản khác bất chấp ô nhiễm môi trường, phá hoại môi sinh hòng thay thế cho lợi tức từ dầu hoả.

Hệ thống Giáo dục, Y tế, An sinh xã hội đều đổ vỡ buộc dân chúng phải rầm rộ xuống để đòi lại quyền dân tộc tự quyết, không để cho Maduro và giới tướng lãnh tiếp tục cai trị độc đoán. Dân chúng ngày càng hướng về Tổng thống Tự phong Lâm thời, Juan Guaidó với kỳ vọng được thoát khỏi chiếc bóng ma xã hội chủ nghĩa. Guaidó đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Venezuela từ 05/01/2019.

Dân tộc nào cũng mong được thiên nhiên ưu đãi, nhưng, tại sao Venezuela thừa hưởng dồi dào mà phải nghèo đói cùng cực?

Chủ nghĩa Cộng sản là một học thuyết bịp bợm lại do những kẻ cuồng tín điều hành nên dù ở đâu không sớm, thì muộn cũng dẫn tới áp bức, bóc lột, bất công, đói nghèo, lạc hậu.

Chủ nghĩa Xã hội Bolivar được Chavez áp dụng triệt để từ năm 2012 qua các hoạt động kiểm soát chặt chẽ nền kinh tế, quốc-hữu-hoá các công ty, tập đoàn kinh tế mũi nhọn làm cho các tập đoàn đa quốc rời Venezuela. Các chuyên gia kinh tế, tài chính của Venezuela đã rời đất nước, sống đời lưu vong nên trong nước mất “chất xám” chỉ còn lại “chất đen”. Tập đoàn Chavez mắc bệnh mất trí nhớ (Alzheimer) nên quên kiểu quốc-hữu-hoá toàn diện trên thế giới chỉ làm hại tới nền kinh tế.

Hugo Chavez thúc giục các chuyên gia gà mờ phải cật lực khai thác vàng đen mà không cần đầu tư kỹ thuật khiến cho kỹ nghệ dầu hoả của Venezuela ngày càng lạc hậu. Ngồi không mà ăn thì núi cũng lở! Một đảng cầm quyền dĩ nhiên phải đẻ ra một bầy sâu tham nhũng.

Chavez muốn thành lãnh tụ Nam Mỹ nên tung tiền viện trợ cho nhiều quốc gia Nam Mỹ và khắp thế giới, đồng thời, mua nhiều vũ khí, chiến cụ tối tân của Nga để tăng cường sức mạnh quân sự nhằm bảo vệ và duy trì Nhà nước Chủ nghĩa Xã hội Bolivar. Caracas đã nợ Nga $17 tỉ buộc phải trả bằng vàng.

Maduro đã chuyển cho Nga 20 tấn vàng, chiếm 20% số hiện có của Venezuela, trị giá $840 triệu có thể qua ngả Qatar dù bị Mạc Tư Khoa bác bỏ. Trung Cộng, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ là khách hàng thường trực của Venezuela.

Bắc Kinh đã giăng chiếc bẫy nợ $100 tỉ nhằm tóm thâu mỏ dầu và khoáng sản của Venezuela. Do đó, Nga, Trung Cộng, Thổ Nhĩ Kỳ lo bảo vệ chiếc ghế cho Tổng thống Maduro.

Venezuela có 320,000 quân chia ra thành 5 binh chủng: Hải, Lục, Không quân, Vệ quốc, Dân quân dưới quyền điều khiển của 1,000 tướng lãnh trung thành với Hugo Chavez vì được thăng cấp và nhận quyền lợi kinh tế. Các lực lượng đó được trang bị tối tân các phương tiện tác chiến và đàn áp bất cứ hoạt động nổi dậy nào.

Người nghèo ở thành phố, và tầng lớp lao động đã ủng hộ Charismo (Chavez) do bị ảo tưởng đổi đời. Thực tế, phe đảng của Chavez hưởng lợi thừa mứa trong khi tuyệt đại đa số dân Venezuela chỉ nhận lãnh sự áp bức bất công, nghèo đói trong xã hội lạc hậu, tham nhũng xếp thứ 164/178.

Vì lý do đó, số người này trong những năm gần đây đã đảo chiều suy nghĩ và hành động chống lại Charismo nên cương quyết xuống đường bất chấp sự đàn áp khốc liệt của tập đoàn Maduro.

