Tuesday, August 19, 2014

Công an đánh chết nghi can trộm bò: 18 tháng tù


Công an đánh chết nghi can trộm bò: 18 tháng tù

SBTN Úc Châu: HỘI LUẬN QUYỀN LAO ĐỘNG & TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM Tại Việt Nam- Part 2


Hai bị cáo nghe HĐXX tuyên án - Ảnh: Tr.Tân

Tr.Tân (TTO) - Bị cáo đã dùng còng khóa tay nghi phạm lên cửa sổ rồi dùng gậy cao su đánh nhiều cái vào người để nghi phạm sợ mà khai báo, không ngờ gây chết người.

Hai công an xã Trương Trung Hiếu (27 tuổi) và Y Phiên Adrơng (28 tuổi) đã khai nhận tại phiên tòa diễn ra ngày 13-8.

TAND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã đưa Trương Trung Hiếu (27 tuổi) và Y Phiên Adrơng (28 tuổi) cùng là nguyên công an viên thường trực xã Ea Bhốk (Cư Kuin) ra xét xử về tội Làm chết người trong khi thi hành công vụ.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Y Két Bdap (trú buôn Kmar, Ea Bhốk). Ông bị triệu tập lên UBND xã để lấy lời khai vì liên quan đến vụ trộm bò nhưng đã bị hai công an viên dùng nhục hình gây tử vong.

HĐXX đã tuyên phạt Trương Trung Hiếu và Y Phiên 18 tháng tù giam mỗi bị cáo, UBND xã Ea Bhốk phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 69 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

Hiếu và Y Phiên đã chủ động bồi thường trước cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng, UBND xã Ea Bhốk còn phải bồi thường 29 triệu đồng.

Trước đó, UBND xã đã hỗ trợ cho gia đình ông Y Két 28 triệu đồng chi phí mai táng.

Hiếu và Y Phiên còn bị cấm đảm nhiệm làm trong ngành công an sau khi hết hạn phạt tù.

Nội dung vụ án như sau: sáng 28-11- 2013, ông Trương Văn Phụng (Trưởng công an xã Ea Bhốk, cũng là cha của Trương Trung Hiếu) nhận tin báo của ông Vũ Đức Hòa trú tại xã Hòa Hiệp (Cư Kuin) về việc mất trộm bò.

Ông Hòa nghi ngờ Y Két và Y Abuil Bkrông (trú buôn Kpung, xã Hòa Hiệp) đã trộm bò gia đình ông và đem về giấu.

Ông Phụng điện thoại chỉ đạo Hiếu và Y Phiên triệu tập ông Y Két và Y Abuil đến UBND xã Ea Bhốk để làm việc.

Do Y Két không khai nhận tội nên Hiếu và Y Phiên đã còng tay Y Két và Y Abuil lên cửa sổ phòng làm việc, sau đó dùng gậy cao su (công cụ hỗ trợ của công an xã) đánh nhiều cái vào tay, ngực, đùi của hai người này.

Khoảng 11g cùng ngày, do nhận thấy vượt quá thẩm quyền giải quyết ông Phụng đã bàn giao hai nghi can này cho công an huyện Cư Kuin thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Đến khoảng 13g, khi điều tra viên đang hỏi cung Y Két thì ông này có biểu hiện mệt mỏi nên đưa đi bệnh viện cấp cứu và ông đã chết trên đường đi.

Kết quả giám định pháp y của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kết luận nguyên nhân tử vong của Y Két là do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp ổ nhỏ, cơ thể có da thương tích phần mềm lưng và tứ chi; viêm gan mãn tính xơ hóa và trong máu có rượu Ethanol nồng độ 1g/lít.

Sau khi kết thúc phiên tòa, gia đình nạn nhân đã tỏ ra bất bình trước bản án quá nhẹ đối với hai công an xã gây nên cái chết của người nhà. Họ cho rằng việc công an xã triệu tập nghi can lên nhưng đánh đến chết nhưng lại xử chỉ 1,5 năm tù mỗi người là quá nhẹ, mức bồi thường cũng chưa phù hợp.

Luật sư Tạ Quang Tòng, phó chủ nhiệm đoàn luật sư Đắk Lắk cho biết việc công an xã triệu tập nghi can và đánh chết người là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Theo Pháp lệnh Công an xã thì công an xã chỉ được lấy lời khai của người làm chứng, ghi nhận sự việc ban đầu. Công an xã không được quyền hỏi cung, xét hỏi nghi can, nếu xét thấy sự việc nghiêm trọng thì chuyển công an cấp trên.

