Saturday, January 18, 2014

Công an tiếp tục đàn áp GHPGVNTN


Công an tiếp tục đàn áp GHPGVNTN


1_8 Toi Ac Dang Cong San Nga - Lien Xo - Xo Viet - So Viet


Công an hành hung Hòa thượng Thích Chơn Tâm tại Saigon, hành hung Sư Cô Đồng Hiếu tại Đà Nẵng, 21 Huynh trưởng Gia Đình Phật tử bị quản chế, các thành viên Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN tiếp tục bị đàn áp.

Paris, ngày 14.1.2014 (PTTPGQT) - Sáng nay, 14.1.2014, Hòa thượng Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), gửi Thư Báo Đông đến Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, trụ sở đặt tại Paris, đề nhờ trình lên Hội đồng Nhân Quyền LHQ trong khóa họp thứ 18 đang diễn ra tại Genève.

Thư Báo động cho biết:

“Từ sau khi công an Thừa Thiên - Huế áp giải tôi về Sài Gòn không cho tôi tham dự lễ Hiệp kỵ tại Tu viện Long Quang ngày 10.1.2014, tôi tạm trú chùa Từ Hiếu, 59 lô đường, đường Dương Bá Trạc, F. 10, Q8, công an Sài Gòn vẫn đóng chốt trước chùa, hằng ngày, tôi cũng như Hòa thượng Thích Nguyên Lý ra khỏi chùa là có xe máy công an theo đuôi, bám sát.

“Trầm trọng hơn là trong 3 ngày qua (10 đến 14.1) công an sách nhiễu, đe dọa tôi, điển hình là sáng nay lúc 8 g, khi tôi trên đường từ Chùa Từ Hiếu đến Thanh Minh thiền viện thăm Đức Tăng Thống, khi xe tôi xuống dốc cầu Nguyễn Văn Cừ, đến đèn đỏ, tôi dừng xe lại thí có 2 xe công an thường phục, chận xe tôi lại và hành hung, một chiếc (biển số 55 P8, 4324) chận trước đầu xe và 1 xe khác từ sau ủi vào xe tôi rầm rầm, công an xe phía sau giơ đấm tay dọa đánh vào mặt tôi (vì họ còn cách xa 1 khoảng), tôi liên tri hô lên: “Bà con ơi! công an đánh nhà sư, công an đánh nhà sư!”, thì lúc đó xe ông công an thường phục khác khoát tay ra lệnh cho 2 xe công an kia và bảo: “Thôi, đủ rồi!”. Lúc nầy tôi mới biết ông kia là xếp, đi theo chỉ đạo cho 2 ông kia. 

“Trong nhiều ngày qua, sinh hoạt hằng ngày của tôi luôn bị đe dọa, chưa biết việc gì sẽ xẩy ra trong những ngày sắp tới. Vì mỗi ngày tôi phải từ Chùa Từ Hiếu Quận 8 đến Thanh Minh Thiền viện ở Quận 3 để chăm sóc Đại lão Hòa thượng Tăng Thống tuổi già sức yếu. 

“Nay tôi báo động tin nầy đến Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam can thiệp giúp đỡ, và khẩn cấp trình lên Hội đồng Nhân quyền LHQ. Nếu tôi có gặp tại nạn trên đường đi, thì Chính quyền Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong năm mà Nhà nước đăng cai tổ chức lễ Phật Đản LHQ tại Việt Nam.

“Hiện nay công an vẫn đang đóng chốt trước chùa Từ Hiếu”.

