Friday, January 10, 2014

Bí thư xã bị hạ sát ngay trước cửa nhà


Thái-Dương Thành, JAN-08-14

Chơi tới bến luôn bà con cô bác trong nước...Sang Thái
Chơi tới bến luôn bà con cô bác trong nước...Sang Thái

HÃY KHỦNG-BỐ VIỆT-CỘNG !!!

Hoan hô khủng-bố lũ VC !
Đáng kiếp Bí-thư Xã Phượng-Kỳ.
Nay tỉnh Hải-Dương dao lụi thử.
Mốt thành Hà-Nội súng ria thi.
Công-an, cảnh-sát ... còn làm hổ.
Lãnh-tụ, cán-binh ... vẫn tưởng chì.
Bây sẽ quên ăn rồi mất ngủ,
Khôn hồn giải-thể đảng vô-nghì.

TDT, JAN-08-14
Ngô-Phủ

Ước chi :
Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,
Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.
Ngô-Phủ


==============================================================================================================================================================================

Sent: Monday, January 6, 2014 11:39 AM
To: undisclosed-recipients:
Subject: [ThiCa] Re: Bí thư xã bị hạ sát ngay trước cửa nhà

 


Date: Sat, 4 Jan 2014 15:25:30 -0800
From: sangthai4
Subject: Bí thư xã bị hạ sát ngay trước cửa nhà

Chơi tới bến luôn bà con cô bác trong nước...Sang Thái

    Dung nghe nhung gi VET noi
    Hay lamnhung gi  vẹm sợ
 
Bí thư xã bị hạ sát ngay trước cửa nhà
Theo thông tin ban đầu, sau khi ông T. bế cháu họ từ nhà em trai họ ở gần nhà về thì bị một số đối tượng gọi ra ngõ, trước cổng nhà ông T., dùng dao đâm 8 nhát vào người dẫn đến tử vong.
Chiều nay, 3/1, đại tá Trần Văn Thường – Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ cái chết của ông N. Đ. T. – Bí thư đảng ủy xã Phượng Kỳ (SN 1969, trú tại Tứ Kỳ Hạ, xã Phương Kỳ) xảy ra ngày 2/1.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h45 cùng ngày, sau khi ông T. bế cháu họ từ nhà em trai họ ở gần nhà về thì bị một số đối tượng gọi ra ngõ, trước cổng nhà ông T., dùng dao đâm 8 nhát vào người dẫn đến tử vong.
Ông Phú Văn Năm, người cùng thôn, cho biết, khoảng 19h40, ông Năm đi chơi về qua ngõ nhà ông T., thấy ông T. nằm úp mặt xuống đường. Ông Năm ngó nhìn mặt ông T. thì thấy có máu dưới mặt ông T.. Ông T. vẫn còn thở, tay vẫn cử động được. Tưởng ông T. say rượu, ông Năm gọi người nhà ông T. liền đó ra để đưa ông T. vào trong nhà.
Khi người nhà ra đến nơi, thấy có máu ở trước mặt, nghĩ ông T. say rượu, bị ngã nên gọi Trạm trưởng trạm y tế xã đến. Khi Trạm trưởng trạm y tế có mặt, khám xét mới phát hiện trên người ông T. bị đâm nhiều nhát vào ngực, lưng, mất nhiều máu, bất tỉnh. Được vài phút thì ông T. tử vong.
Gia đình gọi điện báo cơ quan công an đến để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Tại hiện trường cho thấy, ông ông T. bị tử vong trong tư thế nằm úp. Ông bị đâm hai nhát vào ngực trái từ xương bả vai xuống; 1 nhát vào sườn trái; 1 nhát vào vai phải; 4 nhát vào lưng. 8 nhát dao khiến ông bị đứt xương sống lưng, ruột non…
Ngoài bị đâm, tài sản trên người ông T. gồm: đồng hồ, điện thoại vẫn còn nguyên. Tài sản nhà ông T. cũng không mất, bị xáo trộn.
Ông Năm cho biết thêm, vào khoảng thời gian trên và trên đường ông đi chơi về không phát hiện bất cứ điều gì bất thường: “Đường lúc đó không có xe, lúc đó lại đang thời sự, trời thì rét nên ngoài đường ít người đi lại, trong ngõ thì không có ai” – ông Năm nói.
Theo người nhà ông T. và hàng xóm ông T. lên làm Bí thư đảng ủy xã Phượng Kỳ từ năm 2011. Vợ ông làm công nhân may xa nhà. Ông có hai người con.
Hiện, gia đình ông T. đã tổ chức tang lễ cho ông sau khi các cơ quan chức năng đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết.
Mạnh Thắng






No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Bản Tin cuối ngày26/4/2024

Popular Posts

My Blog List