Wednesday, August 27, 2014

Tổng Hợp Từ Số 1 -- Số 10 Phiên xử Bùi Minh Hằng - Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh



Tin Nhanh Tổng Hợp Từ Số 1 -- Số 10  Phiên xử Bùi Minh Hằng - Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Tin Nhanh Số 1 -- Phiên xử Bùi Minh Hằng - Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Radio Chân Trời Mới










Tin Nhanh Số 2 -- Phiên xử Bùi Minh Hằng - Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh






Và sau đây là lúc bà con PGHH đang bị đánh và đẩy lên xe:

Công an rất ngại bị chụp hình và xấn tới đánh ngay bất cứ ai có máy hình trong tay, như các anh Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Văn Thạnh và Trịnh Xuân Thủy.

Chúng tôi cũng được biết các anh Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Kỳ vừa bị bắt và đem về đồn công an xã Tân Bình.

Các bloggers Lương Tâm, Gio-an Thông, và Ký Ức cũng vừa bị bắt nhưng chưa biết bị đưa đi đâu.

Các anh chị sau đây vừa bị bắt:
- Nhóm 3 người cùng đi với chị Nguyễn Thị Nhung
- Nhóm 5 người cùng đi với anh Hoàng Dũng đã bị bắt.
- Nhóm 2 người cùng đi với anh Huỳnh Phương Ngọc

(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)

Hoàng Trường, Tuyết Đan, Nguyễn Vũ tường thuật
8 giờ sáng ngày 26.8.2014 (giờ VN)
DienDanCTM

Tin Nhanh Số 3 -- Phiên xử Bùi Minh Hằng - Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Radio Chân Trời Mới
Công an núp bóng Dân phòng bạo hành dân chúng

Sau đây là tường thuật của Ks. Nguyễn Văn Thạnh đến từ Đà Nẵng, đang có mặt tại Đồng Tháp với ước mong ủng hộ tinh thần 3 anh chị bị xử hôm nay:


Và Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng đến từ Sài Gòn cũng cho biết tình hình quanh buổi xử mà nhà cầm quyền tuyên bố là "phiên tòa công khai" và tình trạng công an vẫn tiếp tục bao vây nơi ở của các nhà dân chủ:


Và sau đây là hình ảnh tiêu biểu cảnh công an ngang nhiên, bất chấp pháp luật, đem xích đến khóa cổng nhà những bạn hữu muốn đến Đồng Tháp dự phiên tòa xử các anh chị Bùi Minh Hằng - Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Hình này chụp cổng nhà Blogger Mai Thanh.





Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh

Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng


Xích khóa cổng nhà những bạn hữu muốn đến Đồng Tháp dự phiên tòa xử các anh chị Bùi Minh Hằng - Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Hình này chụp cổng nhà Blogger Mai Thanh.
(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)

Hoàng Trường, Tuyết Đan, Thanh Lan tường thuật
8 giờ 30 sáng ngày 26.8.2014 (giờ VN)
DienDanCTM


Tin Nhanh Số 4 -- Phiên xử Bùi Minh Hằng - Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Radio Chân Trời Mới
 Con gái chị Bùi Minh Hằng cũng không được vào tòa

Chị Đặng Thị Quỳnh Anh, con gái của nhà hoạt động nhân quyền Bùi Minh Hằng, vừa cho biết cả gia đình chị không ai nhận được giấy phép vào dự phiên tòa. Chị hiện phải đứng bên ngoài khu vực tòa án để chờ tin Mẹ. Sau đây là lời của chị:



(Con của chị Bùi Minh Hằng là Đặng Thị Quỳnh Anh và Trần Bùi Trung -- Hình chụp trước đây)

Mẹ của anh Nguyễn Văn Minh - một trong 3 anh chị bị đem ra xét xử - cũng bị cấm vào tòa. Bà
khóc lóc nài nỉ trong tuyệt vọng và vừa té xỉu khi bị công an xô đẩy ra khỏi khu vực tòa án.