Đã có 35 chết và 850 người bị bắt trong cuộc biểu tình từ 21-25 tháng 1-2019 đã kéo theo các cuộc biểu tình rộng lớn hơn tại Thủ đô Caracas.

Tập đoàn Maduro đề ra ba chiến thuật: đàn áp, chờ cho xung đột chính trị suy yếu, hạn chế các tường trình cuộc khủng hoảng.

Thế giới hưởng ứng quyền tự quyết dân tộc Venezuela nên đã có hơn 20 quốc gia ủng hộ Tổng thống Lâm thời Guaidó để tổ chức lại cuộc bầu cử tổng thống gian lận.

Hoa Kỳ đã gởi $20 triệu thực phẩm và thuốc men cứu trợ cho dân chúng Venezuela theo yêu cầu của Guaidó. Tổng thống Maduro từ chối “Venezuela không phải ăn mày” và tố cáo Mỹ mở mặt trận kinh tế và cảnh cáo Hoa Kỳ có thể rơi vào cuộc chiến thất bại ở Việt Nam.

Nhưng, dân Venezuela đang háo hức đợi chờ ở biên giới với Colombia hy vọng giúp gia đình có thể sống thoi thóp trong sự bất lực của chính quyền.

Một lần nữa, thế giới lại được chứng kiến sự sụp đổ của ảo tưởng xã hội chủ nghĩa vốn mang lại biết bao tai ương cho dân tộc bởi vì nó phản lại mọi quy luật sống còn của loài người.

Cộng đồng quốc tế sẵn sàng trợ giúp dân tộc Venezuela phục hưng xứ sở và phẩm giá con người.

Tuy nhiên, chính dân tộc Venezuela, chứ không phải ai khác, có nghĩa vụ đứng lên cho chính mình và trách nhiệm xây dựng một quốc gia dân chủ, tự do, hùng mạnh và phú cường, chấm dứt áp bức và đói nghèo.

Đại-Dương

Tài liệu tham khảo:


- Venezuela's Maduro says Trump making mistakes that will 'stain his hands with blood' (CNN)
- Ten European Countries Recognise Guaidó as Interim Venezuelan Leader (Sputnik)
- EU countries recognise Juan Guaidó as interim Venezuelan leader (Guardian)
- Guaidó Steers Venezuela to a Perilous Crossroads (NYT)
- Bullets Against Pots And Pans In The Crackdown On Venezuela’s Protests (IPS)
- Mass protests to sweep across Venezuela as Maduro clings on (Guardian)
__._,_.___

Posted by: Alex Tran

Monday, March 4, 2019

Lisa Phạm Mới Nhất - Khai Dân Trí Số 731 Ngày 04/03/2019

ĐỐI THOẠI VỚI CÁC TRÙM VIỆT CỘNG CHỈ LÀ ĐIỀU HOANG TƯỞNG


ĐỐI THOẠI VỚI CÁC TRÙM VIỆT CỘNG CHỈ LÀ ĐIỀU HOANG TƯỞNG

LÃO MÓC

Dẫn nhập: Trong thời gian qua, từ bài viết của nhà hoạt động cộng đồng Tôn Nữ Hoàng Hoa viết về bài nói chuyện tố cáo cựu nghị viên Khu F , Houston Al Hoàng, tức Hoàng Duy Hùng của nhà hoạt động cộng đồng Ngô Kỷ và nhà báo Chris Phan trên youtube, HDH đã phản ứng điên cuồng bằng cách thách thức tranh luận với tất cả những người vào các diễn đàn điện tử góp ý với anh ta.
Qua những việc làm trong quá khứ, mọi người đều thấy rõ HDH là người đã nhân danh nghị viên của thành phố Houston công khai mở đường rước VC… đối thoại. HDH đã về nước và đã bái lạy di ảnh HCM, xum xoe bợ đỡ Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Minh Triết và các cán bộ VC. Các hình ảnh ô nhục này đã được nhiều người đưa lên hàng ngày trên các diễn đàn điện tử toàn cầu. Và, như mọi người đều biết cuộc đời chính trị của tên chính trị hoạt đầu HDH đã hoàn toàn sụp đỗ vì chủ trương đối thoại với VC.
Bài viết sau đây được viết ngay sau khi HDH công khai thách thức cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Houston bằng cách “trực diện đối thoại” với Nguyễn Thanh Sơn và phái đoàn VC.
Sinh mệnh chính trị của HDH hiện nay cũng không khác gì chuyện thân bại, danh liệt của cố Phó TT Nguyễn Cao Kỳ, của ông Chủ  Tịch Hội Đồng Việt Nam Tự Do Lê Phước Sang và đồng bọn.
Điều này cho thấy đối thoại với các trùm VC chỉ là điều hoang tưởng.

