Tuesday, April 14, 2015

TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị « biệt giam »

 


TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị « biệt giam »


13/04/2015
RadioCTM - Thanh Lan@S:

TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị « biệt giam » [ 8:42 ] Hide Player | Play in Popup | Download
NguyenDangMinhManTin từ gia đình TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn, thì hôm nay 13/04 là ngày thăm nuôi định kỳ, nhưng khi đến trại giam số 5, tỉnh Thanh Hóa thì cán bộ trại thông báo là Minh Mẫn bị biệt giam, vì đã lớn tiếng với cán bộ, nên không được gặp gia đình và cũng không được nhận tiếp tế lương thực.
Để hiểu rõ sự việc mời quý thính giả theo cuộc trao đổi của bà Đặng Ngọc Minh với phóng viên Thanh Lan.
Xin nhắc lại cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn cùng mẹ là bà Đặng Ngọc Minh bị xét xử trong một vụ ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo Điều 79 Bộ luật Hình sự, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An, vào ngày 08-09.01.2013.
Bà Đặng Ngọc Minh bị kết án 3 năm tù giam và 2 năm quản chế. Bà mãn hạn tù vào ngày 10.06.2014.
TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Tình hình anh em trong trại tù Xuyên Mộc

Tin thêm về tình hình anh em trong trại tù Xuyên Mộc:

Theo gia đình tù nhân lương tâm Friends of Đặng Xuân Diệu cho biết: Sáng nay, ngày 13/4/2015 anh Đặng Xuân Diệu đã gọi điện thoại về cho người thân. Với 5 phút được trao đổi như quy định anh đã cho người nhà biết những thông tin sau:

1- Cuộc tuyệt thực của anh em trong trại bắt đầu từ ngày 19/3/2015 và mới chỉ ngưng vào ngày 4/4/2015. Tuy nhiên anh chưa kịp cho biết giữa những người tranh đấu và trại giam đã đạt được một thỏa thuận nào hay không???

2- Trong đợt tuyệt thực nói trên, các anh em đã làm đơn tập thể gửi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vũng Tàu yêu cầu giám sát tình hình trại giam, nhưng đến thời điểm này anh em trong trại vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào của cơ quan chức năng giữ quyền giám sát này.

3- Trại giam Xuyên Mộc đã chính thức từ chối bán hàng căng tin cho số anh em tham gia tuyệt thực đồng thời chỉ cho mỗi anh em được nhận 7kg quà/ tháng chứ không được nhận đủ 10kg mà không đưa ra được lý do giải thích quy định trái pháp luật này.

4- Cá nhân anh Đặng Xuân Diệu, ngoài việc bị trại giam khước từ cho mang sách báo vào đọc thì đến nay, 2 thư anh gửi ra cũng không được trại chuyển hoặc đưa ra lí do từ chối chuyển theo đúng quy định của pháp luật

5- Anh Đặng Xuân Diệu thay mặt anh em tù nhân chính trị gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người bên ngoài đã quan tâm, theo dõi và động viên anh em trong tù. Đó là điều khích lệ động viên khiến anh em trong tù ấm lòng và hứa quyết tâm đoàn kết nâng cao ý thức đấu tranh chống bất công và sự trà đạp lên nhân phẩm con người ở trại giam này.

****
Như vậy những nhận định trước đây của bà KimLiên Thị Nguyễn - Mẹ của tù nhân ĐInh Nguyên Kha và của thành viên Con Đường VIệt Nam phát biểu về tình trạng giam cầm tù nhân hà khắc, vi phạm quyền con người, vi phạm tinh thần nhân đạo là hoàn toàn chính xác. Rất mong mọi người cùng lên tiếng kịp thời để yểm trợ anh em trong tù.




No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

Popular Posts

My Blog List