Tuesday, February 11, 2014

Tin giờ chót: Anh Nguyễn Bắc Truyển hoàn toàn mất tích, nhà cửa bị đập phá tan hoang


Tin giờ chót: Anh Nguyễn Bắc Truyển hoàn toàn mất tích, nhà cửa bị đập phá tan hoang


Anh Nguyễn Bắc Truyền Bị Bắt Cóc, Nhà Của Bị Đập Phá

Chị Bùi Kim Cang, chị vợ anh Nguyễn Bắc Truyển kể lại việc CA tấn công, đập phá nhà cửa

CTV Danlambao - Lúc 23:30' khuya ngày 9/2/2014, chị Bùi Thị Kim Phượng đã về đến nhà sau hơn 5 tiếng đồng bị thẩm vấn và khủng bố tinh thần tại trụ sở CA xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp. Tuy nhiên, chồng sắp cưới của chị là anh Nguyễn Bắc Truyển cho đến thời điểm này vẫn hoàn toàn bặt vô âm tính, không rõ bị công an giam giữ ở đâu.

Vài tiếng trước giờ bị bắt, anh Nguyễn Bắc Truyển từng lên tiếng báo động có thể công an sẽ bắt anh để tra tấn, đánh đập cho đến chết như nhiều trường hợp người dân chết trong đồn công an.

Trả lời phỏng vấn nhà báo Trương Minh Đức, một nhân chứng là chị Bùi Kim Cang nói rằng anh Nguyễn Bắc Truyển bị nhiều công an đè xuống bịt mắt, còng hai tay lại rồi lôi lên xe chở đi. Vụ bố ráp không khác gì hành vi bắt cóc con tin của những kẻ khủng bố.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm công an đủ mọi thành phần được huy động bao vây, cô lập con đường dẫn vào nhà riêng của vợ chồng anh Nguyễn Bắc Truyển. Bà con Phật giáo Hòa Hảo khi nghe tin vội đến ứng cứu thì bị chặn lại bởi hàng rào công an dày đặc.

Phía công an ép buộc anh Nguyễn Bắc Truyển phải theo họ đến trụ sở công an xã làm việc, mặc dù đang là ngày chủ nhật. Anh Truyển yêu cầu đưa giấy triệu tập hoặc lệnh bắt người, nhưng phía công an không những không đưa ra được mà còn huy động thêm lực lượng mang xe bít bùng kéo đến.

Trước động thái 'siêng đột xuất' vào đúng ngày chủ nhật của công an, anh Truyển và gia đình từ chối không mở cửa, bất hợp tác. Đến 16h30 cùng ngày, công an sắc phục lẫn thường phục bất ngờ dùng xà-beng cạy cổng, đập vỡ cửa kính để xông vào bắt anh Nguyễn Bắc Truyển và vợ sắp cưới.

Toàn bộ vật dụng trong nhà và đồ đạc chuẩn bị cho ngày cưới của anh chị bị công an đập tan nát. Các thiết bị điện tử như máy tính, máy quay phim, điện thoại... thì bị bọn chúng cướp đi một cách trắng trợn.
  
Thông tin cuối cùng cho biết, anh Truyển bị công an áp giải qua phà Cao Lãnh. Chị Bùi Thị Cang dự đoán có thể anh bị đưa về Sài Gòn, tuy nhiên, nhiều người nói rằng công an áp giải anh Truyển đưa về giam giữ tại Thành phố Cao Lãnh.

Sau hơn 5 tiếng bị công an khủng bố tinh thần, chị Bùi Thị Kim Phượng trở về nhà trong sự mệt mỏi và lo âu vì không biết chồng sắp cưới bị giam ở đâu. Toàn bộ cửa trước và sau bị đập vỡ hoàn toàn, trong khi công an vẫn tiếp tục bao vây, đóng chốt ngay trước nhà.

Việc công an huy động lực lượng bắt giam anh Nguyễn Bắc Truyển nhằm mục đích ngăn chặn đám cưới sắp diễn ra vào ngày 18/2/2014 sắp tới. Vợ sắp cưới của anh, chị Bùi Thị Kim Phượng là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Dự kiến, đây sẽ là một đám cưới có sự tham dự của rất đông bà con Hòa Hảo và các nhà hoạt động nhân quyền từ khắp nơi đổ về cùng chung vui với anh chị.



'Chiến sĩ' tình báo giả gái: Trò bịa đặt hay hay chứng hoang tưởng của tuyên giáo đảng


'Chiến sĩ tình báo' Huỳnh Văn Thắng được báo đảng nói có biệt tài giả gái, khiến con trai tỉnh trưởng Bến Tre mê mẩn và nằng nặc đòi cưới về làm vợ

Nguyên Anh (Danlambao) - Nói về cái ban tuyên láo của CSVN thì phải nói là nơi của những tên thần kinh hay bệnh hoạn trầm trọng. Ngoài những chuyện nói không thành có, nói có thành không dễ dàng như lật sấp lật ngửa lòng bàn tay thì ngày nay người dân ai ai cũng biết tiếng về những chuyện bịa đặt đến mức hoang tưởng của cái gọi là ban tuyên giáo này.

Từ các trang lịch sử, thân thế của lãnh tụ xuất thân bằng bồi bếp nhưng được nâng lên là tìm đường kíu nước cho đến các trang quân sử 'hào hùng', các anh hùng rơm, anh hùng rạ (chết như rạ) nhưng nhà cầm quyền Hà Nội vẫn mặt trơ trán bóng, phét lác lung tung xà bần. Mới đây nhất là anh chàng phóng viên đưa tin tại Liên Hiệp Quốc về phiên điều trần tình hình Nhân quyền Việt Nam bốc phét về cái gọi là sự ủng hộ Việt Nam của cộng đồng quốc tế.

