Friday, August 29, 2014

Toi Ac cua Dang Cong San Viet Nam


Xin chung tay giúp đỡ cho chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa

Toi Ac cua Dang Cong San Viet Nam


Cô Ngọc Lụa đang điều trị tại bệnh viện

Ngoc Nhi Nguyen (Danlambao) - Chị Nguyễn Thị Ngọc Lụa, thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, con gái của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Lía, người đang bị giam cầm ở trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai, bởi điều 258 từ năm 2011. 

Hôm qua, ngày 26/08/2014 chị Lụa cùng anh chị em đi Cao Lãnh, Đồng Tháp để ủng hộ cho chị Minh Hằng, Thúy Quỳnh và Văn Minh. Lúc bị bắt vào đồn công an Phú Mỹ chị còn rất khỏe mạnh, vui vẻ (xem hình đầu tiên). 

Sau đó công an đòi làm việc với từng người một và khi đến phiên chị Lụa 1 tên công an côn đồ đã đánh chị vào màng tang, khiến chị bị chảy máu tai và ngất xỉu. Công an gọi xe cứu thương đưa chị đến bệnh viện Hữu Nghị trong tình trạng hôn mê, nhức đầu, ói mửa, tay chân co giật nhưng chị không được chữa trị gì hết.

Chị Ngọc Lụa phải xuất viện trong tình trạng vẫn nhức đầu, ói mửa, đi đứng xiêu veo. 

Sáng nay 1 số anh em dân chủ và gia đình đã đưa chị vào bệnh viện 115 ở Sài Gòn, nghi vấn chị bị chấn thương sọ não, có thể xuất huyết não, cần gấp chụp hình não nhưng bệnh viện cho biết cả 4 máy CT scan đều hư không thể chụp hình?! 

Mãi đến chiều tối mới được khám và chụp hình thì cho biết chị bị chấn động não bộ, tâm thần hoảng loạn, hạ can xi, hạ đường máu, sức khỏe rất yếu. 

Được biết đây là số điện thoại của em trai chị Lụa, tên là Thế Lữ, Đt 01669160944, và địa chỉ nhà chị là 101 ấp Kiến Quới 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, An Giang. 

Được biết thêm hoàn cảnh gia đình chị Lụa rất khó khăn, có lẽ không đủ tiền viện phí cho chị, nên đề nghị có anh chị em nào ở Việt Nam thân với gia đình chị Lụa giúp đứng ra thông báo tin tức và cho biết chi tiết để anh em ai có lòng và có khả năng thì chung tay góp phần giúp đỡ chị Lụa và gia đình.

Số tài khoản của Nguyễn Thế Lữ: 6701290084524 - Ngân hàng Agribank 

Cám ơn mọi người









Người dân Việt Nam bị bưng bít thông tin về vụ án của Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh

Ngoc Nhi Nguyen (Danlambao) - Một phiên tòa xét xử một bản án làm xôn xao hàng triệu người trong và ngoài nước, khiến cho các lãnh sự quán phải quan tâm theo dõi và tỏ thái độ quan ngại, các cơ quan nhân quyền quốc tế phải lên án và nhà nước CSVN phải huy động hàng chục ngàn công an, an ninh từ trung ương đến địa phương, để đối phó liên tục trong hơn 6 tháng trời, mà người dân trong nước Việt Nam, chỉ được nghe một đoạn tin ngắn ngủi vỏn vẹn có... 36 giây!!! 

Chưa từng thấy, ngoại trừ ở VN!

Sau đây là toàn văn bản tin trên đài truyền hình Đồng Tháp:

"Theo cáo trạng ngày 11/02/2014, xuất phát từ việc Nguyễn Vũ Tâm và Võ Văn Bửu vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, Hằng, Quỳnh và Minh có hành vi la hét, nhục mạ lực lượng tuần tra giao thông đang thi hành nhiệm vụ trên tỉnh lộ 849 thuộc Ấp An Quới, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. 

Trong đó bị cáo Minh có hành vi hành hung 1 chiến sĩ của tổ tuần tra đang thi hành nhiệm vụ. Xét tới hành vi của 3 bị cáo, Hội đồng Xét Xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Minh Hằng mức án 3 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Thúy Quỳnh mức án 2 năm tù, và bị cáo Nguyễn Văn Minh mức án 2 năm 6 tháng tù." 



