Lời xin lỗi và
cám ơn của Nguyễn Hoàng Vi
Xin lỗi các bác nhân sĩ trí thức, chị em phụ nữ
nhân quyền VN, No-U SG, Mạng Lưới Bloggers Việt Nam vì sự lỗi hẹn về buổi ra
mắt Mạng Lưới Bloggers Việt Nam ở Sài Gòn chiều nay...
Dù buổi lễ ra mắt đã bị các anh an ninh phá hỏng
nhưng chúng ta - Mạng Lưới Bloggers Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hoạt động theo
những mục tiêu và tiêu chí đã đề ra:
- Tranh đấu để bảo vệ nhân quyền, tự do, dân
chủ, phẩm cách và giá trị của con người là mục tiêu, là khát vọng, và cũng là
lý do duy nhất cho sự ra đời của Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Khi nào các hành
vi vi phạm nhân quyền ở Việt Nam còn tiếp diễn, thì Mạng Lưới Blogger Việt Nam
vẫn còn lý do để tồn tại.
- Công khai, liên kết
với nhau qua một mạng lưới cộng đồng rộng khắp, tôn trọng những nguyên tắc đa
nguyên và dân chủ, phi đảng phái, phi lợi nhuận, không loại trừ là tiêu chí
hoạt động của Mạng Lưới Blogger Việt Nam.
Những đàn áp của an ninh
chỉ làm tăng thêm sức mạnh và sự trưởng thành của chúng ta mà thôi...
Cảm ơn những người bạn
chiều nay đã không ngại khó khăn mà đến với tôi, thậm chí đã vì tôi mà phải
chịu nhiều thương tích... Cảm kích vô cùng tấm lòng của các bạn... Tôi không
thể nào khiến họ dừng tay với các bạn cũng như không có khả năng xoa dịu những
vết thương của các bạn... Gửi đến các bạn sự tri ân sâu sắc, cầu chúc sự bình
an luôn bên các bạn... Và điều duy nhất tôi có thể làm là sẽ phải cố gắng nhiều
hơn nữa trong những hoạt động vì nhân quyền của mình thì may ra mới bớt đi
những cảnh tượng như chiều nay...
Cảm ơn Hoàng Vi, cảm ơn Mạng
Lưới Blogger Việt Nam!
Gửi cô Hoàng Vi và Mạng Lưới Blogger Việt Nam,
Tôi rất cảm kích trước
những hoạt động đấu tranh đòi hỏi Nhân Quyền của cô Hoàng Vi cùng tất cả thành
viên trong Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Sự dấn thân của các bạn không vì mục
đích, quyền lợi cá nhân mà là một sự hy sinh có tầm vóc cho đại chúng. Một việc
làm mang ý nghĩa rất lớn lao cho toàn dân Việt Nam.
Tôi đã xem “clip video đánh người” nhiều lần để
thấy bọn côn đồ đội lốt “quần chúng tự phát”, để thấy rõ bản chất tàn ác, dã
man không có nhân tính của lũ người man rợ kia mà cảm thấy xót xa cho những tấm
thân mềm yếu của các cô Hoàng Vi, Như Quỳnh và ngay cả cô Nguyễn Tiền Tuyến
đang mang thai, và điều chắc chắn khi những đòn thù nhắm đến cô Hoàng Vi là một
sự trả thù có chủ tâm thật đê tiện. Nhìn các bạn trẻ bị bọn côn đồ tấn công,
đánh đập tơi bời nhưng không hề chống cự đến mang cả thương tích đầy người như
Hoàng Dũng, Trần Hoàng Hận, Trung Hiếu Hiếu, Võ Công Đồng, Hoàng Bùi, Tin Ba...
đến một đứa bé còn đang được bồng ẵm trên tay mà cũng bị côn đồ “quần chúng tự
phát” tấn công. Ôi sao man rợ! Các bạn đâu có tội tình gì ngoài việc tranh đấu
để bảo vệ Quyền Con Người mà mọi người sinh ra đều được quyền có.
Video:
Hoàng Vi bị an ninh và 'quần chúng tự phát' tấn công
Chúng ta không đặt vấn đề chính trị ở đây vì tôi biết MLBVN không nằm trong một đảng phái nào và Nhân Quyền tự bản chất của nó không mang màu sắc chính trị thế thì tại sao các bạn lại bị hành hung một cách đê tiện và dã man khi các bạn chỉ muốn được tôn trọng, được bảo vệ Quyền Con Người mà mọi người ai cũng được bình đẳng?
Bởi vì các bạn là những người cổ vũ đấu tranh
cho Nhân Quyền, là Quyền Con Người, một quyền căn bản trong mọi thể chế xã hội
nhưng lại bị trù dập, tước bỏ trong chế độ tà quyền cộng sản VN.
Phải chăng vì CSVN độc tài, toàn quyền đảng trị
nhưng vẫn phải sợ cái bóng Nhân Quyền trừu tượng nhưng vô giá ấy, là sức mạnh
phi thường sẽ bóp nát chế độ cộng sản độc tài, tàn ác, dã man?
Phải chăng trong hoàn cảnh hiện tại, chế độ cộng
sản đã hiện rõ là một chế độ thối nát, man rợ và bán nước nên không bao giờ
được sự hậu thuẫn của toàn dân Việt Nam? Chúng đã hoảng sợ cho một sự sụp đổ và
cố gắng ra sức đàn áp những người đấu tranh để đòi hỏi Nhân Quyền. Có Nhân
Quyền thì sẽ có Dân Chủ và Dân Chủ chính là kẻ thù của cộng sản vì một khi
người dân đã được thấu suốt Quyền Con Người của họ thì sự đào thải của chế độ
cộng sản man rợ là một điều không tránh khỏi.
Và các bạn là những đầu tàu Nhân Quyền, cùng góp
phần tạo dựng Dân Chủ để đánh đổ tà quyền CSVN.
Chúc cô Hoàng Vi và các bạn thành đạt những mục
tiêu và tiêu chí của MLBVN.
Cô không phải nói lời xin lỗi mà chúng tôi là
những người phải nói tiếng “CẢM ƠN CÔ”, cảm ơn cho sự đấu tranh không ngừng
nghỉ của cô.
Trân trọng.
No comments:
Post a Comment
Nhân quyền và bạo quyền