*
Cuộc gặp gỡ, “đối thoại trực diện” Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Ngoại Giao VC kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Người Việt Nam Ở Nước Ngoài do nghị viên Al Hoàng tức Hoàng Duy Hùng (HDH) tổ chức tại Toà Thị Sảnh thành phố Houston với sự hiện diện của các ông Võ Đức Quang (đảng Đại Việt cánh Nguyễn Lý Tưởng), Đức Đầu Bạc (Dân Xã Đảng), Phạm Ngọc Trung (Phong Trào Quốc Dân Việt Nam Hành Động do HDH thành lập) đã làm dậy lên làn sóng chống đối khắp nơi. Đã có những người biểu tình huơ súng và đặt bom trước nhà HDH – theo lời tố cáo của anh ta với cảnh sát.

Nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ ở tuốt luốt bên Pháp, bên Thụy Sĩ… đã đưa ra những ý kiến về việc “có nên đối thoại với VC” trên các diễn đàn điện tử. Ông nào, bà nào cũng cứ như là bố của con chó sồm ra điều kiện nào là mấy tên trùm VC phải bỏ điều 4 Hiến Pháp, phải thả tất cả các tù nhân chính trị, phải bỏ điều 79, phải chấp nhận đa nguyên, đa đảng v.v… thì HDH mới được phép đối thoại với chúng nó!

Nhà báo Nguyễn Đạt Thịnh đã công khai kêu gọi “Bãi nhiệm” nghị viên Al Hoàng.
Thực ra cái gọi là “đối thoại với trùm VC” không phải tới bây giờ mới có. Chuyện này đã xảy ra hồi năm 2005 khi cựu Thủ Tướng VC Phan Văn Khải và “phái đoàn bị gậy” qua Mỹ… ăn mày cứu nước. Thế là không biết bao nhiêu là nhà khoa bảng, các chính khách sa-lông, chính khách đường phố, những bình luận gia cả quỹnh, những tay theo voi hít bả mía… đã ra sức viết thư gửi Tổng Thống G.W.Bush, gửi Thủ Tướng Phan Văn Khải để được Tổng Thống Mỹ biết mặt, Thủ Tướng VC biết tên.
Trên tờ báo “ốc Mỹ mượn hồn Việt” Việt-Mercury ở San José thấy có “giáo sư chính trị” Vũ Đức Vượng viết thư xin Thủ Tướng Phan Văn Khải “ban” song tịch cho Việt kiều để các Việt kiều đem tiền bạc và trí óc về xây dựng nước Việt Nam xã nghĩa. “Giáo sư chính trị” chó gì mà đưa ra đề nghị cứ giống như là anh lái lợn. Nay, “tên tay sai VC” chó chết này đã về nước và được VC thưởng công cho coi cái “Chương Trình Niên Học Nước Ngoài”. Lại có cả một ông cựu Đại Tá QLVNCH viết thư xin xỏ Thủ Tướng VC chăm sóc Nghĩa trang Quân Đội QLVNCH như một di tích lịch sử. Không biết ông cựu “Tạ… Đái” này có biết ngượng ngập chút nào khi thấy nhà cầm quyền VC đã áp lực các chính phủ Indonésia, Malaysia dẹp bỏ các tấm bảng tưởng niệm thuyền nhân đã bỏ mình trên đường vượt biển tìm tự do tại Galang, Pulau Bidong?

Sợ cái “thiên đường xã nghĩa” của chúng nó gần chết, liều chết vượt biển chẳng may phải làm mồi cho cá, được các thuyền nhân sống sót làm cho cái bảng tưởng niệm, bọn VC chó đẻ nó còn tìm mọi cách áp lực để đập bỏ, nói gì cái Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà là nơi chôn cất 16.000 quân nhân của Quân Đội VNCH là những người đã từng cầm súng đánh nhau với chúng nó, lại đòi chúng nó phải bảo tồn như một di tích lịch sử?! Được biết trước đó thì ông “Tạ Đái” này đã cho tạc bức tượng “Ngậm Ngùi” có người lính VNCH quỳ bên một đồng đội đã hy sinh với lời giải thích: “Anh đã mất một đồng đội, anh đã mất cả cuộc chiến, anh không còn đứng lên được nữa (sic!)”.

