Friday, April 7, 2017

Giáo Sư TS Phạm Cao Dương nói về Nhạc Sĩ Việt Khang với 2 bài hát " ANH LÀ AI " , VÀ "VIỆT NAM TÔI ĐÂU "



---------- Forwarded message ----------

HỘI THẢO ĐẠI HOẠ MẤT NƯỚC, PHẠM CAO DƯƠNG -TUỜNG THẮNG:

HỘI THẢO VỀ NHÂN QUYỀN, nói về  NHẠC SĨ VIỆT KHANG  và TÌNH TRẠNG GIÁO DỤC của Việt Nam với Một Du Sinh , 



 Xin xem từ phút 9:00

Giáo Sư TS Phạm Cao Dương nói về Nhạc Sĩ  Việt Khang với  2 bài hát
 " ANH LÀ AI " ,  VÀ  "VIỆT NAM TÔI ĐÂU "

GS Phạm Cao Dương có nhắc tới ngày sinh của Nhạc sĩ Việt Khang.
Đó là ngày 19 tháng Giêng, cùng ngày , khác năm với ngày mất Hoàng Sa. Nhiều người nói không ngờ chính đó là " ngày ĐỊNH MỆNH của đất nước" vì chính ngày 19 tháng Giêng Năm 1974 là ngày Trung Cộng chiếm HOÀNG SA  sau một cuộc hải chiến ngắn ngủi của Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà với sự  hy sinh của 74 chiến sĩ khi họ chiến đấu để nhằm bảo vệ di sản thiêng liêng của Tổ Quốc !

Nhạc Sĩ VIệt Khang sinh sau biến cố 1975 , sau tới nửa đời người, mới
nhận ra và uất nghẹn nói lên : "Việt Nam Ơi, Thời gian quá nữa đời
người Và ta đã tỏ tường rồi ..." TỎ TƯỜNG THÌ ĐÃ QUÁ TRỄ.!!
Việt Khang THẤY ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA ngày 30 tháng Tư , 1975 thì qúa trễ!... nói  lên rồi vô tù!

---------- Forwarded message ----------

Có lẽ nhiều người cũng như tôi, dù đã nghe hai bài hát này  rất nhiều lần, nhưng có dịp vẫn muốn nghe lại. Thật đúng như
lời Giáo sư Phạm Cao Dương đã nói: "hai bài hát mà Việt Khang đã làm, chứng tỏ được tinh thần yêu nước nồng nàn... và  lòng can đảm mà Việt Khang đã nói lên hộ cho gần 90 triệu người  Việt Nam..."


Khi Giáo sư Dương nói về Việt Khang, ông cũng đã khơi dậy được tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với đất nước của mỗi người con Việt nói chung, và tuổi trẻ nói riêng.
"tinh thần Việt Khang sẽ còn mãi mãi nơi 2 bài hát" hay không, một phần cũng còn tùy chúng ta có còn những người có tinh thần
yêu nước nồng nàn như Giáo sư Dương hay không. 




ANH LÀ AI ?  do chính Việt Khang hát




VIỆT NAM TÔI ĐÂU , Nhạc Sĩ Việt Khang hát



Thi Sĩ Lão Ông Vũ Đình Hu " ,
mà lời thơ của thi nhơn vang truyền như " sấm động như lời nguyền lịch sử :

Hỡi toàn dân vùng lên cứu lấy quê hương 

Thoát ách lầm than : "
Vòng qủy đỏ "

Toàn Dân vùng dậy diệt ác ma .

( Thơ Thi Sĩ Lão Ông Vũ Đình H
ậu )  










--
__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" 

No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Bản Tin buổi sáng22/4/2024

Popular Posts

My Blog List