Đưa tin thế này thì người dân làm sao mà hiểu được chuyện gì đã xảy ra? Tại sao 2 ông Tâm và Bửu vi phạm luật giao thông (mà vi phạm cái gì?) mà lại thành Hằng và Quỳnh la hét nhục mạ công an? Luật nào của Việt Nam quy định la hét, nhục mạ công an thì phạt tù 3 năm và 2 năm? Công an đánh chết dân vô tội mới bị tù có 1 năm và án treo kìa? La hét, chửi công an thì hàng ngày cả triệu người dân vẫn làm, sao không bỏ tù hết đi? 

Còn hành vi "hành hung công an" đó là hành vi gì? Tay mặt đụng trúng tay công an 1 cái là " hành vi hành hung " à? Bản cáo trạng viết rõ ràng vậy đó, sao không dám đọc ra cho người dân được biết là chỉ cần đụng trúng tay công an là lãnh 2 năm 6 tháng tù?

Nếu là ở nước tự do, dân chủ thì vụ án đã được báo chí và truyền hình đưa tin liên tục, đã phỏng vấn cả 17 nhân chứng, đã đăng lên các ý kiến nhận định đa chiều của các chuyên gia cũng như của người dân quan tâm, trong thời gian suốt 6 tháng trời từ lúc 3 người mới bị bắt rồi. Có như vậy thì người dân mới có thể hiểu được tường tận sự việc đã xảy ra. Chứ đưa tin kiểu này thì có là thánh cũng thành u mê, ngu dốt không biết gì là sự thật! 

Đó là chưa kể riêng người dân Cao Lãnh, Đồng Tháp, trước ngày xử án 26/08/2014, đã bị chính quyền và công an địa phương tuyên truyền rằng vào ngày 26 sẽ có bạo loạn do các phần tử xấu và phản động từ nơi khác kéo về quấy rối, đặc biệt là các tín đồ Hào Hảo bị vu khống là " thành phần quậy phá "?!

Bưng bít thông tin là đây, nhồi sọ là đây, lừa gạt người dân Việt Nam là đây chứ còn gì nữa? 

Ai bảo ở trong nước thì biết rõ hơn người nước ngoài? Ở trong nước mà chỉ đọc báo đảng, chỉ xem TV nhà nước thì nói xin lỗi chứ, biết được cái gì đâu!!





Chủ tịch Sang: ‘Có kẻ hiểm ác, giấu mặt đối xử bất nhân’ với bà Võ Thị Thắng

Hoàng Trần (Danlambao) - Bút tích của chủ tịch nước Trương Tấn Sang gián tiếp xác nhận thông tin vừa được nhà văn Đào Hiếu tiết lộ trong bài “Võ Thị Thắng: có một nụ cười khác”

Theo Đào Hiếu, vào năm 1999, các thế lực chính trị trong đảng cộng sản đã lên kế hoạch ‘ám sát’ và ‘bắt nóng’ đối với bà Võ Thị Thắng khi bà còn đang giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam.

“Kẻ thù giấu mặt ấy là ai? Chị biết, Bộ chính trị cũng biết nhưng không làm gì được”, Đào Hiếu viết.

Tại lễ tang bà Võ Thị Thắng hôm 23/8, chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã để lại những giòng bút tích trên sổ tang, trong đó có đoạn: "có kẻ hiểm ác, giấu mặt đối xử bất nhân".

Khi đất nước thanh bình, lý ra Võ Thị Thắng phải được cống hiến công sức mình cho đất nước trong mội trường thuận lợi nhưng không hẳn được như vậy! Thời nào cũng có kẻ hiểm ác, giấu mặt đối xử bất nhân nhưng Võ Thị Thắng vẫn lại hiên ngang ngẩng cao đầu: “Sống vĩ đại, chết vinh quang”  - Trích lưu bút của chủ tịch Trương Tấn Sang ghi tại lễ tang bà Võ Thị Thắng.
Lưu bút của chủ tịch Trương Tấn Sang ghi tại 
lễ tang bà Võ Thị Thắng.

Trên thực tế, bà Thắng đã chọn phương án “Sống để bụng, chết mang theo”. Bí mật về những kẻ được cho là “hiểm ác, giấu mặt” vì thế chưa bao giờ được bà Thắng lên tiếng lúc sinh thời.

Theo Đào Hiếu, sự bức hại này từng khiến bà Thắng trở nên tuyệt vọng và nghĩ đến việc tự sát trong một phiên họp của Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản.

Báo Tiền Phong mô tả: có mặt trong lễ tang bà Võ Thị Thắng, chủ tịch nước Trương Tấn Sang “dừng thật lâu bên linh cữu người đồng chí thân thiết, mắt đỏ hoe”.

‘Kẻ hiểm ác, giấu mặt’ là ai?