Chỉ cần một chữ ký của chúng tôi là ông vào nhà đá 

Tại Huế, Huynh trưởng Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, vẫn tiếp tục bị quản chế tại gia dù ngày Lễ Hiệp kỵ tại Tu viện Long Quang bị cấm đoán hôm 10.1 đã trôi qua. Mỗi ngày công an lại đến làm việc, lập đi lập lại luận điệu GHPGVNTN bất hợp pháp, tham gia Giáo hội này là phạm các điều trong bộ Luật Hình sự. Lần nào Huynh trưởng Cầu cũng phản bác rằng nhiều điều trong bộ Luật Hình sự vi hiến, Huynh trưởng chỉ tuân thủ các điều quy định trong Hiến Pháp. Huynh Trưởng xác định vẫn giữ các chức vụ mà Giáo hội giao phó, theo đường hướng của GHPGVNTN và cấp trên chỉ đạo.

Huynh trưởng bị tiếp tục quản chế, hàng ngày có 2 công an ngồi gác trước nhà, không cho đi đâu và không cho ai đến gặp. Sau các buổi làm việc Công an hăm dọa rằng : “Chỉ cần một chữ ký của chúng tôi là ông vào nhà đá”.

Huynh trưởng Nguyễn Tất Trực, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ Viện Hóa Đạo, vẫn bị quản chế tại gia, và tiếp tục bị làm việc cũng như điện thoại cầm tay bị tịch thu. Cùng tình trạng này, là Huynh trưởng Hoàng Như Đạo, hiện hai Huynh trưởng bị công an áp lực phải từ nhiệm mọi chức vụ trong GHPGVNTN.

Liên quan đến việc tham dự lễ Hiệp Kỵ tại Tu viện Long Quang ngày 10.1, các Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Văn Thị Hiểu, Văn Đình An, Nguyễn Đức Khóa ở huyện Phú Vang và Phú Lộc, bị bắt đi làm việc và thu giữ giấy tờ. Huynh Trưởng Lê Văn Thạnh, Đại Diện Ban Hướng Dân Trung Ương tại Miền Liễu Quán (nam Trung phần), trên đường ra dự lễ ở Huế, đã bị công an xã Quảng Phú mời làm việc 2 lần và bị công an áp giải về Nha Trang. Huynh Trưởng Phan Trọng Khải, Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức (Saigon) cũng bị đưa về đồn công an, phường Tứ Hạ, làm việc không cho ăn cơm trưa, đến chiều mới cho về. Tại Quảng Nam - Đà Nẵng, Huynh Trưởng Nguyễn Chiến bị công an thẩm vấn liên tục 3 ngày không được tham dự ngày lễ 10.1 và không được tham gia GHPGVNTN.

Tổng cộng đã có 23 Huynh trưởng Gia Đình Phật tử bị sách nhiễu, hăm dọa và quản chế không lý do. Đó là các anh chị Huynh trưởng: Hồ Nguyên Minh Ý, Hồ Văn Nịch, Hoàng Như Đạo, Hoàng Tánh, Hoàng Thị Hồng Phượng, Lê Công Cầu, Lê Nhất Thịnh, Lê Văn Thạnh, Ngô Đức Tiến, Nguyễn Chiến, Nguyễn Đình Mộng, Nguyễn Đức Khóa, Nguyễn Sắc, Nguyễn Tất Trực, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Văn Đê, Trương Diên Hiếu, Trương Minh Dũng, Trương Trọng Tháo, Văn Đình An, Văn Đình Tất, Văn Thị Hiểu, Văn Tiến Nhị.

Công an hành hung Sư Cô Thích Nữ Đồng Hiếu tại Đà Nẵng

Vào lúc 4 giờ 30 sáng ngày 10.1, Hòa thượng Thích Thanh Quang và Sư Cô Thích Nữ Đồng Hiếu gọi xe đi ra Huế dự lễ Hiệp Kỵ ở Tu viện Long Quang, thì bị công an vây chặt quanh chùa Giác Minh ở Đà Nẵng đuổi trở lui. Trong lúc xô xát một công an mập béo khoa tay múa võ nhắm vào mắt Sư cô Đồng Hiếu muốn móc. May mắn Sư Cô tránh kịp.