Luật sư Nguyễn Văn Miếng (bào chữa cho anh Nguyễn Văn Minh và chị Nguyễn Thị Thuý Quỳnh), cũng như các luật sư Hà Huy Sơn, Trần Thu Nam, Đoàn Thái Duyên Hải (bào chữa cho chị Bùi Minh Hằng) đều không làm gì được trước hành vi ngang nhiên vi phạm luật tố tụng hình sự của tòa án Đồng Tháp.

Trong khi đó, con số bạn hữu của 3 anh chị bị xử án hôm nay vẫn đang tiếp tục kéo đến khu vực tòa án bất kể các bắt bớ của công an. Số người bị bắt đã lên đến khoảng 40 người, bao gồm cả cựu tù nhân Đinh Nhật Uy, ký giả Trương Minh Đức, blogger Huỳnh Ngọc Chênh. Riêng ký giả Trương Minh Đức bị công an lột trần vì mặc áo có hình chị Bùi Hằng. Bà con cực lực phản đối vì không có luật lệ nào cho phép công an lột áo người dân trên đường phố.

Sau đây là cảnh bà con Phật Giáo Hòa Hảo tiếp tục tìm cách đến khu vực tòa án để bày tỏ tinh thần đùm bọc những người bị đối xử tàn ác và phi pháp bên trong tòa án và tại các đồn công an:


Và trên mạng Internet, nhiều blogger cũng đang bày tỏ lòng ủng hộ 3 nhà hoạt động nhân quyền bị kéo ra tòa án công cụ hôm nay, như hình của các blogger ThanhHoang và PaulusThanh


(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)

Hoàng Trường, Tuyết Đan, Thanh Lan tường thuật
9 giờ sáng ngày 26.8.2014 (giờ VN)
DienDanCTM

Tin Nhanh Số 5 -- Phiên xử Bùi Minh Hằng - Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Radio Chân Trời Mới 
Lang thang công viên suốt đêm để chờ buổi xử của bạn 
Theo lời kể của blogger Lê Đức Triết nhiều bạn hữu của các anh chị Hằng-Minh-Quỳnh đã chấp nhận lang thang ngoài vỉa hè và công viên suốt đêm để tránh sự rình mò của công an tại các khách sạn. Riêng anh Lê Đức Triết đã phải tìm nhiều cách để vượt thoát công an trên tuyến đường từ miền Trung đến Đồng Tháp.
https://soundcloud.com/radio-ctm-1/le-duc-triet-tai-dong-thap
Hiện có khoảng 40 bà con Phật Giáo Hòa Hảo đã bị bắt. Ngoài ra, các bạn hữu khác bị bắt còn có các anh chị:
- Huỳnh Ngọc Chênh
- Trương Văn Dũng
- Mai Phương Thảo
- Nguyễn Văn Thông
- Lê Hồng Phong
- Nguyễn Nữ Phương Dung
- Trương Minh Hưởng
- Bùi Tiến Hưng
- Đinh Nhật Uy
- Trương Minh Đức
- Nguyễn Công Khoa
- Nguyễn Văn Hùng
- Nguyễn Võ Xuân Thùy
- Nguyễn Đức Phước
- Nguyễn Văn Kỳ
- Hoàng Văn Dũng
- Khúc Thừa Sơn
- Nguyễn Hữu
- Huỳnh Công Thuận
- Nguyễn Võ
- Nhật Tông Trần
- Sương Quỳnh
- Nguyễn Tường Thụy
- Phạm Nhất Thịnh
- Đỗ Văn Tuấn
- Hoàng Khởi
- ... (Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật).

