Wednesday, May 16, 2018

Việt Khang, Phương Uyên và cuộc vận động nhân quyền Việt Nam

 

Việt Khang, Phương Uyên và cuộc vận động nhân quyền Việt Nam


Việt Khang, Phương Uyên và cuộc vận động nhân quyền Việt Nam

Hai nhà hoạt động trẻ chống Trung Quốc và phản đối sự cai trị độc tài của đảng cộng sản Việt Nam được quốc tế bi...

Hai nhà hoạt động trẻ chống Trung Quốc và phản đối sự cai trị độc tài của đảng cộng sản Việt Nam được quốc tế biết tiếng sau các bản án về tội tuyên truyền chống nhà nước. Một người đánh động sự quan tâm của giới trẻ về chủ quyền biển đảo với những vần thơ “Đất nước không chiến tranh-Cớ chi đau thắt ruột-Sự tự hào ngộ nhận-Một chế độ bi hài sau chiến tranh.” Một người lay động lòng yêu nước của hàng triệu con tim Việt bằng những ca từ ‘Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam ngả nghiêng’. Trải qua cùng một chặng đường dài từ tranh đấu, tù tội đến ra khỏi nước, hai bạn trẻ này gặp nhau tại Bộ Ngoại giao và Quốc hội Mỹ trong cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam, nhân Ngày Nhân quyền Việt Nam 11/5/2018, một sự kiện thường niên được vinh danh tại trụ sở Quốc hội Mỹ suốt 24 năm qua. Trong cuộc trao đổi với Trà Mi VOA, nhạc sĩ Việt Khang và sinh viên Nguyễn Phương Uyên chia sẻ về những nỗ lực mà các bạn tiếp tục theo đuổi vì nhân quyền cho người dân Việt Nam.
__._,_.___

Posted by: Dien bien hoa binh 

No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Lisa Pham 15.04.2024

Popular Posts

My Blog List