Đến 7 giờ sáng, một số lớn công an nam nữ tấn công vào chùa quậy phá, văng tục. Hòa thượng Thích Thanh Quang lên tiếng mời họ ra khỏi chùa, thì tên công an hồi sáng nhảy đến tát túi bụi vào mặt Sư Cô Đồng Hiếu đến ngất xỉu.

4 Huynh trưởng GĐPTVN ở Saigon thọ Cấp Tấn và Tín 
tại Tu viện Long Quang 4 giờ sáng ngày 10.1.14 – Hình PTTPGQT

Lễ Thọ cấp cho 4 Huynh trưởng Gia Đình Phật tử

Dù lễ Hiệp kỵ chư Lịch đại Tổ sư, chư Tiền bối hữu công và chư Thánh tử đạo bị ngăn cấm không cho chư Tăng Ni, Phật tử các nơi trên toàn quốc, kể cả Huế, về dự. Nhưng may mắn có 4 Huynh trưởng Miền Quảng Đức (Đô thành Saigon – Gia Định) vào kịp Tu viện Long Quang, và đã được Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Thích Như Đạt, cử hành Lễ Phát Nguyện thọ cấp Tấn và Cấp Tín cho các Huynh Trưởng này vào lúc 4 giờ 30 sáng.


Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : 
pttpgqt@gmail.com
Web : 
http://www.queme.net - Facebook: https://www.facebook.com/queme.net


Gửi Danlambao



Công an đòi trục xuất Hòa thượng Thích Chơn Tâm khỏi chùa Từ Hiếu, Sài Gòn


Một Tăng sĩ Phật giáo phải sống lang thang, không chùa viện, không nơi cư trú, hết tạm lánh nơi nầy đến nơi khác, đi đâu cũng bị chính quyền địa phương xua đuổi...

Paris, ngày 16.1.2014 (PTTPGQT) - Trên đây là lời viết trong bức thư của Hòa thượng Thích Chơn Tâm, Chánh Thư ký Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, gửi tới Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam ở Paris, nhờ can thiệp với Hội đồng Nhân quyền LHQ.

Theo Quyết định số 19 của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ký ngày 1.1.2014, suy cử Hòa thượng Thích Chơn Tâm vào ngôi vị Chánh Thư ký thay vị tiền nhiệm là Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, thì coi như những khó khăn do nhà cầm quyền Công sản ập xuống thân phận Hòa thượng. Nhưng đây không phải là lần đầu…

Kể từ năm 2006, vì lý do tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), Hòa thượng Thích Chơn Tâm bị trục xuất khỏi chùa Tây Huê ở thị xã Châu Đốc, nơi Hòa thượng trú trì.

Sau đây là bức Thư Kêu Cứu của Hòa thượng Thích Chơn Tâm viết từ Sài Gòn sáng nay 16.1.2014 về hiện trạng Hòa thượng bị Công an xua đuổi:

*

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

THƯ KÊU CỨU 

V/v Chính quyền phường 1, Quận 8 Sài Gòn, ra lệnh trục xuất Hòa thượng Thích Chơn Tâm ra khỏi chùa Từ Hiếu, đe dọa an ninh cuộc sống của thành viên GHPGVNTN

Kính đến Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, trụ sở tại Paris.

Thể theo yêu cầu của phường 1, Quận 8 Sài Gòn, cho nên ngày 14-01-2014 Hòa thượng Thích Nguyên Lý, viện chủ chùa Từ Hiếu có khai báo về việc tôi (Thích Chơn Tâm) đăng ký tạm trú, nhưng Phường chưa trả lời.

Hôm nay ngày 16-01-2014 lúc 14g 30 phường 1, Quận 8 Sài Gòn có mời Hòa thượng Thích Nguyên Lý, viện chủ chùa Từ Hiếu đến phường làm việc, nội dung, họ thông báo cho Hòa thượng Thích Nguyên Lý là: không cho tôi tạm trú tại chùa Từ Hiếu, họ viện lý do là “tôi gây mất an ninh trật tự địa phương” và yêu cầu tôi phải rời chùa.