Bà Võ Thị Thắng
Dựa trên những thông tin đã được công bố, kẻ “hiểm ác, giấu mặt” ám chỉ một cơ quan đầy quyền lực là Tổng cục tình báo quân đội, hay còn gọi là tổng cục 2. 

Người đứng đầu tổng cục 2 khi ấy là trung tướng Đặng Vũ Chính. Chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục 2 sau đó được truyền lại cho tướng Nguyễn Chí Vịnh - người cũng là con rể của tướng Đặng Vũ Chính.
Tổng cục 2 liên quan trực tiếp đến nhiều vụ tranh chấp quyền lực chính trị lớn trong hàng ngũ chóp bu đảng cộng sản Việt Nam.

Bà Võ Thị Thắng cùng hàng loạt quan chức cấp cao trong đảng cộng sản, trong đó có cả đại tướng Võ Nguyên Giáp từng bị tổng cục 2 cáo buộc làm việc cho CIA.

Mục đích những cáo buộc này nhằm triệt hạ lẫn nhau nhằm tranh giành những vị trí chóp bu trong đảng cộng sản. 

Sau nhiều vụ bê bối chính trị nghiêm trọng, tổng cục 2 được xem là một cơ quan “siêu quyền lực”. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh hiện nay đã lên chức thứ trưởng bộ quốc phòng Việt Nam.

Minh oan

Bà Võ Thị Thắng sinh năm 1945 tại Long An, đồng hương với chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Bà nổi tiếng với bức ảnh mang tên ‘Nụ cười Võ Thị Thắng’ vào năm 1968. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bà Thắng nở nụ cười tươi trước tòa án hình sự thời Việt Nam Cộng Hòa, sau vụ ám sát bất thành ông Trần Văn Đỗ, phường trưởng phường Phú Lâm, quận 6, Sài Gòn.

Việc ám sát một viên chức dân sự Việt Nam Cộng Hòa được đảng cộng sản ngợi ca là ‘anh hùng’, bất chấp sự thật đây là hành động giết người, khủng bố.

Sau năm 1975, bà Thắng từng giữ nhiều vị trí như ủy viên trung ương đảng, đại biểu quốc hội trong nhiều khóa, tổng cục trưởng tổng cục du lịch Việt Nam. Bà Thắng còn được chủ tịch Cuba Fidel Castro nhận làm ‘con nuôi’.

Sau nhiều cuộc bức hại bởi chính các ‘đồng chí’ của mình, có tin nói rằng vào năm 2000, bộ chính trị cộng sản đã minh oan cho bà Thắng. Thông tin về việc minh oan đến nay vẫn không hề được công bố.
Bà Võ Thị Thắng qua đời vào ngày 22/8/2014, mang theo những bí mật lớn về những âm mưu, thủ đoạn ghê rợn trong cung đình cộng sản.
Theo báo Tiền Phong mô tả: có mặt trong lễ tang bà Võ Thị Thắng, 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang “dừng thật lâu bên linh cữu 
người đồng chí thân thiết, mắt đỏ hoe”.

Từ 'chị' đến 'đồng chí' Võ Thị Thắng

Bút tích của chủ tịch nước Trương Tấn Sang dường như là một sự cố tình đầy ẩn ý, gợi lại bí mật về các cuộc chiến phe phái mà đảng cộng sản chưa bao giờ chính thức thừa nhận.

Trong dòng lưu bút tại sổ tang, chủ tịch Sang dùng đến 6 dấu chấm cảm, ông cũng gọi người quá cố một cách thân mật là ‘chị Thắng’. 

Bút tích của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 
ghi tại lễ tang bà Võ Thị Thắng.

Trong khi đó, bút tích của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tỏ ra khách sáo hơn khi dùng cách gọi “đồng chí Võ Thị Thắng”. Viết trong sổ tang, ông Dũng ghi rằng bà Thắng là “người đảng viên cộng sản kiên trung bất khuất”.

Điếu văn đọc trong lễ tang viết rằng 'chị' Thắng là người “mạnh dạn thẳng thắn trong đấu tranh, có chính kiến rõ ràng…”

“Trong mọi hoàn cảnh chiến tranh cũng như hòa bình, chị luôn vững vàng vượt qua mọi thử thách, thể hiện phẩm chất trung kiên, bộc trực, mạnh dạn thẳng thắn trong đấu tranh, có chính kiến rõ ràng…” - Trích điếu văn đọc tại tang lễ bà Võ Thị Thắng.

Tang lễ bà Võ Thị Thắng được cử hành theo nghi lễ cấp cao, sau đó được di quan về chôn cất tại quê nhà thuộc xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.




