Friday, March 7, 2014

Bà Bùi Thị Minh Hằng tuyệt thực sang ngày thứ 23, phản đối côn an đánh đập dã man, bắt giam người vô cớ


Còn Đảng, Còn Cướp Chính Thức


alt

06/03/2014 - Hoàng Long

alt

alt Bà Bùi Thị Minh Hằng tuyệt thực sang ngày thứ 23, phản đối côn an đánh đập dã man, bắt giam người vô cớ
Như tin tức loan tải thì vào ngày 11/2, có 20 người cùng bị bắt với nhà hoạt động nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng khi họ về Đồng Tháp để thăm hỏi gia đình nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyển vì nghe tin ông bị công an hành hung, bắt giữ hôm 9/2.
18 người sau đó đã được phóng thích. Hai người bị giữ lại cùng với bà Hằng gồm bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh.
Và kể từ ngày 11/02/2014 đến nay, bà Bùi Thị Minh Hằng đã bị giam giữ 23 ngày mà chưa có bất cứ một lệnh tạm giam nào được đưa ra. Cũng số ngày đó là số ngày mà bà tuyệt thực để phản đối hành động đánh đập, bắt người, tra khảo vô cớ của công an Đồng Tháp.
Hàng chục nhà hoạt động trong nước đã gửi thư tới Quốc hội Hoa Kỳ, Nghị viện Châu Âu, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, và Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc để tố cáo ‘nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ‘vi phạm Công Ước Liên Hiệp Quốc về chống bắt giam tùy tiện, chống tra tấn nhục hình’ trong vụ việc này, đồng thời kêu gọi sự can thiệp để phóng thích ba người đang bị cầm giữ.
Từ Hà Nội chị Quỳnh Anh con gái của bà Bùi Thị Minh Hằng đã cho phóng viên Hoàng Long biết sự việc vừa nêu, mời quý thính giả theo dõi.


Dân oan huyện Tuy Đức bao vây trụ sơ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đòi ruộng đất bi tước đoạt

 Trần Quang Thành
DK3
Vào hồi 8 giờ sáng hôm nay 5/3/2014, hơn 300 dân oan huyên Tuy Đức đã bao vây trụ sơ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ở thị xã Gia Nghĩa đòi giải quyết dứt điểm việc ruộng đất của bà con bị tước đoat nhiêu năm qua mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông  hứa “sẽ vảo cuộc ngay”, nhưng  thới hạn 2 tháng đã qua mọi việc vẫn năm sâu trong sự im lăng.
Khi bà con kéo nhau tới trụ sở Ủy ban tỉnh đòi người đứng đầu tỉnh Đắk Nông thực hiện lời hưa với dân thì bị lực lượng công an chặn dưng ngày ở cổng trụ sở. Xô xất giữa công  an và dân oan dã xảy ra, 2 phụ nữ bị đánh ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện Đak Nông câp cứu
Theo bà con dân oan kể lại sự việc bắt nguồn từ ngày hôm qua  4/3, hơn 300 dân oan  kéo tới trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông khiếu nại việc bị Tổng công ty cà phê lừa tiền, cướp đất của dân tại huyện Tuy Đức cách đây đã nhiều năm. Bị công an ngăn chặn không cho vào bà con đã dựng lều trại ngủ qua đêm 4/3 trước trụ sơ Ủy ban  tỉnh để sáng 5/3/2014 chờ trả lời.
Đợi suốt từ 8 giờ sáng đến hơn 12 giờ trưa những khống có ai ra giải quyết, bà con dân oan huyện Tuy Đức đã kéo vào bên trong trụ sở Ủy ban tỉnh,  thì bị lực lượng cảnh sát bảo vệ và cảnh sát cơ động chặn đứng và đóng cửa lại.
Anh Nhất Nam, môt người đã chứng kiến sự việc suôt mấy ngày qua đã kể lại với phống viên Trần Quang Thành.
Nội dung như sau, mời quí vị theo dõi :
DK16

Dân Dack Nong bao vây trụ sở , công an đánh nhập viện nhiều người !

Ngày 4 tháng 3, hơn 300 người dân kéo tới trụ sở UBND Tỉnh Đăk Nông khiếu nại việc bị Tổng công ty cà phê lừa tiền, cướp đất của dân tại Huyện Tuy Đức. Bị công an chặn cửa không cho vào. Tối nay, bà con “đóng trại” trước cửa cửa UBND Tỉnh để sáng mai chờ trả lời. Bất chấp lời đe dọa của một sếp CA Tỉnh sẽ “hốt hết” nếu tụ tập ở đây.

Có những câu chuyện thật mà nghe cứ như đùa:
- Nông trường cà phê của Công ty 719 (BQP) giải thể, Tổng công ty cà phê tiếp nhận lại, thành lập Nông trường Đăk Ngo. Ký hợp đồng hơp tác với các hộ dân 30 năm. Tự ý đơn phương thay đổi hợp đồng xuống từng năm, lấy đất lại bán cho người khác.
- Công ty cà phê khi ký hợp đồng, mượn của mỗi hộ dân 700-800kg cà phê hạt mấy năm nay nhưng… quên trả (!).
- Nông dân phải nộp Đảng phí dù không phải là Đảng viên !
- Phó công an Huyện xuống làm việc dí súng ngắn vào đầu dân dọa bắn !
- Người dân tập trung tới UBND Tỉnh, ngay trước mặt trụ sở UBMTTQ Tỉnh nhưng không có bất cứ ai ra làm việc ngoài lực lượng CA bảo vệ chẹn cứng cửa không cho vào. Tới hơn 4h chiều thì một cán bộ Văn phòng thường trực UBND Tỉnh ra nói “không thèm làm việc với dân” (!).
 Cảnh sát cơ động được điều tới, đã có vài người bị đánh gục ! Cuộc “vây hãm” bắt đầu dưới cái nắng gay gắt của Tây Nguyện. 11h45, các qun lên xe ra về thì Công An mở cổng. Bà con hò hết đòi cán bộ làm việc. ùa vào trong nhưng bị CA chặn đẩy lui ra. Một công an đánh ngã 2 người đàn bà ngất xỉu ngay trước lằn hàng rào cổng di động của UB Tỉnh.
Dân tràn vào trụ sở, xô xát đã xảy ra.
Hai người bị cảnh sát đánh, xe cứu thương phải tới đưa cấp cứu
Tin và ảnh : NN











No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official 30/4/2024

Popular Posts

My Blog List