Ông Xuân, Giám đốc Công an thành phố Sài Gòn có nói với Hòa thượng Thích Nguyên Lý là Ông Chơn Tâm có chùa ở An Giang sao không về dưới đó. Hòa thượng Thích Nguyên Lý đáp rằng, chùa của ổng, mấy ông lấy mất rồi còn đâu.

Sau khi đi họp về, Hòa thượng Thích Nguyên Lý có thông báo cho tôi biết là ý kiến của phường không cho tôi tạm trú. Tôi có nhờ Hòa thượng Thích Nguyên Lý trả lời với họ rằng: Việc cư trú là quyền của công dân, quyền nầy được Hiến pháp qui định: Không ai được quyền cưỡng bức cư trú với công dân.

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền Điều 13, khoảng 1 quy định: “Mọi người đều có quyền tự do đi lại và cư trú trong phạm vi lãnh thổ của mỗi quốc gia”.

Hơn nữa chùa Tây Huê, phường núi Sam, Thành phố Châu Đốc do tôi trú trì đã bị chính quyền tỉnh An Giang phối hợp với Ban Trị Sự Hội Phật giáo Quốc doanh An Giang trục xuất tôi ra khỏi chùa theo Quyết định số 036- 2006 (văn bản đính kèm), nay tôi không còn nơi cư trú.

Kính đến Ủy Ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam,

Từ 7 năm nay (2006-2014) tôi, một Tăng sĩ Phật giáo phải sống lang thang, không chùa viện, không nơi cư trú, hết tạm lánh nơi nầy đến nơi khác, đi đâu cũng bị chính quyền địa phương xua đuổi, cuộc sống luôn bị sách nhiễu, đe dọa, khủng bố, nay họ áp lực tôi đến đường cùng, cướp đoạt quyền công dân, quyền tự do cư trú, quyền con người của tôi. Hiện nay đời sống bản thân tôi bị đe dọa đến sinh mạng chỉ vì tôi không chịu từ bỏ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất theo yêu sách của họ.

Nay tôi vang lên tiếng chuông kêu cứu nầy.

Kính mong quí Hội Quốc tế Nhân quyền, Quí báo đài trong và ngoài nước cứu giúp cho tôi.

Thành kính tri ân quí vị.

Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn ngày 16-01-2014
Chánh thứ ký Viện Tăng thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(đã ký)

Tỳ Kheo Thích Chơn Tâm

*

Đính kèm Quyết định số 036-2006:



Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax: Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail: pttpgqt@gmail.com

*

Bài liên quan đã đăng:





Sư cọ thời đồ đồng!


Nguyên Anh (Danlambao) - Một bản tin lề đảng cho biết ông sư Thích Giác Nghĩa trụ trì chùa tại Trường Sa trong lúc về đất liền nhằm xin tiền bá gia bá tánh trả nợ đã bị ban trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa buộc… thôi việc và thay thế bằng hai vị sư thân thiết hơn ra tiếm chỗ!


Ái chà, đúng là thời đồ đồng xuống tóc đi tu mà cũng bị tranh dành chắc có lẽ nạn nhân mãn tại Việt Nam đã trầm trọng cho nên biến thành đất chật thầy chùa đông cho nên phải tranh nhau chỗ tụng kinh để mà kiếm chác!

Cũng theo thông tin trên sư cọ Thích Giác Nghĩa trong quá trình trụ trì chùa ngoài Trường Sa đã có những hành động tôn tạo và xây dựng chùa chiền với tổng số tiền đầu tư là…8, 5 tỷ đồng trong đó vốn tự có là 4, 5 tỷ (do bá gia bá tánh phát tâm) còn lại số nợ 4 tỷ hiện nay sư phải vi hành vào đất liền mới có thể xin được để mà trả nợ (không biết hiện nay ngài đã xin đủ số chưa?)

