Wednesday, December 18, 2013

THƯ KÊU GỌI GỬI THIỆP GIÁNG SINH VÀ TẾT CHO NHỮNG TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TẠI VIỆT NAM


THƯ KÊU GI GI THIP GIÁNG SINH VÀ TT CHO NHNG TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TI VIT NAM

Thưa quý cô bác, anh chị và các bạn,


Mỗi năm vào dịp lễ Giáng Sinh và Tết, ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy ít nhiều nôn nao, rộn rã trong lòng trước không khí tưng bừng của mùa lễ lớn. Nhưng cùng thời gian đó, hàng ngàn người tù lương tâm ở trong các trại giam tồi tệ ở quê nhà phải đối diện với sự cô đơn, khốn khổ.





Thưa quý cô bác, anh chị và các bạn,

Những ngày trong tù thật dài, nhất là vào những dịp Giáng sinh và Tết đến, sự cô đơn, trống vắng trong mùa lễ lớn lại tăng lên rất nhiều lần so với những ngày tháng bình thường. Nhưng chỉ với một tấm lòng nghĩ đến những người đã dấn thân, hy sinh cho công cuộc dân chủ hóa đất nước, chúng ta có thể góp phần xóa đi bớt nỗi xót xa đó từ nửa vòng trái đất. Phương thức đó là trực tiếp gửi những tấm thiệp Giáng Sinh hay/và Tết đến những người tù lương tâm đang bị giam cầm trong các trại tù từ Bắc chí Nam. Họ sẽ ấm lòng biết bao khi nhận được những tấm thiệp từ phương xa và chắc chắn rằng họ sẽ có thêm nghị lực, vững tin hơn vì biết rằng trên con đường đấu tranh, họ không đơn độc.

Đó là lý do Câu lạc bộ Phối Hợp Công tác Paris và nhóm thân hữu bốn phương phát động chiến dịch  “Một tấm thiệp cho tù nhân lương tâm Việt Nam “ Rất mong mọi người sẽ cố gắng gửi thật nhiều thiệp Giáng sinh hay/và Tết để góp phần thể hiện lòng tri ân của chúng ta dành cho những người đã hiến dâng một phần đời cho nền dân chủ, tự do của đất nước, đồng bào Việt Nam.

Chúng tôi xin được gửi kèm danh sách tù nhân lương tâm và địa chỉ nhà tù liên hệ để quý cô bác, anh chị và các bạn thuận tiện trong việc viết và gửi thiệp Giáng Sinh hay/và Tết . Do thời gian chuyển thư có thể lâu hơn bình thường trong mùa lễ lớn, xin vui lòng gửi càng sớm càng tốt ngay sau khi nhận được email này. Xin nhớ dán đủ tem thư theo quy định của Sở Bưu Điện ở mỗi nơi.

 Để thiệp có thể đến tay tù nhân và tránh cho họ những hậu quả không cần thiết: Hình ảnh trên thiệp không nên có ý tuyên truyền hay đã kích bất cứ ai. Nội dung chỉ cần viết vài lời chúc Giáng sinh và chúc Tết đơn giản, ngắn gọn bằng tiếng Việt, Anh, Pháp hay tiếng bản xứ của quý cô bác, anh chị và các bạn. Có thể ghi tên bất kỳ người gửi nào hoặc không ghi.

Thưa quý cô bác, anh chị và các bạn,

Năm nay, chỉ độ sáu tuần sau ngày Giáng Sinh là đến Tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ (tức ngày 31/01/2014 DL). Chúng tôi kính mời quý cô bác, anh chị và các bạn đồng thời gửi thiệp mừng Xuân đến những người tù lương tâm trong cùng danh sách đã có. Ngày Tết Nguyên đán là ngày Xuân cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo. Chắc chắn là những người đang bị giam cầm sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, an ủi và khích lệ khi nhận được những tấm thiệp xuân từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Xin hãy gửi nhiều, thật nhiều Thiệp Giáng Sinh và Thiệp Chúc Xuân cho những người tù lương tâm. 

Số lượng thiệp gửi đến các trại tù là món quà tinh thần cho những người đang bị giam cầm. Dù tù nhân nhận được hay không, những tấm thiệp này cũng sẽ là một thông điệp chính thức gửi đến những người Cộng sản đang cầm chìa khóa nhà tù Việt Nam: Thế giới và những người Việt ở ngoài nước vẫn luôn nhiệt tình ủng hộ tinh thần cho những người đấu tranh dân chủ ở trong nước. 

Chúng ta không quên họ!

Nhân dịp lễ Giáng Sinh sắp đến, năm 2013 sắp qua và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ đang sắp về, chúng tôi kính chúcquý cô bác, anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và thành công.