Tóm lại chỉ có hai chữ thật ngắn gọn về cái đám nhà báo và ông chủ của họ là ban tuyên láo như sau: bọn xạo ke!

Trong nước, bọn chúng còn láo bạo hơn với những chiến công tự tưởng tượng ra và bắt người dân phải học tập các tấm gương tào lao xí đế từ lão già Minh râu, anh hùng Sáu cho đến liệt sỹ Tám, Giót, Trỗi, Cầu... hay như mới đây là anh hùng tay không bắt… cọp, à không. tay không bắt máy bay lên thẳng của bọn 'Mỹ Ngụy' là anh hùng Kiểm.

Hình như một ngày bọn chúng không nói láo cái miệng chúng ngứa thì phải. Cho nên mới có cái vụ một gã đực rựa có tên là Huỳnh Văn Thắng được tờ báo có tên gọi 'Công An Thành phố Hồ Chí Minh' bịa đặt một bài báo với tiêu đề: "Người chiến sĩ tình báo từng cải trang làm con gái". 

Có lẽ do bí đề tài về nội dung chống 'Mỹ Ngụy', hoặc thể loại này không ai thèm đọc cho nên tuyên giáo đảng mới nghĩ ra trò lá cải để bịa đặt về cuộc đời ông Huỳnh Văn Thắng, một chiến sỹ giải phóng quân hay du kích gì đấy nhưng nhận lệnh cấp trên hy sinh... giả gái để trà trộn gia nhập vào biệt đội Thiên Nga VNCH (toàn nữ quân nhân) nhằm hoạt động 'phục vụ cách mạng'.
Ông Huỳnh Văn Thắng ngày nay
'Chiến sỹ tình báo' Huỳnh Văn Thắng khi giả gái (Ảnh: Báo Lao Động)

Chuyện của ông thật hay đùa nhỉ? Chúng ta cùng phân tích xem nào.

Nếu ông ta giả gái gia nhập biệt đội Thiên Nga thì khi sinh hoạt chung với người khác giới, chẳng lẽ không bị ai phát hiện?

Thắc mắc trên được ông cho biết nhờ có đội ngũ y bác sỹ trước 1975 chích cho ông một mũi thuốc gì đấy (chắc không phải Quinvaxem 5 trong 1 của bà Kim Tiến) cho nên nó… im re bà rè không hoạt động, và sau khi trở về đời sống bình thường ông lo sốt vó vì sợ nó tiêu luôn là tuyệt tử tuyệt tôn, nhưng cũng nhờ ơn zời cho nên ông vẫn có mấy đứa con chứ không phải mặc bikini đi múa lửa đám ma như cánh chị em hifi thường làm, thiệt là hú hồn hú vía.

Nhưng vẫn chưa hết li kỳ khi ông nêm thêm nước mắm, bột ngọt Ajinomoto vào cái huyền thoại của mình cho thêm phần mặn mà hấp dẫn là sau khi gia nhập biệt đội Thiên Nga, vì 'nhờ có làn da trắng trẻo quá' cho nên dung nhan kiều diễm ma chê quỷ khóc của ông (xem hình trên) đã lọt vào mắt xanh của con ông Đại tá tỉnh trưởng Kiến Hòa (Bến Tre) thời đó làm chàng ta mê mẩn đòi... cưới. 'Nàng' hãi quá sợ bị lộ cho nên trong một đêm tối trời không trăng không sao nàng đã quăng cha cái xác nữ mà chạy vào bưng cho nó lành... (chứ rủi con quan khám điền thổ là chết chắc!)

Ái chà, theo lời kể của chàng thì biết tin ai đây?

Chắc đệ tử ban tuyên láo nó thêu dệt thêm chút cho bài viết dài đủ chữ mà lãnh thù lao, còn nếu những lời 'nàng' Thanh nói là thật thì có lẽ con ông tỉnh trưởng gì đó nó bị cận thị nặng hoặc giả thong manh rồi cũng nên, cho nên mới nhìn gà hóa cuốc mà đòi cưới cái 'cô nàng' tên Thanh có cái giọng ồm ồm nghe mà... muốn ói!

Chuyện của 'nàng' Thiên Nga Huỳnh Thị Thanh hay là Huỳnh Văn Thắng đã được kiểm chứng qua bài viết của tác giả Như Ngã, trong đó có cả phần phỏng vấn bà cựu Thiếu Tá Nguyễn Thanh Thủy - người chỉ huy biệt đội Thiên Nga thời đó hiện đang cư ngụ tại quận Cam, California. Bài viết chỉ rõ ra những điều xạo láo vô căn cứ mà ông Huỳnh Văn Thắng thêu dệt, ngoài ra còn có nhiều dẫn chứng có căn cứ để cho thấy Thiên Nga Huỳnh Thị Thanh chỉ là sản phẩm tưởng tượng của nhưng kẻ chỉ biết nói láo trong một xã hội lấy giả dối làm lẽ sống!


Nhưng không sao cả đâu ông Thắng ạ, so với anh hùng Kiểm tay không bắt trực thăng thì chiến công của ông chỉ là chuyện muỗi, và có lẽ sau khi trở vô bưng ông chỉ phụ trách làm anh nuôi cho nên không có giết được tên giặc nào. Thành ra sau khi cách mạng thành công ông bị quăng ra như miếng giẻ rách.

Dù sao cũng mừng cho người dân vùng Mã Đà Trị An làm gì thì làm, cũng 'hãnh diện' phần nào khi vùng đất mình đang sinh sống có một 'anh hùng' thời chiến cùng cư ngụ, dù thật sự ông chỉ là một anh hùng Núp (núp cái gì thì bạn đọc từ mà suy nghĩ nhé….!)





No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

Popular Posts

My Blog List