Monday, April 7, 2014

Chấm dứt 'để sắp chết' mới thả ra tù

  
công an đánh chết dân chỉ ở tù treo...

công an đánh chết dân chỉ ở tù từ 1 năm tù treo đến 5 năm tù giam đã dẫn đến sự bức xúc trên công luận
Dân đánh chết công an là tử hình hay 100 năm tù giam
công an có quyền bắt người dân trái phép
công an có quyền đánh dân
công an có quyền đánh chết dân mà chỉ ở tù từ 1 năm tù treo đến 5 năm tù giam
Đây là một sự thật đáng buồn cho dân ở Việt Nam
Đây là chủ nghĩa xã hội
Đây là cộng sản Việt Nam
Đã đến lúc toàn Dân Việt Nam đoàn kết cho lợi ích của dân tộc Việt Nam
Trả lại Tự Do cho Dân Tộc Việt Nam
Chủ nghĩa xã hội đã chết trong lòng Dân Việt Nam
đảng cộng sản Việt Nam chỉ còn trên danh nghĩa chứ không còn trong lòng Dân Việt Nam
Tự do và Dân Chủ lành mạnh đòi hỏi sự tham dự của tòan Dân trong và ngoài nước Việt Nam
Tự do và Dân Chủ đòi hỏi nỗ lực và hy sinh đóng góp
Cơ Hội Tự do và Dân Chủ Cho Việt Nam đang ở trong tay tất cả mọi người
Vai trò lịch sử của cả dân tộc Việt Nam không một ai có thể bỏ qua

Chấm dứt 'để sắp chết' mới thả ra tù

Cập nhật: 13:29 GMT - chủ nhật, 6 tháng 4, 2014

Media Player

Tù nhân Việt Nam
Nhà hoạt động đề nghị quốc tế xem xét lại chế độ đối xử với tù nhân nói chung và tù chính trị nói riêng ở Việt Nam.
Việt Nam phải chấm dứt ngay tình trạng đợi cho các tù nhân bị rơi vào tình trạng bệnh tật, sức khỏe suy yếu quá nghiêm trọng, tới mức 'sắp chết' hoặc khó cứu vãn tính mạng mới chịu phóng thích cho họ về nhà hoặc cộng đồng để điều trị, hoặc để chết, theo nhà quan sát từ trong nước.
Việc làm này tạo ra cảm giác chính quyền 'đạo đức giả' khi 'đặc xá' tù nhân già yếu, bệnh tật, vừa làm cho cộng đồng đặt dấu hỏi nhà nước chuyển giao trách nhiệm, chi phí chạy chữa trọng bệnh, hoặc lo các đám tang cho các tù nhân hoặc gia đình của các tù nhân này, theo Tiến sỹ Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do, nhà quan sát nhân quyền và xã hội dân sự từ Sài Gòn.
Trao đổi với BBC hôm 05/4/2014, nhân sự kiện nhà giáo Đinh Đăng Định qua đời không lâu do bệnh 'ung thư dạ dày' chỉ non 3 tháng rưỡi sau khi được phóng thích khỏi nhà tù, Tiến sỹ Dũng yêu cầu nhà nước phải chấm dứt ngay tình trạng này, đồng thời công khai, minh bạch hóa các thông tin về điều kiện giam giữ tù nhân từ thường phạm tới tù chính trị, tù nhân lương tâm trong hệ thống nhà tù, trại giam ở Việt Nam.

'Lộ trình với tù chính trị'

Ông Dũng nhân dịp này cũng đề nghị các tổ chức từ cộng đồng trong nước hoặc quốc tế, khu vực có những động thái mới yêu cầu Việt Nam đóng cửa các trại 'cải tạo lao động', các trung tâm 'giáo dục, phục hồi nhân phẩm' v.v... mà theo ông là những nơi giam giữ trá hình thường xảy ra tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bên cạnh việc đóng cửa nhiều cơ sở giam giữ khác có thể dưới dạng bí mật...
Nhà hoạt động cũng đưa đề xuất đề nghị các tổ chức quốc tế và khu vực yêu cầu Việt Nam trao danh sách các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm đang bị giam giữ, giam giữ không qua xét xử, kể cả quản thúc tại gia, để quốc tế và cộng đồng có điều kiện giám sát, theo dõi dựa trên cơ sở và nguyên tắc của những công ước, quy phạm quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên.
Ông Dũng cũng đề nghị Việt Nam cứu xét lại các án tù với tù chính trị, tù nhân lương tâm và đi tới xem xét một lộ trình trao trả tự do cho những tù nhân này, như Myanmar đã từng thực hiện mới đây.
Mở đầu cuộc trao đổi với BBC hôm thứ Bảy, ông Dũng bình luận về cái chết và đám tang của tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định, một cựu giáo viên hóa học, người đã bị kết án 6 năm tù giam vào năm ngoái, sau khi bị bắt từ năm 2011 vì tội 'tuyên truyền chống nhà nước' theo điều 88 của Bộ luật hình sự.
Ông Định bị bắt vì đã viết một số bài báo và vận động người dân ký kiến nghị yêu cầu nhà nước dừng lại các dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên có hợp tác với Trung Quốc, mà theo ông có thể gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, sinh thái, môi trường sống ở địa phương, cũng như an ninh của đất nước.


'Không loại trừ bố tôi bị đầu độc'

Cập nhật: 15:19 GMT - thứ bảy, 5 tháng 4, 2014

Media Player

Cô Đinh Phương Thảo
Cô Đinh Phương Thảo, con gái ông Định, nói chính quyền nợ cha cô một lời xin lỗi vì ông không có tội.
Con gái đầu lòng của tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định, cô Đinh Phương Thảo, nói với BBC rằng gia đình của cô không loại trừ khả năng ông Định đã bị đầu độc trong thời gian ở tù, dẫn tới ông bị ủ bệnh và thiệt mạng không lâu sau khi được 'đặc xá' sớm để về với gia đình.
Cô Thảo cũng cho rằng chính việc chính quyền và nhà tù cản trở quá trình khám, điều trị, chăm sóc kịp thời cho ông Định, trong lúc ông bị đau đớn vì khối u trong dạ dày, kể cả việc không trao trả ông sớm cho gia đình chạy chữa, điều đã làm cho bệnh tình của ông Định tiến triển xấu dẫn tới tử vong sớm.
Cô cáo buộc đây là một hình thức 'tra tấn' trong tù đối với cha cô.
Hôm thứ Bảy, con gái của nhà giáo bị bắt vì từng lên tiếng công khai phê phán dự án khai thác quặng Bauxite ở Tây Nguyên cho rằng cha của cô 'không có tội' và chính quyền 'đã nợ' ông Định cùng gia đình một lời xin lỗi.
Mở đầu cuộc trao đổi với BBC hôm 05/4/2014, con gái ông Định tường thuật lại diễn biến đám tang của cha cô sau khi ông Định được di quan từ tỉnh Đắk Nông lên Nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn trong ngày thứ Bảy, chỉ một hôm sau khi ông qua đời ở tuổi 51 vì chứng bệnh 'ung thư dạ dày'.



No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

Popular Posts

My Blog List