Trong trường hợp này công an xã không có quyền thực hiện các thủ tục tố tụng trong vụ án, tức họ không được xem là đang thi hành công vụ. Vì vậy, các cơ quan tố tụng áp dụng tội danh Làm chết người trong khi thi hành công vụ là chưa thật sự chính xác. Phần lớn trong các vụ án công an xã làm chết người trên cả nước đều bị khởi tố, xét xử tội danh Giết người.

Trước đó, Hiếu và Y Phiên bị cơ quan CSĐT công an huyện Cư Kuin khởi tố về tội giết người. Tuy nhiên sau đó được chuyển sang tội danh Làm chết người trong khi thi hành công vụ.

TR.TÂN



Hàng trăm người quây nhà công an vì cho rằng đánh dân vô cớ


Anh Cương được gia đình chăm sóc tại nhà. Ảnh chụp trưa 13/8.

An Sơn (Danviet) - Trước thông tin cho rằng một người dân vô tội bị công an bắt và đánh đập vô cớ, hàng trăm người dân thôn Vân Cù bức xúc bao vây nhà riêng của công an viên xã Hưng Toàn ở Huế.

Bầm giập sau khi rời trụ sở công an

Tối 12/8, gia đình ông Lê Văn Chư ở thôn Vân Cù, xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) cùng hàng trăm người dân thôn này kéo đến nhà ông Nguyễn Xuân Đạo - công an viên xã Hương Toàn yêu cầu làm rõ việc công an vô cớ bắt và đánh người.

Anh Lê Văn Cương (25 tuổi, con trai ông Chư) - nạn nhân của vụ việc cũng được người dân dìu đến nhà ông Đạo để gây sức ép. Phải đến khuya ngày 12/8, sau khi lãnh đạo xã Hương Toàn có mặt và hứa làm rõ vụ việc, gia đình ông Chư và người dân mới đồng ý đưa anh Cương đến bệnh viện T.Ư Huế điều trị.

Trưa 13/8, sau khi từ bệnh viện trở về, anh Cương cho biết hiện toàn thân anh đau nhức và đầu bị choáng do bị công an đánh. “Vì không có người chăm sóc ở bệnh viện nên em xin bác sĩ cho về nhà uống thuốc rồi sau đó tái khám”, anh Cương nói.

Anh Cương kể, khoảng 16h ngày 12/8, anh đang làm việc ở nhà thì ông Nguyễn Xuân Đạo cùng 2 người mặc thường phục tìm đến hỏi mua chim cút trống. Sau đó, lấy lý do chờ đợi lâu, 3 người này bảo anh Cương lên xe để họ chở đi có việc. Anh ngồi lên xe ông Đạo thì bị những người này đưa về trụ sở Công an xã Hương Toàn.

Tại đây, ông Đạo quay về, 2 người còn lại đẩy anh Cương vào phòng. Sau khi tự xưng mình là người của công an thị xã Hương Trà, 2 người cùng 1 người của công an xã Hương Toàn xông vào chụp tóc và đánh anh Cương tới tấp.

Sau hiệp ra đòn đầu tiên, những người trên hỏi anh Cương: “Hồi tối mi đi với thằng bạn, mi bỏ máy tính ăn trộm mô rồi” và yêu cầu anh Cương viết lời khai. Tiếp đó, những người trên tiếp tục đánh vào đầu, bụng, ngực và dùng gậy quất tới tấp vào đùi anh Cương.

Cuối cùng, những người này còng tay anh Cương lên cửa sổ và dùng gậy đánh. “Em càng kêu oan thì họ càng đánh mạnh hơn. Đến khoảng 18h30 họ mới thả em về và dặn em nếu gia đình có hỏi thì không được kể”, anh Cương cho biết.

Ông Lê Văn Chư cho biết, sau khi anh Cương được thả về, thấy con mình gào khóc và bị bầm tím khắp người, ông và người dân trong thôn đưa anh Cương đến nhà ông Đạo để yêu cầu làm rõ.

