Monday, February 11, 2019

XUÂN NÀY CHÚNG CON KHÔNG VỀ

Một mặt trận hai kẻ thù 

Giặc cộng bán nước, tàu phù xâm lăng.




XUÂN NÀY CHÚNG CON KHÔNG VỀ 

Facebooker Selena Zen / Diệu Hằng biết rằng Mẹ em sẽ buồn lắm, nhưng em đã nhắn tin "Tết này em không về nhà mẹ em được rồi", trước khi em mất tích vào chiều ngày 28/01/2019.

Biết rằng năm mới nên chúc nhau những điều vui. Nhưng hiện nay có nhiều người rất đau lòng và quan tâm đến an ninh và tính mạng của những anh chị em Facebookers sau đây:

Fb Selena Zen / Diệu Hằng (tên thật Huỳnh Thị Tố Nga)
Fb Huỳnh Trí Tâm (tên thật Huỳnh Minh Tâm)
Fb Trương Duy Nhất (tên thật Trương Duy Nhất)
Fb Vịnh Xuân Quyền (tên thật Trần Văn Quyền)
Fb SG Ngọc Lan (tên thật Dương Thị Lanh)
Fb Ngọc Phúc (tên thật Trần Ngọc Phúc)

Tất cả 6 anh chị em nói trên đã bị mất tích hoặc bị bắt giữ trong 5 tuần lể đầu tiên của năm 2019, chỉ vì sự can đảm nói lên tiếng nói theo lương tâm và tấm lòng yêu thương quê hương đất nước của họ.

Thêm vào đó, có ít nhất 129 anh chị em tù nhân lương tâm đã bị bắt giữ, kết án trước năm 2019 và hiện nay vẫn còn bị giam giữ trong các trại tù khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam.

Tất cả những anh chị em nói trên đã chấp nhận hy sinh và không thể cùng với gia đình đón Xuân Kỷ Hợi 2019..

Xin các bạn hãy quan tâm.

 Người Đà Lạt Xưa 
February 5, 2019 (mùng Một Tết)

__._,_.___

Posted by: Batkhuat nguyen 

No comments:

Post a Comment

Nhân quyền và bạo quyền

VTV-[Trang Lê Mới Nhất] chửi từ nhà ra phố, Trọng Lú sợ vỡ mật

https://www.youtube.com/results?search_query=Trang+L%C3%AA+%28B%C3%A0+Ngo%E1%BA%A1i%29

Featured Post

Lisa Pham Vlog -25/4/2024

Popular Posts

My Blog List