Thursday, December 11, 2014

TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Hồ Thị Bích Khương bị phân biệt đối xử



TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Hồ Thị Bích Khương bị phân biệt đối xử

09/12/2014
0
RadioCTM - Thanh Lan@S:
TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Hồ Thị Bích Khương bị phân biệt đối xử
3nutunhankiencuong-380x285Theo tin tức thì vào ngày 5/12 vừa qua từ trại giam số 5 tỉnh Thanh Hóa, TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn gọi điện thoại về cho bà Đặng Ngọc Minh – mẹ cô, cho biết :“Cán bộ trại giam đưa Mẫn vô khu kỷ luật ở. Họ đóng ba tầng cửa. Không được đi ra đi vào, gần giống như biệt giam vậy. Mà trong khi không vi phạm cái gì. Mẫn và cô Bích Khương tuyệt thực được 8 ngày. Sức khỏe Mẫn yếu. Mẫn tuyệt thực đến khi nào họ mở cửa cho ra thì thôi”.
Để hiểu rõ sự việc, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng bà Đặng Ngọc Minh với phóng viên Thanh Lan.

Dân oan biểu tình ngày QTNQ 2014


Dân oan Dương Nội, Hải Phòng, Tây Ninh… xuống đường tại Hà Nội

VRNs (09.12.2014) – Hà Nội – Sáng nay 09.12, trước ngày Ngày Nhân Quyền hàng năm (10.12), bà con dân oan Dương Nội, Hải Phòng, Tây Ninh… khoảng vài chục người đã xuống đường biểu tình với nhiều biểu ngữ kêu gọi: "Công lý và Tự do cho Bùi Thị Minh Hằng", "Công lý cho Nguyễn Văn Chưởng” (Nguyễn Văn Chưởng sinh năm 1983, trú quán phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng bị kết án tử hình 2007), "Quyền con người cho Cấn Thị Thêu" (dân oan Dương Nội, Hà Nội mới bị tuyên án 15 tháng tù giam) và một số biểu ngữ khác.


Trên facebook Thuy Nga cho biết "Mọi người tập trung tại Quốc tử giám lúc 9h30. Đến 9h45 mọi người bắt đầu tuần hành qua Viện kiểm sát, rồi qua Tòa án nhân dân Hà Nội."

Cũng trên FB của Thuy Nga và Trịnh Bá Phương cho biết, công an đã bảo kê cho "côn đồ" trấn áp bà con dân oan và đánh ông Trương Dũng, người chụp hình trong nhóm bà con dân oan.

Nhóm cơm dân oan cũng đồng hành với bà con khi lo cho bà con những phần ăn trưa. Trên facebook CƠM DÂN OAN cho biết: "Nhân dịp này, nhóm CƠM DÂN OAN cũng "đồng hành" cùng bà con dân oan các nơi bằng việc ủng hộ bà con 150 xuất bánh mỳ. Từ sáng, các bạn trẻ trong nhóm đã dậy sớm đi lấy bánh mỳ, mua giò chả và tiến hành làm bánh."
Nhóm dân oan khắp nơi xuống đường đồng hành cùng với bà Bùi Thị Mình Hằng cũng như những tù nhân oan sai khác. Ảnh FB Trịnh Bá Phương

Trên phố Lý Thường Kiệt


Gia đình dân oan

Công an trước cổng Toàn án nhân dân Tp. Hà Nội
Bà con dân oan trước Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội. Trong ảnh thấy ông  Nguyễn Trường Chinh bố của tử tù Nguyễn Văn Chưởng cổ đeo, tay cầm lời kêu oan cho con trai.

Công an đứng nhìn "côn đồ” trấn áp bà con và ông Trương Dũng, người chụp hình nhóm dân oan

Án oan, mất đất oan…nhiều dạng oan sai khác nhau…


Theo dõi bà con dân oan xuống đường, facebook Ngoc Nhi Nguyen viết: "Nếu cha ông ngày xưa mà biết rằng hy sinh tất cả , kể cả mạng sống của mình , đi theo đảng ” giành độc lập , thống nhất đất nước , giải phóng dân tộc ” để rồi sau đó , kéo dài mấy chục năm cho đến nay , năm nào cũng có dân oan dân nghèo dân chết , thê thảm không kể xiết , suốt từ Nam ra Bắc … thì liệu các cụ có còn muốn đi theo đảng , có còn muốn hy sinh không ?"



Pv. VRNs tổng hợp



No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

Popular Posts

My Blog List