Không cho công an xã cung cấp thông tin

Ông Nguyễn Văn Tho - Chủ tịch UBND xã Hương Toàn - cho biết tối 12/8, trước việc gia đình ông Chư và người dân thôn Vân Cù kéo đến nhà công an viên Nguyễn Xuân Đạo, ông phải về vãn hồi trật tự. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và ông chưa nắm thông tin những ai đã đánh anh Cương.

Trưa 13/8, thượng tá Lê Minh Quang - Trưởng Công an thị xã Hương Trà cho biết: Vụ việc anh Cương tố cáo bị lực lượng của Công an thị xã Hương Trà và Công an xã Hương Toàn bắt và đánh vô cớ, công an thị xã đang kiểm tra, xác minh. Ông Quang nói ông vừa từ xã Hương Toàn về và lực lượng của Công an và Viện KSND thị xã Hương Trà đang có mặt tại đây để làm rõ việc này.

Khi đến trụ sở Công an xã Hương Toàn, phóng viên gặp một tốp người của công an và Viện KSND thị xã Hương Trà như ông Quang nói. Tuy nhiên, những người này nói họ không điều tra vụ việc anh Cương bị đánh và “chỉ nghe sơ sơ” vụ việc.

Khi phóng viên trao đổi với ông Hoàng Thịnh - Phó Trưởng công an xã Hương Toàn - một số người trong tốp này yêu cầu không được hỏi về vụ việc. Tiếp đó, những người này chỉ đạo ông Thịnh không được trả lời báo chí. Nghe theo sự chỉ đạo này, ông Thịnh đi ra khỏi phòng làm việc.

Nhiều người dân thôn Vân Cù khẳng định, từ 17h ngày 11 đến 5h ngày 12/8, họ thấy anh Cương làm việc và ngủ ở nhà chứ không đi đâu nên không thể thực hiện vụ trộm cắp vào tối ngày 11 như nghi vấn của công an. “Công an đã dùng chiêu lừa để bắt anh Cương lên xã rồi đánh đập vô cớ. Họ là những người thực thi pháp luật mà không khác nào dân xã hội đen”, một người dân bức xúc.




Công an thị trấn Sông Đốc bị tố đánh 2 thiếu niên


Việt Tường (Zing News) - Công an truy đuổi, Khang chở thiếu niên 14 tuổi bỏ chạy, ngã xe và bị đưa về trụ sở làm việc. Hai người này sau đó vào bệnh viện khám rồi "tố" bị công an còng tay đánh đập.

Sáng 15/8, ông Từ Văn Hiền, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết công an huyện đang làm rõ thông tin gia đình Lâm Hoàng Khang (17 tuổi) và Nguyễn Thanh Tài (14 tuổi, cùng ngụ thị trấn Sông Đốc) tố cáo bị công an thị trấn còng tay đánh đập.

Theo gia đình 2 em, khoảng 21h ngày 13/8 Khang chở Tài bằng xe máy đi chơi quanh thị trấn cửa biển. Vừa qua UBND thị trấn Sông Đốc, Khang thấy công an nên rồ ga bỏ chạy và bị đuổi theo. Chạy được khoảng 2 km, xe Khang bị cúp đầu khiến cả 2 ngã xuống đường.

"Lúc đó công an thị trấn xông vào còng tay, đánh tới tấp vào người rồi đưa về trụ sở. Tại đây 2 đứa bị giữ đến 23 h, gia đình đến yêu cầu thả người thì công an thị trấn mới cho Khang, Tài về", người thân 2 em kể.

Theo ông Từ Văn Hiền, Khang và Tài sau đó được gia đình đưa vào bệnh viện khám rồi tố cáo bị công an đánh. Ông đã chỉ đạo công an thị trấn báo cáo gửi UBND huyện Trần Văn Thời và yêu cầu công an huyện vào cuộc làm rõ vào chiều 14/8.

"Bệnh viện cho biết 2 em không bị gì nên đã cho về. Công an thị trấn tường trình là Khang chạy xe lạng lách, cố tình không cho lực lượng chức năng vượt lên và sau đó tự trượt ngã. Lực lượng làm nhiệm vụ dùng dùi cui nhựa gõ nhẹ vào bắp đùi chứ không đánh", ông Hiền cho biết nội dung công an thị trấn tường trình.

Theo Công an huyện Trần Văn Thời, vụ việc đang được xác minh nên chưa thông tin chi tiết cho báo chí.





No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Lisa Pham Vlog -25/4/2024

Popular Posts

My Blog List