Trong vô số các bài viết, thư ngỏ của các nhà khoa bảng, các chính khách sa lông, chính khách đường phố, cựu sĩ quan cao cấp của QLVNCH… ngoài đòi hỏi rất “ngầu”, rất sắt máu và uy quyền, là đòi Tổng Thống Bush: “Phải đòi Thủ Tướng VC Phan Văn Khải phải cắt nghĩa tại sao có hành vi của một tổ chức tư nhân là đảng CSVN lại có thể ra lệnh cho chính quyền CHXHCNVN thực hiện trái với Bang Giao Quốc Tế Công Pháp, trái với nguyên tắc Bang giao giữa các quốc gia và có âm mưu phạm luật hình sự của Mỹ  và “đòi hỏi Chính Phủ Liên Bang phải có câu trả lời, nhất là Bộ Ngoại Giao và Bộ Nội An” của ông giáo sư Nguyễn Văn Canh, Cố vấn của “Hội Đồng Cử Tri Người Mỹ gốc Việt”, tiền thân của cái gọi là “Liên Đoàn Cử Tri Bắc California” do ông Ngô Văn Tiệp làm Chủ Tịch, còn có đề nghị của nhà khoa bảng Lâm Lễ Trinh cũng rất là “ngầu pín, tái, nạm, gầu, gân, sách”!
Ông Lâm Lễ Trinh (từ nay viết tắt LLT) là người có nhiều bài viết, điểm sách, phỏng vấn về thời sự, chính trị rất công phu được đăng tải trên nhiều báo chí Việt ngữ (cả báo giấy và báo mạng).
Nhiều người rất ngạc nhiên khi thấy ông LLT đề nghị cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản nên mời Thủ Tướng VC Phan Văn Khải… đối thoại!

Để hỗ trợ cho chủ trương đối thoại của mình, ông LLT đã lập luận như sau: “Không nên sợ đối thoại với trùm CS Phan Văn Khải… Đến nay, mỗi khi viên đại sứ VC ra khỏi thủ đô Hoa Thịnh Đốn hay một phái đoàn Cộng sản VN qua viếng Hoa Kỳ, cộng đồng chúng ta thường gởi kiến nghị phản đối và tổ chức biểu tình đả đảo chúng, rượt chúng chạy có cờ hay buộc chúng chuồn cửa hậu. Lần này, nghĩ nên áp dụng một chiến thuật khác hơn. Ngay bây giờ nên lập một ủy ban phụ trách thách đố Phan Văn Khải chấp nhận đối thoại công khai và lương thiện với khối người Việt chúng ta bất cứ tại một thành phố lớn nào trên đất Mỹ để trả lời minh bạch về một số ván đề sống chết của xứ sở. Cần chuẩn bị chu đáo kế hoạch chi tiết. Về địa điểm đối thoại, nên chọn một hí viện, một sân vận động hay tốt hơn, một nơi lộ thiên có thể chứa trên một trăm ngàn người (100.000)(do LM in đậm) trật tự nghiêm minh, trước sự hiện diện đông đủ của giới truyền thông, truyền hình Hoa Kỳ v.v…”

Chưa hết, nhà khoa bảng LLT còn “phán” như đinh đóng cột như sau:
“Sức mạnh và uy tín của cộng đồng người Việt hải ngoại tùy thuộc nơi số lượng người có thể huy động được, đặc biệt nơi kỷ luật áp dụng trong buổi đối thoại dưới biểu hiệu của sự tôn trọng dân chủ pháp trị. Vì thế nên tránh những biẻu ngữ hoan hô, đả đảo, để tạo một bầu không khí khách quan và công bằng, điều mà dư luận nước ngoài chú ý…”