Việc tranh cãi chức danh trụ trì của ông còn đang tiếp tục với những khuất tất của ban trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa khi ông sư cọ Nghĩa vẫn chưa nhận được cái quyết định thuyên chuyển nào!

Thế nhưng chuyện lùm xùm của ông đâu phải ở chỗ đó, cái đáng nói là đoạn dưới đây khi muốn làm một người tu hành tìm con đường giải thoát tại cái thiên đàng mù xã nghĩa:

“Nhắc đến thầy, không ai trên đảo là không dành cho thầy nhận xét đầy tình cảm. Với đảo trưởng Phạm Văn Hiến, “thầy Giác Nghĩa là thầy tu có trí tuệ, có kiến thức sâu rộng cả về giáo lý và chính trị. Thầy ra đảo làm được nhiều việc Phật sự lắm. Lễ lớn của năm, ngày rằm có thầy, không khí trên đảo rất ấm áp. Thầy về đất liền, ai cũng nhớ, nhớ tiếng tụng kinh của thầy lắm”. Còn với cô Nhung, giáo viên trường Tiểu học Trường Sa Lớn thì “thầy giúp cho dân nhiều lắm, cái gì không biết hỏi thầy là chỉ tận tình. Thầy xem thời sự, đọc sách nhiều nên kiến thức lịch sử, những thủ đoạn của địch thầy phân tích cho mình nghe. Có thầy chỉ dẫn, mình cũng cố biết thêm nhiều thứ lắm. Chồng tôi rất quý thầy, sau giờ làm việc, công tác là lên chùa tụng kinh với thầy. Ở đây, mọi người xem thầy như cha, như chỗ dựa tinh thần. Mấy ngày thầy về đất liền, nhớ lắm. Mấy đứa nhỏ hỏi sư phụ đâu hoài hà”.[1]

Như vậy đã rõ, sư cọ Giác Nghĩa cũng chỉ là một con gà mái dầu của đảng khoác áo cà sa khi một nhà tu hành lại đi tuyên truyền về chính trị, thủ đoạn của ta của địch và sư đã nhờ cái uy tín của đảng ban phát để xin tiền người dân với mỹ từ xây dựng chùa trên đảo. Điều đó làm cho những nhà sư khác thèm thuồng và cái ban trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa ganh ghét vì không nhận được đồng nào từ tiền lại quả theo kiểu bánh ít đi bánh quy lại cho nên mới ra cớ sự!

Những nhà tù hành đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni đều theo tấm gương của người tuy là Thái tử nhưng cũng bỏ hết để tìm con đường giải thoát thì họ đâu có cần của cải bạc tiền? Hơn nữa một kẻ tu hành sau khi đắc đạo chỉ là giải thoát cho bản thân của chính mình chứ đâu có phải cho toàn nhân loại?

Kinh sách nhà Phật đã chỉ rõ chứ không phải đây là suy đoán hồ đồ! Chỉ có những ông sư quốc doanh tại VN mới lúc nào cũng nghĩ đến tiền của thiên hạ đóng góp để xây chùa to cảnh lớn để mà mắt đám dân nghèo hèn và qua đó cho rằng việc mình làm lá ý nghĩa với Phật pháp.

Thôi sư cọ Thích Giác Nghĩa ạ, cứ xem là trậu buộc ghét trâu ăn, hai sư cọ khác ra thay ông cũng được, coi như 4 tỷ còn lại thì bùm nhá, còn ông quyên góp được bao nhiêu thì cứ bỏ túi mà xài cho nó lành… Vì vậy các sư phải được gọi là sư cọ thời đồ đồng, không phải đồng, sắt đâu, đồng này phải gọi là đồng tiền hồ, đồng usd đấy!


_______________________________________

Chú thích:





No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Bản Tin cuối ngày26/4/2024

Popular Posts

My Blog List