Hoàng Trường, Tuyết Đan, Thanh Lan, Thùy An tường thuật
9 giờ 40 sáng ngày 26.8.2014 (giờ VN)


Tin Nhanh Số 6 -- Phiên xử Bùi Minh Hằng - Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Radio Chân Trời Mới
 Công an phạm pháp liên tục

Cảnh công an chìm, nổi đang bao quanh các bạn hữu của chị Bùi Hằng chờ xe chở tù tới:
 Và đây là các xe công an dùng để bắt vô cớ và hoàn toàn phi pháp những người dân đến dự trong ôn hòa một "phiên xử công khai":

 Để tránh trách nhiệm, công an vừa phóng thích một số bà con Phật Giáo Hòa Hảo trong tình trạng như được ghi nhận trong các hình ảnh sau đây. Sau khi bị đánh đập, một người bị hạ áp huyết không còn đi được nữa. Công an bỏ bà con tại bến đò Voi Lửa, còn cách nhà tới 2km.

(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)

Hoàng Trường, Tuyết Đan, Thanh Lan tường thuật
10 giờ 30 sáng ngày 26.8.2014 (giờ VN)
DienDanCTM



Tin Nhanh Số 7 -- Phiên xử Bùi Minh Hằng - Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Radio Chân Trời Mới
Tòa triệu tập - Công an đánh đuổi - Công an theo bắt lại
(Anh Peter Lâm Bùi -- Hình chụp trước đây)
Từ đồn công an phường Mỹ Phú, Cao Lãnh, anh Peter Lâm Bùi tường thuật tình trạng những bạn hữu đang bị bắt giữ cùng với anh như sau:
Riêng trường hợp các bà con Phật Giáo Hòa Hảo, dù có giấy triệu tập đến tòa án để làm nhân chứng vẫn bị công an đánh đập, bắt giữ, rồi đuổi về nhà. Công an rõ ràng coi các giấy tờ của tòa án vô giá trị. Sau đây là lời tường thuật của chị Võ Ánh Tuyết, một trong những bà con bị tòa triệu tập và bị công an hành hung:
Nhưng khi các luật sư tại tòa yêu cầu hoãn phiên xử nếu không cho các nhân chứng vào, thì công an lại bung ra hăm dọa một số bà con như anh Võ Văn Bửu, buộc phải trở lại tòa án. Anh Bửu từ chối hợp tác:

Anh Huỳnh Công, có mặt tại chỗ, nói lên suy nghĩ của nhiều người: "Tất cả hôm nay là một trò hề trơ trẽn."

(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)

Hoàng Trường, Tuyết Đan, Thanh Lan tường thuật
11 giờ sáng ngày 26.8.2014 (giờ VN)
DienDanCTM


Tin Nhanh Số 8 -- Phiên xử Bùi Minh Hằng - Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Radio Chân Trời Mới
Tóm tắt phần xử buổi sáng
Phiên xử các anh chị Hằng - Minh - Quỳnh đang được tạm hoãn qua giờ ăn trưa. Chúng tôi được Ls. Trần Thu Nam cho biết tóm tắt về các diễn tiến sáng nay bên trong phiên tòa như sau:

https://soundcloud.com/radio-ctm-1/ls-tran-thu-nam-tai-dong-thap

Nhiều người kinh ngạc về một vụ xử án tội danh "cản trở lưu thông" - dù đúng hay sai - lại cần đến tổng cộng 48 nhân chứng, bao gồm 34 nhân chứng cho phía buộc tội, 2 nhân chứng cho phía giải tội, và 14 nhân chứng được triệu tập nhưng công an không cho vào. Các hội luật sư và bảo vệ luật sư quốc tế chắc sẽ bàn tán nhiều về hiện tượng lạ lùng này trong những ngày tới.

Và sau đây là một vài hình ảnh từ các đồn công an, nơi đang giam giữ phi pháp những người dân chỉ vì họ muốn đến chứng kiến một phiên tòa được nhà cầm quyền tuyên bố là "xử công khai".
 