CHÂN DUNG 'CÁC ĐẦY TỚ NHÂN DÂN'



Ngạo mạn, dâm ô chính là Lê Duẩn
Già mà lắm con là lão Đỗ Mười
Mưu mô quỷ quyệt là Lê Đức Anh
Nhẫn nhục sống lâu là Võ Nguyên Giáp
Chưa nói đã cười là Nguyễn Minh Triết
*

Giả danh Mác xít là Lê Khả Phiêu
Tham nhũng đớn hèn là cậu y tá (Nguyễn Tấn Dũng)
Ác thú lộng hành là Nguyễn Văn Hưởng
Gian manh, trí trá là Nguyễn Sinh Hùng
Cái gì cũng nhặt là Tô Huy Rứa
*
Không bộ nào chứa là Nguyễn Thiện Nhân
Vì gái quên thân là Nông Đức Mạnh
Thức thời, né tránh là Nguyễn Hải Chuyền
Miệng lưỡi dịu mềm là Vương Đình Huệ
Thiểu năng trí tuệ là Đinh La Thăng
*
Định hướng tối tăm là Nguyễn Phú Trọng
Ghét trung yêu nịnh là Lê Hồng Anh
Phát biểu lăng nhăng là Phạm Vũ Luận
Quen đánh giặc miệng là Trương Tấn Sang
Hán tặc chính danh là Hoàng Trung Hải
*
Thầy gét bạn khinh là Hồ Đức Việt
Dối gian lật lọng là Vũ Văn Ninh
Đổi trắng thay đen là Trương Vĩnh Trọng
Triệt suy phù thịnh là Trần Đình Hoan
Đã dốt lại tham là Lê Thanh Hải
*
Ăn vụng nói dại là Đinh Thế Huynh
Cạn nghĩa cạn tình chính là Tô Lâm
Juda phản chúa là Nguyễn Đức Tri
Tình duyên lận đận là chị Kim Ngân
Vừa béo vừa dâm là Tòng Thị Phóng
*
Dối gian lật lọng là Vũ Văn Ninh
Lên chức nhờ cha là Nguyễn Thanh Nghị
Mặt người dạ thú là Phạm Quý Ngọ
Tính tình ba phải là Phạm Gia Khiêm
Chưa từng thanh liêm là Nguyễn Thế Thảo
*
Ăn tiền tàn bạo là Nguyễn Đức Nhanh
Chạy trốn an toàn là Dương Chí Dũng
Nghìn tỉ tham nhũng là Vinashin
‘Bà con’ Thủ Tướng là Phạm Thanh Bình
Ngậm thị ăn tiền là Vũ Huy Hoàng
*
Xôi thịt mê gái là Trịnh Đình Dũng
Lừa thầy phản bạn là Trương Hòa Bình
Cướp, Giết la làng là Thống đốc Bình
Ăn no kín tiếng là Cao Đức Phát
Móc ngoặc đi đêm là Ngô Xuân Dụ



COI TÂY TẠNG TRONG TAY TẦU ĐỂ CHUẨN BỊ CHO VN RỒI MAI CŨNG TRONG TAY TẦU

image
PREVIEW BY YAHOO
BÀ CON HÃY TÌM ĐƯỜNG CHẠY RA NƯỚC NGOÀI CHO SỚM NHƯ HỒI 1975 KẺO BỌN TÀU CỘNG ĐẾN CAI TRỊ THÌ CHẠY KHÔNG KỊP NỮA!

MỘT VỊ NI SƯ BỊ ĐỐI XỬ TÀN NHẪN:




COI TÂY TẠNG TRONG TAY TẦU ĐỂ CHUẨN BỊ CHO VN RỒI MAI CŨNG TRONG TAY TẦU ...


CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG NĂM 1979


BATTLEFIELD VIETNAM - PART 01: DIEN BIEN PHU THE LEGACY

SBTN SPECIAL: PHIM TÀI LIỆU TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

SBTN SPECIAL: PHIM TÀI LIỆU TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

SBTN SPECIAL: PHIM TÀI LIỆU TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)
















HA HA HA !
HỐ HỐ HỐ !
KHÔNG BIẾT LÀM THỊT EM NÀO TRƯỚC ĐÂY?





Ảnh của Ngoc Bui.

HTTP://DANLAMBAOVN.BLOGSPOT.COM/2014/05/HANG-VAN-CONG-NHAN-BINH-DUONG-INH-



SỐC - LÍNH TRUNG CỘNG HÀNH HẠ TRA TẤN TÙ BINH VN VÔ CÙNG TÀN BẠO DÃ MAN



__._,_.___

Posted by: hung vu 

No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Lisa Pham Vlog -25/4/2024

Popular Posts

My Blog List