Có nhiều phản ứng rất nặng nề trước đề nghị “đối thoại” với Thủ Tướng VC Phan Văn Khải. Xin ghi lại đây 2 phản ứng:
1- Giáo sư Đinh Từ Thức cho rằng chưa chắc Phan Văn Khải đã chịu thành thật đối thoại.
Giáo sư Thức dẫn chứng việc giáo sư Lê Xuân Khoa viết bài bênh vực VC, bị người Việt hải ngoại kết án tay sai VC, nhưng báo Nhân Dân của VC đã đăng lời chỉ trích giáo sư Khoa. Giáo sư Khoa viết bài trả lời, nhưng báo Nhân Dân không chịu đăng tải. Việc cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt trả lời về tình hình đất nước bị Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng Ban Văn Hoá Tư Tưởng Trung Ương Đảng không cho đăng tải. Và Phan Văn Khải là người không có “tín chỉ” để cộng đồng người Việt hải ngoại tin cậy. Chuyện tập họp hàng trăm ngàn người để “đối thoại” với Phan Văn Khải sẽ bị VC dùng để tuyên truyền trong nước.
2- Nhà hoạt động cộng đồng Ngô Kỷ công kích thẳng thừng đề nghị của ông LLT là không tưởng, ông LLT là hạng người khoa bảng, là chính trị sa lông, nhưng đã có những đề nghị ngớ ngẩn và khôi hài. Ông Ngô Kỷ kết luận: “Đất nước VN bị mất về tay VC là do những hạng người khoa bảng ngây thơ như ông LLT!”.

Lão Móc hoàn toàn đồng ý với hai ý kiến của giáo sư Đinh Từ Thức và nhà hoạt động cộng đồng Ngô Kỷ về đề nghị “đối thoại” với Thủ Tướng VC Phan Văn Khải của “nhà khoa bảng” LLT.
Không ai phủ nhận giá trị của những bài tham luận, biên khảo, điểm sách với cái “mác” J.D., Ph.D. sau ba chữ Lâm Lễ Trinh đã được đăng tải trên nhiều báo chí Việt ngữ trong thời gian vừa qua; nhưng đề nghị “đối thoại” với Thủ Tướng VC Phan Văn Khải một cách “công khai và lương thiện” trong “không khí trật tự nghiêm minh” trước sự hiện diện của trên 100.000 người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại một hội trường, một hý viện, một nơi lộ thiên” do ông LLT đề nghị là một điều không tưởng; nếu không muốn nói là hoang tưởng mà chỉ có “hạng trí thức tháp ngà” – như ông Lâm Lễ Trinh mới dám đề nghị!
Đề nghị này cũng hoang tưởng như ông giáo sư Nguyễn Văn Canh đòi “Tổng Thống Bush phải đòi Thủ Tướng VC Phan Văn Khải phải cắt nghĩa tại sao có hành vi của một tổ chức tư nhân là đảng CSVN lại có thể ra lệnh cho chính quyền CHXHCNVN thực hiện tar1i với Bang Giao Quốc Tế Công Pháp, trái với Bang Giao giữa các quốc gia và có âm mưu phạm luật hình sự của Mỹ”“đòi hỏi Chính Phủ Liên Bang phải có câu trả lời, nhất là Bộ Ngoại Giao và Bộ Nội An”.

*
Nhắc lại chuyện cũ để thấy rằng chuyện “đối thoại” với những tên trùm Cộng sản là một điều hoang tưởng!
Mọi người chóng quên những việc làm hoang tưởng của các ông Lâm Lễ Trinh, Nguyễn Văn Canh. Thậm chí có người còn cho rằng các ông này đã bị “tẩu hoả nhập ma” – nói theo danh từ kiếm hiệp của Kim Dung.
Chỉ mới đề nghị nên đối thoại với Thủ Tướng VC Phan Văn Khải mà ông LLT đã phải chịu bao nhiêu là búa rìu dư luận.
Nay, Al Hoàng, nghị viên khu vực F, của thành phố Houston, tức luật sư Hoàng Duy Hùng, sau khi bị “vỡ trận trực diện – đối thoại” ngày 15 tháng 10 năm 2012 tại Toà Thị Sảnh thành phố Houston, anh ta lại công khai thách thức cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Houston là anh ta sẽ tiếp tục tổ chức “đối thoại” với những tên trùm VC với sự quy tụ của 5, 3 ngàn người; do đó, anh ta đã gặp phải phản ứng của cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên.

Con đường chính trị của Hoàng Duy Hùng đang lao trên triền sóng. Đó cũng là số phận của những kẻ làm chính trị hoạt đầu, ăn cháo đái bát tìm cách móc nối để hoà hợp, hoà giải, đối thoại với VC.
Số phận của Hoàng Duy Hùng cũng không khá gì hơn những tên chó chết Nguyễn Phương Hùng, Ecetera Nguyễn Quang Trường và đồng bọn!

Chắc chắn như thế!

LÃO MÓC
__._,_.___

Posted by: nhan nguyen 
VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Bản Tin Cuối Ngày 20/4/2024

Popular Posts

My Blog List