(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)


Hoàng Trường, Tuyết Đan, Thanh Lan tường thuật
12 giờ trưa ngày 26.8.2014 (giờ VN)
DienDanCTM

Tin Nhanh Số 9 -- Phiên xử Bùi Minh Hằng - Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Radio Chân Trời Mới
Sức khỏe các anh chị Hằng - Minh - Quỳnh
Theo luật sư Trần Thu Nam, sức khỏe của cả 3 người đều yếu nhưng tinh thần rất vững chãi tại tòa. Các anh chị không nhận tội gì cả.

Một nhân chứng khác có mặt trong phòng xử là ông Phạm Nhật Thịnh mô tả chi tiết hơn. Chị Bùi Minh Hằng tóc bạc nhiều và xanh xao sau các đợt tuyệt thực phản đối. Khi bị công an giải đi sau phần xử buổi sáng, chị Hằng hát lớn bài Mẹ Ơi Đoái Thương Xem Nước Việt Nam mà bà con Công giáo thường hát trong các buổi cầu nguyện.

Sáng nay, khi xe công an chở chị Bùi Minh Hằng đến tòa, cô Đặng Thị Quỳnh Anh, con gái của
chị Hằng cố chạy theo xe và hét lớn: “mẹ ơi, mẹ ơi…” nhưng công an đã đẩy lùi cô lại. Cô mong mẹ được biết đang có cô và nhiều bạn hữu tại Việt Nam cũng như trên khắp thế giới hết lòng lo lắng. 

Chúng tôi cũng vừa được tin công an gọi điện thoại báo cho những bà con Phật Giáo Hòa Hảo cầm giấy tòa triệu tập trong tay nhưng bị công an hành hung và đuổi về sáng nay, rằng công an sẽ đem xe đến nhà chở vào tòa chiều nay. Tuy nhiên, bà con nghi ngờ đây là trò lừa gạt để đem họ đi giam giữ cho đến khi phiên tòa chấm dứt.

(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)

Hoàng Trường, Tuyết Đan, Thanh Lan, Thùy An tường thuật
2 giờ 30 chiều ngày 26.8.2014 (giờ VN)
DienDanCTM

Tin Nhanh Số 10 -- Phiên xử Bùi Minh Hằng - Nguyễn Văn Minh - Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Radio Chân Trời Mới
Ls Nguyễn Văn Đài

Tại sao nhà cầm quyền Việt Nam 
sợ chị Bùi Minh Hằng đến thế?

Mời quí độc giả, thính giả theo dõi các phân tích của Luật sư Nguyễn Văn Đài về hiện tượng nhà cầm quyền đã và đang bỏ ra rất nhiều công sức để đối phó với chị Bùi Minh Hằng. Anh Đài cũng là một nhà đấu tranh cho nhân quyền , từng bị nhà cầm quyền xử án và giam tù 4 năm.

Một số dữ kiện cập nhật:
- Sau khi bắt đi hầu hết các nhà hoạt động nhân quyền và đánh đuổi tất cả bà con Phật Giáo Hòa Hảo, nay công an chìm đang xông vào hành hung bà con dân oan. Chị Trần Ngọc Anh vốn
đang bị bệnh tim nên ngất xỉu tại chỗ.
- Mục sư Hùng, Mục sư Du tiến lại giúp đỡ bà con dân oan liền bị công an bắt đem về đồn công an huyện Hòa Thuận.
- Tại đồn công an phường 2, anh Trần Thanh Giang, một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, bị nhiều công an đánh hội đồng ngã gục và còn mê man.
- Sau đây là lời tường thuật của Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng từ bên trong đồn công an:

(Hình ảnh tổng hợp từ các nguồn của RadioCTM và Internet)

Hoàng Trường, Tuyết Đan, Thanh Lan, Thùy An tường thuật
3 giờ 30 chiều ngày 26.8.2014 (giờ VN)
DienDanCTM
__._,_.___

Posted by: ly vanxuan










No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Lisa Pham Vlog -25/4/2024

Popular Posts

My Blog List