Năm mới đến, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho quốc gia, dân tộc, và hợp lực xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hoà bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

Cầu xin anh linh tiền nhân luôn phò trợ cho dân tộc và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, đặc biệt là những người tù lương tâm đang bị giam cầm những những nhà tù trên khắp đất nước.


Xin đừng quên gửi Thiệp Giáng Sinh và Thiệp Chúc Xuân thật sớm.


Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị và nhân đây chúng tôi cũng xin kính chúc quý cô bác, anh chị và các bạn một Giáng Sinh đầm ấm bên những người thân yêu, một cái Tết vui vẻ và một Năm Mới tự do, hạnh phúc và nhiều may mắn.

Trân trọng,

Câu lạc bộ Phối hợp Công tác Paris và nhóm thân hữu bốn phương

Mọi liên lạc góp ý cho chúng tôi, xin quý cô bác, anh chị và các bạn email về:

HƯỚNG DN GI THIP GIÁNG SINH VÀ TT CHO TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM


Kính thưa quý cô bác, anh chị và các bạn,

Mục đích của chúng ta là làm sao tấm thiệp này về được đến tận tay những người tù nhân lương tâm. Tránh trường hợp công an trại giam việc cớ này nọ để không cho tù nhân nhận thiệp hoặc kỷ luật  tù nhân. Cho nên khi mua thiệp và viết những lời thăm hỏi, kính mong quý cô bác, anh chị và các bạn lưu ý đến các điểm sau:
 


Về hình thức: Chọn những tấm thiệp đơn thuần là chúc Giáng sinh hay Tết, hoặc chọn  những tấm thiệp có hình ảnh đặc trưng cho xứ sở, quốc gia nơi các cô bác, anh chị và các bạn đang sinh sống (tháp Eiffel, tượng Nữ thần Tự do, thác Niagara, Opera house, cối xây gió.......) 


Về nội dung: Có thể viết bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ của quốc gia mà quý cô bác, anh chị, các bạn đang sinh sống.


Trên tấm thiệp chỉ cần viết vài lời chúc Giáng Sinh, Tết hoặc chúc sức khoẻ là đủ. Không cần thiết phải có những nội dung chỉ trích hay tôn giáo, chính trị.
 

Trên nguyên tắc thì trên post card không nhất thiết phải ghi tên và địa chỉ người gửi. Tuy nhiên để tránh công an làm khó dễ nếu không có tên người gửi, chúng ta có thể ký tên người gửi hay bất cứ người nào.
 


Mong các cô bác anh chị và các bạn cố gắng lưu ý đến những chi tiết tế nhị trên để những tấm thiệp của chúng ta đến được tay người nhận.

Trân trọng,

Câu lạc bộ Phối hợp Công tác Phối hợp Paris và nhóm thân hữu bốn phương

TRANG CHIA S TÂM TÌNH CÙNG GIA ĐÌNH CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM



Kính thưa các cô bác, anh chị và các bạn,  

Để có thể chia sẻ với gia đình các Tù Nhân Lương Tâm. Trang này được lập ra để mọi người có thể: 

  - Ghi lại cảm nghĩ, tâm tư tình cảm của mình cũng như chia sẻ nỗi khó khăn của gia đình các Tù Nhân Lương Tâm đang ở trong tù.
  - Ghi lại cảm tưởng và lời tri ân với các Tù Nhân Lương Tâm, Tù Nhân Chính Trị, Tôn Giáo mà quý vị ngưỡng mộ.
  

Xin quý cô bác, anh chị và các bạn đừng ngần ngại chia sẻ sự đồng cảm của mình với gia đình các Tù Nhân Lương Tâm.  

 Xin ghi cảm tưởng, ý kiến của quý vị trong phần " Nhận Xét "  

Xin lưu ý: trang này không phải để quảng cáo hay viết bài. Nó chỉ đơn thuần là nơi để chia sẻ cảm nghĩ của quý vị cũng như gửi những lời chúc Giáng sinh, chúc Tết, chúc sức khoẻ đến với gia đình các Tù Nhân Lương Tâm.  

Blog này cũng sẽ được phổ biến về trong nước để gia đình các Tù Nhân Lương Tâm có thể đọc được sự chia sẻ của mọi người. Điều này sẽ làm họ vững tinh thần cũng như an ủi rất nhiều khi biết rằng có nhiều người đang hướng trái tim về họ và thân nhân họ đang ở trong tù.

 Kính chào thân ái

 Câu lạc bộ Phối hợp Công tác Paris và nhóm thân hữu bốn phương



               From: Thu Hoa

http://nguyentran.org/TT/Hinh/QuaGS2.jpg
 Món Quà Giáng  Sinh   

No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official 30/4/2024

Popular Posts

My Blog List