Friday, June 13, 2014

Tình hình Hội thánh Mennonite Bình Dương: Công an và chính quyền tiếp tục khủng bố


Tình hình Hội thánh Mennonite Bình Dương: Công an và chính quyền tiếp tục khủng bố

DienDanCTM

Sau cuộc tấn công bố ráp của công an nhằm đàn áp lớp học đào tạo thần học tại Hội thánh Tin Lành Mennonite ở Bình Dương  đêm hôm 9-6 vừa qua, tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng và nhà cầm quyền chưa có dấu hiệu ngừng tay.

Mục sư Hồng Quang vừa thông báo 6 giờ chiều nay 11-6, công an cho mời Ms. Quang 7 giờ tối phải đến trụ sở công an để làm việc. Do mời ngoài giờ không đúng quy định và giờ Hộ Thánh đang cầu nguyện nên Ms. Quang quyết định không đi. Nhà cầm quyền cho công an ra lệnh cắt điện, cắt nước, và còn cho người gọi điện thoại cho Ms. Quang đe dọa sẽ đốt trụ sở của Giáo hội, đồng thời cho nhiều xe đặc chủng tuần tiễu nhằm khủng bố tinh thần mọi người.

Trước đó như tin đã loan, vào lúc 11 giờ đêm 9-6, có khoảng từ 300 đến 500 cán bộ nhân viên các cơ quan ban ngành, sắc phục lẫn thường phục,  gồm công an, an ninh, lực lượng 113, cảnh sát cơ động, dân quân dân phòng…  đã phá cổng nhà nguyện của Hội thánh Tin lành Mennonite ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Lực lượng đông đảo này tràn vào nhà nguyện, hành hung bố ráp bắt đánh người vô cớ và đập phá máy móc văn phòng trụ sở.
Sau đó lực lượng công an đã bắt đi 76 người đối xử như tội phạm để khủng bố. Không chỉ các Mục sư và thầy Truyền đạo bị đánh đập, những phụ nữ kể cả trẻ em cũng bị đánh tát vào mặt. Tại trụ sở công an, các thầy truyền đạo và các sinh viên tiếp tục bị đánh trong bóng tối.


Sau khi hạch hỏi, những tín hữu Tin Lành Giáo hội Mennonite được cho về vào rạng sáng ngày 10-6, nhưng công an không trả lại giấy tờ tùy thân. Tuy vậy, mọi người  đã không sợ hãi trước sự đe dọa khủng bố của công an, và khẳng định luật pháp VN cho phép người dân được tự do tôn giáo, nên vẫn tiếp tục ở lại nhà nguyện tại Bến Cát, Bình Dương để hoàn tất khóa học.


Lời nhắn của Trương Duy Nhất về tình hình Biển Đông từ nhà tù Hòa Sơn (Đà Nẵng)

Trương Duy Nhất 

Trương Duy Nhất tại phiên tòa sơ thẩm
Phạm Xuân Nguyên: "Từ trại tạm giam Hoà Sơn (Đà Nẵng), bằng vào những điều nghe vọng được về hành động gây hấn của Trung Quốc trên vùng biển chủ quyền của nước ta thời gian qua, nhà báo Trương Duy Nhất đã nhắn gửi qua vợ con vào thăm tấm lòng yêu nước của mình bằng ý kiến dưới đây, trong khi chờ phiên toà phúc thẩm.

Xin nhắc lại vụ án Trương Duy Nhất: Anh bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công An bắt ngày 26/5/2013 tại Đà Nẵng với tội danh theo điều 258 Bộ luật hình sự, bị đưa ra xét xử ngày 4/3/2014 tại toà sơ thẩm Đà Nẵngvới bản án hai năm tù giam. Anh đã kháng án và sẽ ra toà phúc thẩm tại Đà Nẵng vào sáng 26/6/2014." (Phạm Xuân Nguyên).
 *
 Về vấn đề biển Đông, Trương Duy Nhất nhắn gửi mấy lời:


1) Cho tôi góp một ngọn sóng cùng muôn vàn ngọn sóng sục sôi, căm giận của công dân nước Việt, để nếu cần sẽ biến thành những Bạch Đằng, Đống Đa, Chi Lăng trên biển.

2) Với những người giữ cương vị lãnh đạo quốc gia, ta luôn kêu gọi quá nhiều ở ý thức công dân, nhưng đã khi nào hỏi ngược lại ở ý thức nguyên thủ. Được lòng dân hay mất lòng dân thể hiện rất rõ ở những thời khắc như thế này. Biện pháp đấu tranh kiên quyết, khôn khéo hay mềm mỏng, nhưng chung quy lại đừng hèn với giặc mà ác với dân.

3) Với các sử gia, nhân sĩ trí thức, nhà báo, nhà văn, ... những lúc như thế này cần lên tiếng mạnh mẽ. Không những lên tiếng mà còn phải ghi chép chi tiết, trung thực để con cháu đời sau phân biệt được ai là Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung; còn ai là Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.

nguồn: http://bolapquechoa.blogspot.de/2014/06/


No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Lisa Pham Vấn Đáp official 30/4/2024

Popular Posts

My Blog List